Xin chia buồn với bà và gia đình nhé . Chúc bà và gia đình mau vượt qua được nỗi đau này . Hẹn lần ọp sau nhé !
QUOTE=me Bun;142490[/QUOTE tôi về HN rồi, bà qua nhà tôi lấy cafe nhé: 42d Phạm Hồng Thái. Tôi là Vân anh, 0904053599. Nếu chưa thèm lắm thì đợi khi nào ọp tôi đem đi cho bà.[/QUOTE] Hôm nay vào Web mới biết bà ra đây lâu rồi < .Hôm bà ra đúng đợt rét chắc lạnh lắm nhi? Thinkiu bà lắm nhé , chắc đợi nốt đến t4 thôi , để "ép" bà và tôi cố gắng thu xếp đi ọp ành cho đầy đủ mà
Chào các bà, mẹ tôi có lịch ăn cưới đột xuất nên tôi ko đi ọp đc, phải ở nhà trông Hân. Tiếc quá, hụt mất bữa ăn và bữa buôn. Tôi nhờ bà Bình rồi, nếu phải đóng góp gì thì bà ấy sẽ đóng hộ tôi. Trà: cắt suất hộ tôi nhé! Huyền : nhớ mang áo đi cho tôi nhé, tôi nhờ bà Bình trả tiền cho bà rồi đấy Chúc các mẹ ăn ngon miệng !
Mụ này đảm đang cơm rang hành mỡ thế, đấy là 2 con đấy nhé, tôi fục mụ đấy .Chứ như tôi từ hồi chửa thằng Toon cho đến giờ cái mày khâu nó bụi bặm hẳn mà đấy là hồi SViên tôi mở cửa hàng may có nghề hẳn hoi đấy nhé .Đến fải học bà mất thôi
Từ sáng đền giờ đã 2 mụ rắn xin vắng mặt rồi ,ko biết mai còn mụ nào nữa ko?( Phương ơi cho HanHân đi cùng đi, có 1,5-2 tiếng thôi ma, mà lên đó ấm lắm Ph ạ .:tonqe:
Ôi bà ơi , tớ rất thích may nhưng lại chỉ biết mỗi may quần cho thằng cò thội Vải rẻ lắm bà ạ . Tớ cứ ra Ninh Hiệp , 1 quần mỏng chỉ 2-3k/c , nhung dầy thì 7-8k/c thôi , rẻ và theo ý mình luôn . Chồng tớ cứ trêu là bao giờ may cho hết cái máy khâu 700k - máy chạy điện xách tay - và quyển sách 70k ?????? May chân váy cho Vịt cũng đẹp . Tất nhiên làm sao mà bằng được hàng VNXK nhưng được cái : chồng làm việc , con chơi , vợ lạch xạch may vá , trông rất đảm đang và đầm ấm . Tớ không biết may áo , đang định lúc nào rỗi sẽ đi học may : thấy mấy mẹ trên WTT bảo chỉ học 10 buổi -800k là may tàm tạm , nhưng cái chính là mình bận quá không đi được .
Hình như Su su mới sinh mà sao đã về quê nhỉ ?? tớ nhớ là đang ở cữ thì hình như kiêng đi đám ma hay sao ấy chứ ????
nó đang sổ mũi, lây cúm của bố nó, tôi ko dám hứa, nếu đến hôm đó nó khỏi thì mới dám cho đi, ko về ông ngoại biết chửi chết.
Tính tới 14h15 ngày hôm nay (7/1) đã có những mẹ này đăng ký: 1. MẹbeBin 2. mecuMoc 3. LeThuy 4. mẹ yêu Chíp 5. me_Bee 6. mitxanh 7. chipbong 8. mocbear 9. hân hân (dập dòm) 10. chip&tom 11 . dungbin 12. meMay 13. meCo&vit 14. meBun Còn ai nữa nào? Địa điểm: Lẩu Sỹ Phú, số 5 Trúc Bạch Thời gian: Trưa thứ 4 (11.30) ngày 9/1/2008 Các bà có nhu cầu về dầu khuynh diệp cứ yên tâm. Hôm đó, tôi sẽ mang đi khoảng 20 chai, đảm bảo cho các bà thỏai mái "ủng hộ" tôi, mua cho con, cháu, con bạn bè, con nhà hàng xómv.v... he he
Thôi thôi các bà đừng rủ dê quá làm nhà này lại áy náy. Vì sức khỏe của con là trên hết. Thực ra nhà tớ cũng hay lôi thằng cu đi ăn uống lắm (nhất là ăn ở 99 Kim Mã). Bà cứ tự quyết thôi
Hi hi...hy vojng hom do duoc gap day du moi nguoi nhe . Dao nay toi say tau say xe qua nen it ol. @ba Han han ko doi thi toi ko mang ao cho ba nua nhe
Bình ơi, nhớ mang máy ảnh đi chụp nhé !Hôm qua mẹ tôi đi ăn cưới đến 12rưỡi mới về, hôm nay ăn chỗ gần hơn nhưng sợ phóng lên ko kịp. Mọi lần 1h là giải tán rồi còn gì nhỉ? Tiếc quá :tonqe
Báo cho nhà Hân Hân 1 tin là sáng nay nhà Bee bảo là quên không mang đồ nhà bà đi rồi . Tôi không có máy ảnh đâu, nhà nào có thì mang đi nhé.
Tính đến thời điểm này không có nhà nào thông báo là hõan, trừ nhà hân hân, nên tớ sẽ đặt chỗ cho 13 người (lẻ quá nhỉ!). Còn mấy bà dập dòm nữa, nhưng chưa thấy confirm lại, nên tớ sẽ theo đúng danh sách để thu 50% nếu bà nào k đến nhé! Hy vọng là sẽ không thu được tiền của ai. Hẹn gặp lại cả nhà trưa nay.