Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Khuyên đến 16 trang giấy của lcm mà bạn chủ top vẫn chưa nhận ra cái ngâu của mình mà sửa ngay và luôn. Đợi nó nửa đêm mò dậy trùm gối lên mặt cho ngạt thở đi luôn, gọi thằng bồ đến híp, đợi bạn đi vắng đốt nhà, cho thuốc lắc vào nồi cháo thì có mà lắc đến tết chưa thôi. Còn thương bố mẹ, thương gia đình thì chuồn ngay và luôn đi, hơn thua làm j chuyện giờ mình đi hay mình đuổi nó đi rồi mình ở. Nhà thuê chứ nhà mình đâu, em còn biết có mẹ mà làm quần quật bao năm xây nhà xây cửa, đến lúc chồng nó đá đít còn phải tàu lượn mà giữ mạng kia kìa. Nói chung, khi nào vẫn thấy bạn rep cmt trên lcm thì các bố mẹ trên diễn đàn còn tin là ...bạn còn sống.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... nói thật, em còn coi trọng mấy đứa cave hơn những đứa như con này, ít ra người ta thẳng thắn, rành rọt có mua có bán, còn cái loại như con này, lăng nhăng, đong đưa, ... tã hết rồi, k già mới lạ.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... c nghĩ cùng là con gái thì thông cảm thôi, hix, c cũng chuyển sớm đi thôi em ạ, ko thì rước vạ vào thân, những ng này chị chưa gặp tới
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... hix, đêm nằm mà toàn thấy buôn điện thoại, em ở cùng hơn 1 tháng nhưng chưa bao h em thấy bạn này đt cho 1 đứa bạn gái nào cả trong khi em suốt ngày tíu tít
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... hì, anh làm em buồn cười quá, mai em chuyển nhà đi rồi ạ, cảm ơn vì mọi người đã cho em những lời khuyên chân thành
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Tốt nhất giờ đi luôn đi, bỏ ra tí tiền thuê nhà nghỉ mà ngủ cho lành. Nhỡ đêm nay là đêm cuối nó giở trò thì sao, nó mà xiên cho phát thì mai về quê luôn chứ chuyển j nữa
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... E hiền quá, đi ngay đi cho lành. Chị thì đanh đá, cái đứa nó động chạm vu vạ cho c thế có khi chị cho mấy cái vả rồi e ạ. Sông biết điều, biết mình biết ta, hiện lành tử tế với ai cần thôi e ạ.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Thôi mẹ nó kết thúc đc rồi đấy. Mọi người đứng mọi góc cạnh đều đưa ra quan điểm ý kiến chia sẻ với mẹ nó rồi. Mẹ nó còn chờ đợi điều gì khi vẫn cứ có quyết định của riêng mình rồi nhỉ. Cả ngày hôm nay e toàn thấy hai chữ Bức Xúc của mẹ nó nổi lên đến hoa cả mắt mà chuyện chỉ có thế giải pháp chỉ có thế. Mà quyết định vẫn là như cũ.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Nghe cũng bùn cười, nhưng thực tế, trong mọi trường hợp luôn tính đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra, đề phòng là k thừa đâu chị ạ.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... tính em thế, bt thì nói luôn mồm, thế mà động vào chuyện gì là lại vậy, như chuyện có anh nợ em 3tr, mỗi lần em đòi là em run, thế nên vẫn ko đòi đc, hix, thôi em ngủ đây cảm ơn c và mọi ng nhé
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Mình vừa bấm âm dương rồi, đêm nay kiểu j nó cũng xoắn lên. Bạn mà ngủ cùng nó là tèo chắc
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... bạn nên chuyển luôn , sớm nhất có thể , ngyaf xưa m cũng bị như bạn rồi
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... mình cũng từng gặp người như thế này 1 lần, từ đó thà ở 1 mjnh chứ ko bao giờ ở với ng lạ. muh hơn bạn là ngkia là ng đến ở ghép nên mjnh ko phải đi như bạn. Khi đi họ còn chạc của thằng bạn mình 1 cái điện thoại mua của bạn mình mà ko trả tiền, hjc. Nhìn mặt cũng rất hiền lành sáng sủa mah ko ngờ...........
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Ở ghép cũng có nhiều kiểu người mà, mình ở ghép 2 lần thì cả 2 lần thấy mọi người tốt lắm, mọi người lại hợp tính nhau. Nói chung là cũng khá may. Còn như bạn thì nên chuyển đi, sống cùng mà bất hòa tới mức đấy thì sợ lắm.
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... chị thấy em ở ghép thì tim người quen biết chứ lại ở với người xalạ như thế thì khó lắm. Sớm sớm ra ở riêng thôi em ạ
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... sang năm Kin Kin nhà chị cũng đòi ra ngoài ở riêng đó, e thuê nhiu tiền e? kiếm chỗ nào rộng rãi có 2 phòng ngủ share nhau, Kin Kin nhà chị tính dị lắm, nó chẳng can thiệp vào việc của ai nếu ko hỏi đến nó, thế nên khỏi lo nó làm phiền ...
Ðề: em bức xúc quá các mẹ ơi... Chị đăng sai mục rồi nhưng mà đúng là ở chung nhiều bất tiện lắm , mà chắc em ở mình quen rồi giờ ở thêm ng nữa chắc chịu ko đc ((