Bên nội chị cũng đi chùa nè. Chùa hay nhà thờ cũng như nhau thôi em nhỉ? Đừng ở ác, đừng tham lam, đừng lừa dối .... Phật hay Chúa cũng đều dạy thế.
Lãng mạn gì đâu bạn ơi, 2 VC chỉ mê xem kịch thôi, chơi thân, yêu nhau, lấy nhau gần 18 năm mà chỉ đi xem phim chung có 3 lần, xem ca nhạc 1 lần, còn lại là xem kịch hết, lúc trước chưa có con, vở nào mới ở idecaf là 2 VC có mặt....
Hồi còn sinh viên, mình có đi xem kịch ở Idecaf cũng mê lắm vì rất sống động, cười theo rồi cũng khóc theo luôn.
Đúng rồi chị ạ, hic thời tiết gì mà người lớn còn muốn bệnh nói chi trẻ con. ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
okie , đồng ý với chị .... nhưng mỗi nơi tôn thờ một người và cách hướng đạo khác nhau thui .... he he ....
Cái này em cũng thế, em bị suy nhược thần kinh mà, nên hay thế, dạo này còn bị mấy vụ thi cử học hành ám ảnh nữa, hum trc trốn học có 1 hum mà tối đó mơ thấy hum đó là ngày thi mờ mình nghĩ học, hic hic
Giống Phương Anh nhà tớ. Túm lại là phá mẹ không cho làm gì hết chỉ tập trung chú ý vào mình ẻm thui. Nhân vật quan trọng mà lị
cái chị trưia nay k ngủ làm gì mà ngồi nói 1 mình vậy, hồi sáng h em coi nhà có 1 mình, nên em chán bỏ đi lung tung
Ban ngày mà mình lo lắng về việc gì thì tối sẽ mơ thấy điều đó ngay nhưng trong mơ sẽ không cụ thể bằng ở ngoài. Túm lại bác sĩ bảo là thần kinh của bệnh nhân này cũng đang yếu, cần tẩm bổ thêm vào. Sinh tố trái cây càng nhiều vitamin càng tốt.
Jumi em đở một tí, chịu ăn thịt trứng và rau nữa, nhưng em cũng hạn chế cho ăn lắm, đang định làm mì tươi cho nàng ăn.