Em mới tập tành kinh doanh đc hơn tháng nay! Đầu tiên là vụ tính nhầm tiền cho khách, khách hẹn hôm nào mua tiếp sẽ trả bù nhưng bặt vô âm tín từ hồi ấy đến giờ. Tính em hơi cẩu thả nên từ hồi kinh doanh rơi tiền, mất tiền cũng đôi lần. Nhưng tất cả đều ko ức bằng vụ mất tiền hôm qua các mẹ ạ. Chuyện là thế này: Em chuyên lấy bánh của 1 nhà hàng người thân ở quê, đem lên HN bán. Nhận đc bánh, em đi ship cho các mẹ trên này, thu đc bao xiền, em trừ công đi lại đi rùi lại gửi tiền về cho nhà cô ở quê. Do ở quê ko có cây ATM nên em thường gửi tiền theo xe khách về. Gửi mãi ko sao, hôm qua cô em vào nhà xe lấy tiền như thường lệ thì đc nhà xe họ bảo có người đến lấy rùi, xưng đúng tên, địa chỉ nên họ giao tiền. Cô em cũng hiền, nghe nói thế thì lủi thủi ra về, điện lại cho em báo mất. Em nghe là lộn hết cả ruột, sao ở quê giờ cũng đảo điên tráo trở quá, bản tính lương thiện, hiền lành vốn có của người nông dân đâu rồi. Cả mấy ngày trời, 2 chị em đạp xe, rong ruổi khắp các tuyến phố HN mới kiếm đc bằng ấy tiền mà nó lỡ lòng nào lấy hết. Em bực quá mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Post lên đây, hi vọng nhận đc sự đồng cảm của các mẹ, các chị cho nguôi lòng ạ
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! chia buồn với em, thôi lần sau tìm kiểu khác chuyển nhé, em chuyển qua CPN cũng ok lắm em ah
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! thông cảm với bạn.Thời buổi này thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều vô cùng,mà đưa kia sao nó lại biết tên và địa chỉ của cô bạn,hay nó theo dõi lâu rùi.Thôi bạn ạ cứ nghĩ đấy là cái hạn của mình vì tiền mình đã bị mất rùi,Sau vụ này bạn nên cẩn thận hơn,với ngay cả nhà xe đấy nữa.Xã hội jo loạn lắm ko tin tưởng đc đâu
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Phí 1 lần CPN là bao nhiêu hả chị! Nhà xe đó gần nhà cô em, vậy mà họ bất cẩn quá, chỉ có em là thiệt thôi, tiền thì vẫn phải gửi trả cô thì lần sau mới có bánh bán tiếp
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Em cũng nghĩ chắc nó để ý lâu rùi, hoặc mấy người ở quê hay đi buôn dưa lê, bán dưa chuột - cô em cũng thế, đi kể chuyện cho mấy bà hàng xóm, nó nghe đc! Mà nhà xe họ còn bảo, bà này khoảng gần 60t rùi. Già rùi mà vẫn tham, bực ghê
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! ko pải cứ ở we là đều hiền lành cả nên lần sau cẩn thận thì nên gửi bưu điện đi. chia buồn cùng mẹ nó nhá
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Bực vì mất tiền thì ít, mà buồn vì nhân cách người ở quê giờ cũng tha hóa nhiều hơn các mẹ ạ! Đâu nghĩ ở quê cũng có người như thế, tưởng chuyện lừa đảo chỉ có ở các TP lớn. Mà chắc ng này là người quen - phải biết rõ về nhà em thì mới khai đúng để ng ta giao tiền cho như thế. Bực ơi là bực](*,)
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Cô giúp việc nhà chị quê Giao Thủy, Nam Định, đồng hương với em đấy. Mỗi lần cô ý về quê, lĩnh lương, cô ý toàn gửi qua ngân hàng. Nói đúng hơn là con trai cô ý có cái thẻ ATM, chị gửi tiền lương qua ngân hàng, con trai cô ý mang CMT ra ngân hàng rút, cần gì phải có cây ATM. Em cũng nên làm như thế cho chắc chắn.
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! chia buồn cùng mẹ nó, tặc lưỡi bỏ qua, lần sau chuyển bằng bưu điện cho yên tâm vậy.
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Tội nghiệp mẹ nó quá. Thôi cũng là bài học mẹ nó ạ. Lần sau mình rút kinh nghiệm không gửi tiền kiểu đó nữa trừ khi chủ xe khách hay phụ xe là người thân của mình. Mẹ nó có thể ra ngân hàng gửi tiền theo số Chứng Minh Thư được mà, chỉ cần người nhận mang chứng minh thư đến đúng ngân hàng mẹ nó gửi là lấy được thôi. Cố lên, kiếm được đồng tiền cũng vất vả, mẹ nó giữ tiền cẩn thận chút ko để đánh rơi tiếc lắm.
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Cảm ơn góp ý của chị nhiều lắm! Ngân hàng cách nhà em đến 7km - mà tiền hàng thì cứ 2 hôm em gửi về 1 lần, đi lại nhiều cũng khổ cho cô em. Gửi đc xe khách tưởng tiện hơn, ai ngờ. Kiếm đc đồng tiền bở hơi tai thế mà họ lỡ lòng, lớn tuổi rùi mà lại lấy tiền của 2 đứa trẻ con kém họ đến 40 tuổi.. hic!
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! gửi bằng sđt ý bạn,nháy đúng số đt thì mới đc lĩnh tiền,haizz thôi của đi thay người,chúc chị hôm nay bán gấp mấy ngaỳ thường ah
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Khổ thân em quá! Bao giờ mới lại có đủ tiền mà trả nợ chứ! Chị đoán có khi người của nhà xe gian lận ý. Hoặc những người có liên quan đến nhà xe. Chứ ngoài nhà xe ra, làm sao có ai biết đc thông tin chứ??? Lần sau em nên gửi xe quen cho an toàn!
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Thôi cố lên bạn ạ, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai mà Cố gắng lên nhé, chúc bạn cứng cỏi lên
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! vậy chắc chắn có 2 khả năng: 1. người quen 2. Bọn nhà xe láo đểu mà gì thì gì, ai thì ai, ôm cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của bao người thì cũng chả có hậu đâu coi như bỏ số tiền ấy để thuê người gánh tai ương, bệnh tật mẹ nó ạ
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! chia buồn với em nhé...em cố gắng lấy lại tinh thần để tiếp tục chiến đấu đi nhé! ông trời có mắt đó em và trên đời này có nhân quả đó...em yên tâm dù rắng em k tận mắt chứng kiến ng nào lấy sẽ bị báo ứng nhưng chắc chắn ng đó sẽ bị báo ứng...đó là quy luật...đồng tiền m làm ra bị ng khác lấy mất thì còn ấm ức nào hơn...tuy nhiên đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ng làm ăn chân chính...hiện tại k phân biệt quê hay thành phố đâu em...ở đâu có ng ở đó có khúc mắc...con ng có kẻ gian kẻ đàng hoàng...vì thế từ nay về sau em hãy cẩn thận hơn...tìm nơi nào chuyển tiền tin tưởng hơn...chẳng hạn như nơi nào nhận tiền yêu cầu phải có cmnd của ng nhận...để tránh tình trạng bị tiền mất mà trong lòng thì ấm ức... chúc em sẽ vui vẻ trở lại...đã mất đi rồi thì có thể kiếm lại đc...nhung phải lấy lại tinh thần đã...xem như cúng cô hồn thêm lần nữa....em nhé..!!! thân mến...chào em gái xinh xinh...cười lên cho quên mọi phiền não,....:Cuoi
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Chia buồn cùng bạn, vậy nên phải cẩn thận thôi, tiền mà bạn gửi xe thì cũng có rủi ro nhiều lắm, lòng tham của con người che hết cả luơng tâm
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Ôi chia buồn với em gái tôi Sao lại có chuyện phi lí thế, khi nhận hàng ko có kí tá gì sao? Mà nhận nhìu làn rồi thì cái nhà xe đó ko nhớ mặt mà lại giao lung tung thế? Cạch mặt nhà xe này ra, em có thể dùng hình thức chuyển tiền qua bưu điện asy
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! ủa sao em kg kêu người nhận phải đưa CMND khi nhận tiền? như thế thì làm sao sai được. Lần sau cẩn thận nhé