Bé chị thì bị chích nhiều lắm. Nằm viện cả mười ngày chích mỗi ngày 3, 4 cữ. Do chị thấy bé bị nổi mụn đầy ở cổ và trên đầu mà bà ngoại hết tắm trà xanh rồi nước khổ qua mà không hết nên chị sốt ruột đưa vào bịnh viện. Ai dè con mình bị hành hạ lại bảo là nhiễm trùng máu? Ở xóm chị cũng có đứa nhỏ bị thế mà còn nặng hơn con chị mà có đi viện đâu rồi cũng hết. Người ta bảo bị rôm sẩy thôi không sao mà chị đâu có tin. Em biết không bé sợ đến nổi đang ngủ mà nghe tiếng xe đẩy kót két của mấy cô y tá là giật mình dậy khóc. Chưa kể bị sút ven nữa đấy. Trẻ nhỏ đâu thấy mạch máu nên nhiều khi phải lấy mấy lần mới được. Nghĩ lại mà chị còn khóc đây.
Mới tức cảnh thành thơ đấy. Tự cảm thấy rất hay hợp tình đạt lý nên tự vỗ tay uống bia chúc mừng luôn Kakakakakaka
nhócn nhà em bị mấy tháng nay đi lên da liểu rồi nhưng koộng bớt, nên em mặt kệ cứ mua thuốc 7 màu về bôi thì hết, ngưng thì trở lại, mà cả nhà bị mới ác chứ
Lần này rút kinh nghiệm, ko hứa hẹn trước nữa ](*,)](*,)](*,) Khi mọi người thấy mẹt em thì mọi người biết em có đi ](*,)](*,)](*,)
Cái thuốc này không dùng hoài được đâu. Nếu do thời tiết môi trường mà bị rôm sảy thì em cần giữ vệ sinh cho bé, mặc quần áo thoáng mát thôi, vệ sinh nhà cửa phơi phóng quần áo cho khô dưới ánh mặt trời. Trẻ mà hay ra mồ hôi thì dễ bị cái này lắm.
em cũng k biết bị gì, nhưng đi da liểu nói bị ghẻ, nhưng không bớt, tha 7 màu bớt, nhưng ngưng thì bị lại, đồ đạt em ủi và phơi nắng, cả nhà bị luôn chị ơi, nhưng mấy tháng nay rồi trị đủ kiểu mà k hết
Không theo kịp tốc độ 888 của mọi ngừ rùi, hu hu, nhà mình mí nay nghe rủ rê ăn uống nhiều, zui wé mừ hôk tham gia được, tiếc...(
uh, mình cũng không biết nữa, hình như bao nhiêu bệnh mình dành trỏi hay sao ấy, nhiều lúc cũng muống lạc quan nhưng sao thấy khó quá
Vậy sao k vô thẳng UB luôn??? Cái máy của ch nó cứ cà giựt hoài nhào ra nhào vô nói chuyện k đầu k đuôi j hết!!!