Ðề: Hội lấy chồng xa.... hì hì em sẽ bổ sung ngay đây ạ! Mà vừa qua sn chị phải hok? Tuy hơi muộn (vì hok bít) nhưng cũng chúc chị luôn may mắn và thành công cho tuổi mới nhé!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mình cũng vào điểm danh cái, lâu nay bận quá chả chăm vào nhà được. Chúc cả nhà mình ngày mới nhiều oder và nhiều nụ cười, hihi...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em ở Thái Nguyên lấy chồng ở Hà Nội có được gọi là lấy chồng xa không nhỉ? Hix.Nhưng em ko theo chồng chỉ chồng theo em thui.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thế hiện tại nhà bà đang ở Thái Nguyên ạ? nhìn nick tớ đoàn bà cũng họ nhà nhợn hihi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hôm nay thứ 6 rồi, có mẹ nào cuối tuần về nội, ngoại không. Hồi mới lấy chồng cứ cuối tuần về quê là thích, được thay đổi không khí. Giờ có con nghĩ mỗi lần về quê sao mà ngại thế.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Cuối cùng thì em cũng biết em cưới khi nào. Ôi cái cuộc đời này, sao chuyện tình duyên của em cứ long đong lận đận mãi thế nhỉ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... 2 vc thì dễ đi lúc nào cũng đc, có con vào đi đâu lỉnh kỉnh đồ đạc nhiều khi cũng ngại đi ấy
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Đồng cảm. Nhất là có con nhỏ em nhỉ, lích ca lích kích đùm nọ túi kia đến khổ, nhìn cứ như là đi sơ tán ý