Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú em mymy cũng bệnh cả tuần nay... uống thuốc em nói cay quá...mẹ cho em cái bánh cầm ăn...hiii
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Anh PD nay bệnh ah, thời tiết khó chịu nên ng lớn còn sụt sùi chị ah chúc anh mau hết bệnh nha mẹ anh nay đổi avatar nhìn đẹp quá
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chị nghe nói em đang bị ho ..vội chạy qua thăm em nè panda ơi . Ráng uống thuốc cho mau khỏi bệnh nha em . Thuốc đắng mới mau khỏi bệnh em à . Ah sao bố em ngộ vây ? Uống thuốc đắng cần phải uông nước vô liền thế mà bố bắt em phải xin bố bố mới đưa nước cho em uống ah ....
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Bố em nói phải tập cho em quen với thử thách đóa chị .Vì thấy cả nhà nội ngoại + mẹ em nữa chiều em khiếp quá ...Mà bố em ngộ lắm , chỉ cần em " xin bố " là 10 giờ đêm còn mở tủ lôi đủ thứ đồ chơi ra cho em chơi, thế mới khiếp .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Panda hết bệnh chưa chị Hằng? Chị ghé thăm Bông ú mà giờ e mới ghé qua chơi với Panda đc đây. Trộm vía HN đang đổi mùa,mà Bông vẫn khỏe re, nghịch như quỷ, anh Panda mau khỏe qua chơi với em Bông nha mà chị Hằng qua lấy quà Hn chưa nè?
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chị chưa lấy quà em ui , có quà à ? Anh PANDA kho húng hắng mà vẫn nghịch như giặc í .Bông thì giỏi quá rùi.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Có quà mà chị, 2 món đó chị ạ, một món ăn đc 1 món k ăn đc hihi
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Panda đỡ chưa vậy chị? nghe nói Panda bị ho, sốt nên em ghé thăm.... ngày mai em qua nhà chị sẽ được gặp Panda nữa, tiếc là Sumi nhà em k qua chơi với anh Panda được...hic hic
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Cám ơn em .Panda đang bị thủy đậu nên chị không cho nó đi đâu ọp em ạ.Nó cũng bớt bớt rồi nhưng dành sức để tối đi chơi Trung Thu ....
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú bị thuỷ đậu là tránh nước tránh gió đó chị, tội nghiệp panda.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Hình ảnh offline hội SG ăn mừng Trung Thu ở karaoke nhà mẹ Panda đây .. Ba nàng đến sớm 1 Nhìn khung cảnh tiêu điều ha :-( Quảng cáo xíu, hình ảnh một vài phòng ở karaoke của mẹ Panda nè Ba chị em . Chị Minh Ngân, Bảo Ngọc và bạn gì nhỉ Ông xã của chị Minh Ngân và Nhatran.. Hai chị em tình củm... Pánda và bố thì ở phòng riêng tự sướng 1 mình . Mẹcopnhi, bepi... Mẹ Panda phải " chạy show " nên bố giữ Panda và tiếp khách dùm mẹ... Ba chị em .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Nhà Panda hơi bị hoành tráng đấy nhé, Hội Xì gòn Pro quá !!!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em xem hình trong hội KDSG và fb rồi nhưng qua đây mí thấy đầy đủ hết, các mom lcm nhà mình rất thân thiện và hòa đồng. PD tan hết nốt thủy đậu chưa chị ơi????
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú . Hết rồi em ơi .Panda đã chích ngừa trước rồi nên đã có kháng thể, kỳ này bị cũng nhẹ thôi hà. hihi .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Dạ, bị cái này không đau mà ngứa ngáy khó chịu lắm á, hên là PD bị nhé chứ cháu em ở vn bị nặng có 1 vài nốt nở to và ăn sâu xuống thành sẹo to luôn ý, nhìn tội lắm. Chị đã có tin vui chưa?????