Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rồi,chăm con bi giờ khác xưa lắm,nhưng có những cái............vưỡn........... chả khác xưa nà mấy,có cái mún quên ...........thì nại càng ..........nhớ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi bình tĩnh, em cũng phải giữ sức khoẻ, đừng khóc nhiều quá hại người mà stress lắm nhé. Thôi đừng khóc nữa nhé. Con sẽ không sao đâu mà. Cầu trời lạy phật Poca sẽ bình yên, mọi thứ sẽ tốt đẹp em nhé. Hai mẹ con cố lên nào!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cám ơn bà, lâu lắm mới thấy nhỉ? CV bận bịu quá à? Dạo này tôi 88 suốt với các chị em trong nhà nên tinh thần tốt lên nhiều rồi. Thỉnh thoảng bà vào nhà ngó nghiêng chit chat cho vui nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ồi ôi, em ghen tị với "cái chẳng khác xưa nà mấy" đấy lém cơ. Ước gì mình được như "cô" ấy, hí hí........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi hông ?........................................ hông đi.......... .bác chỉ sợ người ta đi hết.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ở tầng 1 cũng hay vô đấy. Lên tầng 2 giai đoạn đầu đang tự kỷ nên chỉ tàu ngầm thui. ít ngoi. Nhà mình 888 nhanh thật
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Con bị viêm phổi hả em ? thương quá,khổ thân em bé thế đã phải tiêm,còn tim thì chị nghĩ không sao đâu em nhé,em đã khám siêu âm cẩn thânj,bác sĩ bảo bt rồi mà,cứ yên tâm đi em,2 mẹ con trong SANH PÔN à ? chị lại chả quen ai,có mẹ nào quen thì lên tiếng nhé,có khi em gọi cho mẹ CUA HA NỘI ấy cô ấy quen rộng lắm ấy. cầu trời cho cháu bác mau bình phục,để bác và các cô còn đến chơi thăm em .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E canh tháng 8 theo chỉ thị của chị đây mà. Hihi. Chiều nay sẽ đi SA thêm lần nữa để xem như thế nào rồi thả bom chị nhỉ. Em sốt hết cả ruột gan rồi chị ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi của e tính ra là tháng 6 âm lịch kcc của e là 26/7 ạ. E cũng đang cầu trời khấn phật cho gd e đc toại nguyện ạ, đọc bài của mẹ sonthao82 thấy giống của e nên e....hy vọng lắm ạ. chiều mai e đi SA 4D đây ạ, có j về e báo cáo bác nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cầu Trời khấn Phật cho Poka mau khỏe và bình an. E nghĩ đấy chỉ là chuẩn đoán của bác sỹ thui chứ chị đi s.a ở Bsy C và cả những lần 2D kỹ vậy k lí do j mà bjo mới fat hiện ra. Hy vọng đây là chuẩn đoán sai lệch. Chị ggsk để c còn có sức chăm con c nhé...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi cứ bình tĩnh đã ợ,Bsi chỉ nghi thôi chứ chưa chắc chắn mà,mọi điều tốt lành sẽ đến vs bé poka. Cả nhà rông răn luôn ở bên 2 mẹ con :x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! EM à! em sinh năm 1982 năm nay em 31 tuổi âm. Trong nhà mình có 2 trường hợp đó là :THU MINH và SOPMETIT đều thụ thai vào tháng 11 âm lịch năm 31 âm ,và 2 cô ấy đều đẻ con trai rồi em ạ,tháng đó là chuẩn đó em nhỉ ? còn có bầu vào tháng 12 âm năm 30 âm có CUC TÍM nhà mình sinh con gái đó,chị sẽ chờ các mẹ đẻ ra mới chính xác em ạ,cuối năm nay em cũng chuẩn bị dần đi là vừa,chu kỳ kinh của em đã đều chưa ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ, em ngó qua danh sách Rồng thì thấy 2 trường hợp 31 tuổi âm thụ thai tháng 11 là giai. Còn vụ KN của em thì khó hiêủ quá chị ạ. Em có k từ ngày 9/7, đến giờ vẫn chưa thấy em ấy quay lại chào hỏi gì cả í ... Híc ... Mà lạ cái là, tháng nào em cũng thấy có 1 giai đoạn rất ẩm ướt và có dịch nhày như lòng trắng trứng nhưng tịnh ko thấy KN đâu cả ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! còn bác vẫn nhớ em đó nha,có phải chu kỳ của em dư lày không :16/9.18/10,18/11 ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E vừa đi siêu âm về,chút hoang mang chút tủi thân chút buồn r lại tự AQ cho đời vui vẻ :d Kết quả bạn Gấu nhà e: thai 34w4d theo ngày kinh nhưng sa thì thai tương ứng 32w6d,ngôi thai chưa thuận có tràng Hoa quấn cổ,lưỡng đỉnh 77mm,chu vi bụng 27,8cm, trọng lượng được 2kg Bsi khen đc mỗi chân dài. Nhau thai của e canxi hóa độ 2 r (((((,Bsi hẹn 1 tuần sau đi sa lại. E chán e qá các chị ợ,chả hiểu e làm mẹ kiểu j mà để con phát triển chán thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi từ 9/7 á, vậy là 3 tháng rồi còn gì?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ mai em đi SA rồi về thông báo nha,cầu trời phù hộ cho em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu vậy em thực tập trước đi,khi nào em thấy biểu hiện như vậy,em thử que xem vạch 2 có đậm hay không ?nếu đậm thì em soi trứng xem thử trứng của mình to bao nhiêu?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em có hỏi bác sĩ xem ăn uống thêm gì không ? bồi bổ nhiều vào em cho con phát triển tốt,cầu chúc cho 2 mẹ con khỏe mạnh nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oà oà oà ... Híc, khổ cái là đợt rồi em bận mờ mắt luôn ấy nên cũng ko nghĩ đến chuyện thử soi xem em éc của mình lớn bé ra sao ... Híc ... Thôi em về đây, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ ...