Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bé poka bị viêm pq-phổi đang phải nằm viện sanhpon điều trị mấy hôm nay rồi em ạ, bs bảo xem lại tim em bé xem có sao ko nữa, chị Tím update đến hôm qua là con vẫn ko chịu ti và ngày phải tiêm 2 mũi ks, thương lắm! cả nhà mình cùng cầu chúc cho con khỏe nên chị nghĩ là trời sẽ thương con cho con sớm bình an về nhà thôi em ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sáng nay sót ruột quá nên em nhắn tin hỏi chị Cúc rồi ạ, thương Con quá cơ chị ạ! chị Cúc nói mai mới làm các xét nghiệm và SA tim em bé em cùng cả nhà mình cùng cầu chúc cho em Poka sẽ mau khỏi ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Dương lập hội nghiện cafe rùi bỏ top đi ko quay vìa nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đâu có em ơi! chị nghỉ sinh mấy tháng trời ko có time Online mà chị cũng có lập hội nghiện Cafe đau nhỉ? ko biết e có nhầm với ai không nhỉ????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi. chắc e nhầm vì lập Top cũng có nick AnnaDuong chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi tưởng mẹ bông tây hết tiêu chuẩn rồi chứ hihi. Hnao sang lấy chả cá tui ủn mông cho nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Poka sao rùi cả nhà ơi. Thương con quá. Mong mọi sự bình an cho con!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lậy trời phù hộ cho Poka, khổ thân con chẳng ti đc mà ngày còn phải tiêm 2 mũi kháng sinh hic. Cầu mong cho con bình an!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng 2 mẹ con đã bình an nhé! Cố gắng ăn uống cho có sữa cho bé Tom ti nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ngày hôm nay em cứ đơ đơ các chị ạ, chắc tại thiếu ngủ, chủ nahatj mà em còn dậy sớm hơn cả hôm đi làm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi vk của em đều 35 ngày,mà em đã đi siêu âm sớm thế chỉ tốn tiền thôi,phải đến 18/10 em mới thử que rụng trứng,khi nào vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 mới đi soi trứng em nhé,bác sĩ bây giờ họ làm tiền lắm,chỉ muốn mình đi soi trứng liên tục và rất sớm để lấy tiền thôi,mà soi sớm thế,trứng còn quá nhỏ ,thì để làm gì cơ chứ ? để bác sĩ còn thu tiền chứ còn gì nữa phải không các mẹ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng 2 mẹ con đã mẹ tròn con vuông,thời tiết này trẻ con ốm la liệt ấy,nó nửa nóng ,nửa lạnh nên rất khó chịu,chúc con mau khỏe nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi thế 18 e bắt đầu thử que hả c? Thử ngày 1 lần/ giờ nhất định đúng ko c?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi thế 18 e bắt đầu thử que hả c? Thử ngày 1 lần/ giờ nhất định đúng ko c?E thử bằng que acon đc ko a
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, nhà mình hnay đi đâu hết rùi, vắng vẻ quá ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! có em đây ạ, chủ nhật nên các chị nhà mình dành cho gd nhiều hơn ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đọc kỹ trang 1 phần thử que nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chưa hết mẹ nó ơi,lấy chồng con một áp lực quá, trưa nay qua Hòe Nhai cô Yến bảo đúng 3h đêm oánh chén ,trứng đựoc 22mm rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào mừng em gia nhập nhà Rồng Rắn. Chúc em sớm đón được Rắn con về nhé! Trứng của em mới 11 chưa cần đi siêu âm vội đâu. Em đọc rõ quy trình thử que ở trang 1 và làm theo chỉ định của Mama nhé! Chị tin em sẽ sớm có 2V thông báo với cả nhà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức giờ toàn nhà con 1 mà chị, hiếm nhà đông con nhắm. Trứng được 22mm là đạt chuẩn rùi. Chúc chị sớm được toại nguyện nhé!