wellcome mẹ Huyen Anh ghé thăm nhà hội các bà mẹ 10/10 ...Chúc mẹ nó hạnh phúc nha....alallalala,khi nào có ý định gia nhập hội thì ới lên nha mình cung cấp from gia nhập hội cho mẹ nó....Thanks
- Cả nhà ui, chị Oanh (pa pa) nhắn mọi người order cà phê luôn 1 lần để chị kịp mang về ạh!!Mọi người điền vào dùm em nhe!! 1/ Hằng 10kg 2/ Ngocthu ?kg 3/Twophuong ?kg loa loa..........còn ai nữa hôn????
Dạo nì em gái Rada cứ như bị ai nhập íiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!, tội nghiệp Ngà chờ em dài cả cổ!!!Hức hức!!
Chị ơi, với chị thì...em và Phơ hiền khô hè, phở không Phơ??? - Vụ rau câu, chị ráng ráng nha, hum nào ọp, em sẽ hỏi xem các mẹ có order nữa không?em đặt lun 1 lần chị nhé, giao từng nhà, tụi nghịp em, mà để các chị đến nhà em thì..xa quá, em ngại!!!Hức hức, thui thì..mình vì mọi người, mọi người đừng koi mình như mọi là được ời!!!](*,)](*,)](*,)
Tina và bắp luộc này có vụ đậu nành gì riêng hả? có ké đc kg?? Tina ơi, hay hôm HC em mua sữa đậu nành Bắp luộc thì rau câu Chị nhắn nón_bài thơ gởi hạt sen vào nấu chè Còn ai ... ?? mình bán giải khát kiếm tiền nóng đi nhậu nha ... lại họp cả nhà nữa ... chắc vui lắm đây
chị phải ola sớm nha...vì 11 giờ 30 là người ta nấu ra khoảng 12 giờ mới giao qua em ( dù là rất gần nhà nhưng phải nguội họ mới vô chai chị ợ )..chiều thì khoảng 5 giờ là họ giao em được vì 4gio là họ nấu mẻ 2....
Thôi cũng ko sao chị ah , đồng bào lũ lụt cũng đáng thương vậy ? Nhưng em nghĩ nếu muốn ủng hộ cho bão lụt thì mình làm 1 chuơng trình riêng ... còn ....
ớt nào mà ớt chẳng cay chị nhỉ .... ai cũng ghen hết áh chị ... nhưng mỗi ngừoi thể hiện 1 cách ..... ( phụ thuộc hoàn cảnh nữa ...)
Chị Dung ơi , ở đây cứ giỗ là đi lễ ( nhà thờ hay chùa ah ) cái này em ko rành lắm ... mà chỉ làm mâm cơm mời về và thăm mộ thôi ....
chuyện cũng lỡ roài mẹ bé Huy đừng buồn nha... rút kinh nghiệm lần sau quyên góp chỉ 1 đầu cầu đi thu thì sẽ ko bị chậm trễ....