Mỗi hè năm ngoái là tôi k đi, chứ năm nào tôi cũng đi Cửa Lò, đợt chửa thằng cu thứ 2 tôi vẫn đi, đi tàu xóc chỉ sợ nó tuột ra Bà định đi đâu? 2 con rồi chăm nó ăn đến hết ngày để relax.
Bà liều thế ? tớ không dám đi lúc có bầu vì tớ xay ô tô lắm . Chắc tớ đi biển Đồ Sơn thôi , cho gần , sóng ít ... tóm lại là nghỉ ngơi thay đổi không khí thôi mà . Đi xa ngại lắm . Sao lại phải cho 2 đứa ăn ? Tớ cho 2 bà nội ngoại + cô bé giúp việc đi . Chẳng có việc mà làm đâu Vịt nhà tớ bây giờ đang lo , tết về nhà, osin về , tự làm các thứ + chăm Vịt (không có bà ngoại giúp ) chắc chết toi . Tớ ghét tết lắm . Mệt hết cả người , không kể ra tết không biết osin có lên không , hay lại bận . Mình lo nhất khoản ấy đấy .
Bà thì người lớn gì hơn tôi , chỉ được cái là "trẻ con hư sớm" thôi (anh ở cơ quan trêu tớ khi tớ có bầu đấy chết với các bố thôi) Con gái iu thế , trông như Miss Sai gon ấy .
>>Le Thuy: Bà Thủy thích nghe Hồ Quỳnh Hương à? Bà vẫn còn trẻ lắm. Mỗi tuổi có cái hay riêng chứ. Có kho bọn 8X lại thèm được như bà ý. He he. >>mẹ cò vịt: chết cười vì cái bà này.
Đúng là lâu lắm rồi chẳng có tâm trí gì để nghe nhạc nhỉ. Ngày xưa tôi thích nghe nhạc lắm nhạc Trịnh có nhạc quốc tế có mà thích nhất là nhạc đỏ, có khi mỗi mình là tạp nham nhỉ ). @LeThuy: bà là chúa chuồn chuồn nhé. Danh sách có đến 14 người rồi mà vẫn kêu vắng. Bà mà không đi đợt này là cho bà nghỉ luôn đấy nhé. @Ngọc: bà ơi dạo này có thêu thùa gì không thế? tôi là tịt ngóm, có cái tác phẩm đầu tay còn không làm xong kia kìa.
Khiếp, 2 mụ này còn thời gian nhàn dỗi để mà thêu thùa cơ đấy, chăm nhỉ, thử 2 con như tôi xem còn tâm trí nào ngồi đan đan, móc móc k? Hi hi sorry nhé, tính tôi cứ hay chọc ngoáy. Lần này chắc chắn tôi đi chứ, xem Lẩu Phú Sỹ nó ntn để mà còn đi quảng cáo, với lại Trúc Bạch gần nhà tôi nên đi dễ thôi.
Tôi đăng ký với, đang nghén ẩm, cái gì cũng khó ăn nhưng cứ bon chen 1 chân . Các bà đang xin Trà dầu gì đẩy Trà ơi, còn không, tôi đua đòi mọi người xin 1 lọ với . Cơ mà mọi người có làm thứ 7 không nhỉ ? Tôi đang được nghỉ thứ 7, bây giừo phải đi làm buổi sáng, chán quá. Nếu tất cả mọi người đều làm sáng thứ 7 thì chúng ta ọp vào ngày thứ 7 là hay nhất , không phải lo về thời gian.
Khổ thân, hội Rắn toàn được nghỉ thứ 7 đấy chứ, tự dưng phải đi làm thứ 7 đúng là chán thật, mà lần nào tôi thấy bà cũng đăng ký thế mà chẳng thấy mặt bà đâu. Cố gắng đi nhé.
Khổ thân, hội Rắn toàn được nghỉ thứ 7 đấy chứ, tự dưng phải đi làm thứ 7 đúng là chán thật, mà lần nào tôi thấy bà cũng đăng ký thế mà chẳng thấy mặt bà đâu. Cố gắng đi nhé. Còn Dầu của Trà là dầu khuyênh diệp dành cho em bé, 20K 1 lọ đấy nhé
Tôi trông già dặn hơn bà với bà Bình là cái chắc. Con gái giống mẹ mà , không đáng yêu mới lạ :-D Tôi cũng thích mấy bài của HQH, tôi thì nhạc gì cũng nghe đc trừ nhạc vàng
chúc cả nhà rắn năm mới con khoẻ, chồng ngoan, kiếm được nhiều tiền, tiền tiêu xả láng. cho tôi tham gia với, nhà tôi ngay gần Hồ Trúc Bạch, hi hi, đỡ phải đi xa
Chào các mẹ nhé . Nhà tớ xông nhà mới đây. ảnh Cò và Vịt . Các mẹ thông củm nhé , trình độ IT có hạn nên ảnh hơi to Vịt đi chơi Noen ở nhà thờ hàm Long . Cháu đứng cùng "ông già nô en xa lạ". Cò đi lễ hội cà phê - đàn ông mừ Mẹ đừng chụp con, Cò đi CV Thủ Lệ
NÔ en tớ + Vịt + Cô bé trông Vịt đi ra nhà thờ Hàm Long vào ngày 23, nhà thờ trang trí đẹp rồi , vắng chứ không đông nghịt như ngày 24, trẻ chạy chơi lung tung, tha hồ chụp ảnh quay phim . (Cò vừa ốm xong , bố con nó ở nhà nội , tớ chốn về bà ngoại ) Nhà thờ lại còn tập hát , vui vẻ lắm ,nhạc nhẽo tưng bừng . Vịt cứ ngước lên nhìn thôi , thích và lạ lẫm quá .... Sang năm ọp nô en đi , tối 23 ấy .
Vịt nhà bà tóc tốt nhỉ, đã cắt bao giờ chưa? Bà còn chăm cho Vịt đi chơi chứ thằng thứ 2 nhà tôi đc 13 tháng rồi toàn ở nhà, chẳng được đi đâu bao giờ, từ khi đẻ đến giờ xuống bà ngoại đúng 3 lần. 2 đứa nhà bà xát tuổi nhau mà vẫn chẳng thấy bà kêu gì, bái phục bà đấy
Cac' me oi, ba` noi toi mat' nen chieu` nay toi phai ve chiu tang Toi tranh thủ mo` vo^ day inform cho các ba` truóc 1 tiéng keo các ba` trách Que tan trong Thanh Hoa' xa tit' nen ve` cũng phai kha' lau moi' ra. Vu op. ep lan` nay` danh` lo~ hen voi' cac' ba`. Toi cung tiéc lám Cac' ba` thong cam cho toi nhe'.