Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! xuống nước đi em ơi,vì tương lai con em chúng ta.............................xong việc......................rồi sẽ cho hắn biết tay.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui khổ thân 2 mẹ con, thương Poca quá, mong con mau khỏe mạnh bình an về bên mẹ nhé! Bà ơi bà cũng cố gắng giữ sức khỏe nhé, ăn uống đều đặn để giữ được sữa cho con nhé, lúc này biết bà rất lo nhưng phải cố gắng lên, có nhà mình ở bên cạnh rùi nhé! Con út của chị tôi hồi mới sinh cũng phải nhập viện cách ly, nhưng rồi trộm vía cũng qua khỏi, mong là Poca cũng sẽ qua khỏi và không vấn đề gì . Bệnh viện Nhi thì tui giúp được chứ ở Xanh Pôn nhà tui lại không quen ai bà ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ,chúc bé poka mau khỏe, mong rằng hnay trời mát mẻ ủng hộ việc 2 mẹ con cháu đi sắm đồ :d @ chị muzik: e cứ uống sữa bầu vào là 3' sau nôn ra hết,chả hiểu bị làm sao ý ạ? Từ bé e chưa uống sữa có đường bao h,có loại sữa bầu mà k đường k các chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ dậy sớm thế, vào ngắm các bé iu quá! Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ, HP nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ... Chúc Poka mau lành bệnh... Bo-vespa ui e chịu khó bây giờ mỗi sáng đều măm xôi, trứng vịt lộn, nước mía giờ xơi 2cốc/ngày đi, thêm nước dừa,sữa nữa. Hay sữa em đổi sang loại nguyên kem đi ( quên mất k bít e uong nguyên kem hay ít béo nhỉ?) Bác chị chăm con dâu tháng cuối mà e bé cũng hơi nhỏ bác ý bảo măm đồ nếp và mía là lên rất nhanh. Dnay chị còn mỗi ngày mua 1cây mía về gặm, vừa đỡ bùn mồm,vừa hy vọng vào con Chịu khó măm thêm thịt bò nữa,dnay c mua thịt bò về ướp sẵn,mỗi lần nấu mì hay j j là lại lôi ra,nchug jo ngày nào cũng măm thịt bò, trứng vịt lộn, mía,dừa,sữa đang định đi nấu bát mì thập cẩm trứng gà,rau,bò đây Đừng lo lắng quá e nhé...!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới, chúc cả nhà 1 ngày cuối tuần thật vui vẻ. @Chị Cúc ơi: chị giữ sức khỏe và đừng lo lắng quá nhé. Bé sẽ không sao mà @Chị Lục Gia: vâng, thế mà em không nghĩ ra. Cảm ơn chị nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. cầu chúc cháu Poka mau khỏe.Chị Cúc ơi cả nhà luôn bên chị.Chị cố gắng giữ gìn sk để chăm Poka nhé. Cảm ơn bác Doanh và Thảo nhé.E cũng luôn cầu mong để e đc toaij nguyện a.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cũng đang AQ rất nhiều đấy ợ,xôi vs trứng vịt lộn ngày nào e cũng ăn,sữa e uống là sữa béo nhất r,hic,e đang cố gắng ăn uống thêm đây ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu e uống đc nước mía thì chịu khó uống nhiều vào e ạ. Cứ mua sẵn về để tủ lạnh rùi uống đá nhà mình, đừng uống đá ngoài quán
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xin loi ca nha e dang vao = dt nen ko go co dau dc! Chi cuctim oi,chi co gang len nhe! Luc co bau ch kham ky nhu the thi Poka se on thoi ma! Giu suc khoe c nhe,nha minh luon ben chi ma!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cũng đang canh theo lời bác dặn rồi đấy ạ. Hôm thứ 5 đi soi cô Yến, ngày 13 trứng mới đc 12mm thôi. Thứ 2 e đến xơ múi tiếp, cứ trốn cơ quan chạy đi tí một.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, hôm qua em nhắn tin không thấy chị nói gì. Tình hình Poka thế nào rồi chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thứ bảy vui vẻ nhé cả nhà, hết tháng này nhà em về ăn vạ ông bà ngoại ah. Vc em tính mua biếu ông bà cái tủ lạnh mới, ông bà đợt này cũng sửa sang rồi mua sắm nhiều thứ để đón cháu, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghỉ thôi em ơi !và bi giờ là chờ đợi nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rùi ,THỎ MỤP thông minh quá,vừa nhanh ,lại vừa không bị quên,chứ cứ lọ mọ ngày nào cũng luộc là hay quên lắm. Mà..................... cái khác....................thì cấm....................... có quên đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thích nhỉ ?đẻ ở ông bà ngoại cực kỳ thoải mái nhé,ngày trước chị ở 3 tháng mới về cơ.............để bảo toàn.......cái nhà ....anh hến. Sợ về sớm bố cháu ..................không cầm lòng được,giữ gìn để................40 năm ...................vưỡn chạy tốt.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ bình tĩnh em ạ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tham khảo ý kiến của các mẹ nhà mình về chế độ ăn uống, hoặc hỏi trực tiếp bác sĩ xem có cách gì không nhé! Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe, bình an!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua chị nhăn tin hỏi thì 2 vc vẫn ở trong viện ngồi chờ ,3 tiếng mới được vào cho con bú. Lúc nãy chị cũng hỏi thì cháu vẫn thế chả chịu ăn mấy,mẹ toàn phải cho các cháu khác bú nhờ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi nhà em chả có ai giúp trông con, thuê gv mà để ngta ở một mình với con mình thì cũng lo, nên là tương lai chắc ăn vạ ông bà lâu dài ý ạ, ít nhất đến khi trộm vía con đi trẻ được! Cả nhà ơi update tình hình em Poka ah: chị Cúc bảo bé vãn ngủ li bì và ăn ít, ngày tiêm 2 mũi kháng sinh. Em có nhắn là cả nhà Rồng rắn chúc con mau khỏe! Cầu trời cho e Poka chóng khỏi để dc về nhà!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thích quá, tớ hông bít lúc sinh xong có được vìa ngoại hông đơi, huhu............ở đơi thì chả bít thía nào!