Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi, nghe thế này thì vui quá . nhà em ít ra có 1 người có cái mũi này
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Vậy à, mắt tớ mí lót cũng có mí nhưng ko rõ ràng, đi làm hai mí được ko nhỉ, với làm cho má phính ra tí, hí hí người thì vừa mà cái mặt làm hàng lại cứ gầy gầy, thích phính như em Ngọc Trinh he he
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! những tiểu phẫu thì chẳng sợ gì đâu mẹ nó ạ, cắt mí với nâng mũi thì làm vèo cái là xong thôi mà. Bơm vá gọt ghiếc các thứ thì tớ mới sợ thôi.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Vậy à, đẻ xong mình nghiên cứu vụ này mới được, dạo này thấy mình già quá rồi
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Chồng mình bị mình dìm hàng suốt ý mà,can tội già hơn vợ những 11 tuổi,hihi,nên vợ luôn được thể chê chồng,với lại tuy được chiều nên hơi vớ vẩn tí nhưng ông ý cũng hiền,lại sống tình cảm Mình hay ca cẩm lắm,kiểu như bầu bì vất vả khổ sở lắm,nào là input output có vấn đề,rồi nóng nổi mụn,tóc tai xơ xác...... anh thì sướng rồi,chả phải làm gì cũng có đứa gọi = bố,mới lại cũng già rồi,có con đầu nên cưng ghê lắm sao dám chê vợ chứ Cái vụ xn máu là mẹ nó tự đi à,có mốc tuần nào đi xn cái gì không,cho mình biết với,tặng hoa nịnh nọt trước (u)
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Mắt mình to quá cỡ rồi,may chưa bị trố,hehe,mũi cũng tàm tạm,thực ra có cái môi hơi thâm,nhưng thấy nhiều ng đi săm mà hãi,chả dám,ngoài ra thì kiểu như xấu đều,nên chả biết nên sửa ở đâu,tự AQ tí vậy
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi, riêng khoản săm thì tớ lại ko thích, tớ thấy săm chẳng đẹp chút nào. Khi nào muốn điệu thì dùng son tớ thấy đẹp hơn nhiều
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! em thì cứ nói thẩm mỹ với phẫu thuật là chồng em lại bảo, bố mẹ cho sao thì giữ vậy. Hic, nhưng em vẫn muốn làm thía nào cho má phính phính bầu bầu, chứ em gầy mặt nên nhìn hốc hác lắm ý
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! chuẩn đấy chị, gần nhà em có bà mới sinh năm 86 thôi mà săm...nhìn hãi...môi nhiều lúc trề to ra như 2 con đỉa ấy...
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! giờ em đã 63kg mà mới 4 tháng...huhu...sợ sau sinh e chạm mốc 70kg ko giảm đc thì lúc đó hết đường làm đẹp
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! ( huhu e lại thích như chị ý,e từ nhỏ đến lớn mặt cứ tròn tròn,bạn e nó cứ véo má suốt hix,má bánh đúc,có lúc người gầy nhưng mặt vẫn thế.( à cả nhà e chủ nhật có mấy đôi chim bồ câu ra ràng,các chị ủng hộ để về hầm hạt sen,...để bổ thai ngủ ngon nào hihi bé khỏe mẹ khỏe ạ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! em thấy các mẹ chỉ nên làm tóc hay trang điểm là đẹp nhất . chứ săm làm gì . em thấy làm chỗ kia chỗ khác loại thấy không ổn.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Thì thế,tớ mới nói là ngoài cái quả mỏ của tớ ra thì tớ cũng chả biết sửa gì,chắc chỉ có đi tắm trắng với làm gì đó cho mịn da thôi,vì da tớ đen và xấu lắm,mặt thì tròn ủm,nhưng đó là thứ duy nhất giống mama nên ko có ý chỉnh sửa(các nét còn lại là của papa,nhất là cái mắt,hihi) Nhưng vụ săm tớ hãi lắm,đến săm lông mày còn hoảng nữa là Mẹ nó trước khi bầu là bi nhiêu kg là bi h đã 63kg vậy Hôm kia mình tăng đc 1kg lên 47 kg,đã đi khoe khắp nhà rồi đấy,tại mẹ chồng với bà chồng cứ ca cẩm vụ mình ăn ít quá,mình mà tăng được như mấy mẹ chắc mẹ chồng mừng lắm á
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Cho e nhập hội với, em bây giờ dc 16 tuần 4 ngày rồi, dự sinh vào cuối tháng 3 sang năm. Bố Trâu, mẹ Mèo, Con Rẵn.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Nghe các mẹ bảo đi thẩm mỹ em cũng khoái. Đẻ xong thì khao khát lớn nhất của em là ko phải đeo 2 cái đít chai vào mắt thôi. Còn lại thì em cũng tạm hài lòng với dung nhan của mình. Nhưng mà em sợ dao kéo vào người lắm, nhất là liên quan đến cửa sổ tâm hồn.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! đeo kinh lau roi ma ko co kinh la to mat tu tin lam.châc tai mat xau ba chi ho to xam moi roi.het vai tram thoi ma đep.ko fai danh son.cu ru to di xam moi theu log mẵy voi nang nguc nhung to so chet lam
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Cám ơn mẹ Hoa tieu. Không bít mình dùng cả hạt đỗ đen có vỏ rang lên co dc ko nhi? Cho mình ko bán vỏ ko. Mẹ hoa tieu đỡ hơn chưa? Mình chưa đỡ gì. Chẳng bít làm sao.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! nâng ngực thì chị sợ chết chắc chẳng bao giờ dám làm, dù cũng có khát vọng cải tạo cái vòng 1 sập xệ sau sinh nở và cho con bú lắm
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hic, em cũng cận 5 điop liền. lúc nào cũng phải đeo kính, ko đeo kinh mất tự tin lắm ý. Mai này sinh con cũng bất tiện, nửa đêm con quấy khóc lại phải khua tay tìm kính. rùi con nó nghịch lại bẻ gẫy kính như chơi ý. Hihi, nhưng đc cái là đeo kinh ai cũng nghĩ m lành, học hành chăm chỉ và tri thức lắm. he he