Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bác sỹ khuyên từ 6 tháng trở ra là bổ sung thêm sữa công thức đấy mẹ Chồi ạ!
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Con mình cũng y chang cưn nặng. Chiều cao chưa đo nhưng chắc cũng cỡ đó. Còi dí ha.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Con các mẹ dài nhỉ? Chắc tại bố mẹ cháu dài rồi. Nhà mình thì bố thấp, mẹ bt nên con cũng chỉ đạt chuẩn (về chiều cao), còn cân nặng thì mình k dám theo chuẩn rồi vì con mình toàn còi thôi. A nó cũng thế, siêu gầy luôn, được cái khỏe, ít ốm, trộm vía 2 anh e!. Nhg mình nghĩ các mẹ cũng đừng cố gắng cho con mập làm gì, cứ theo chuẩn thôi chứ không là đến lúc lớn lại phải kiêng ăn thì tội các con lắm.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bạn Sao ốm thế trộm vía vẫn 9kg, cao 71cm, đang ngồi nhăn nhở cười với đống đồ chơi cơ, mẹ quay ra nhìn thì cười toe toét đểu quá. Em Pipo là boy nhỉ, thế thì em ko nến cho uống sữa đậu nành nhiều quá nhé, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển hóc môn giới tính của con nhé. Cho uống sang sữa dê đi, ko đắt hơn lắm đâu, mà có khi còn rẻ hơn nhỉ, chị ko biết giá sữa đậu nành
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Thế hả bạn? M cũng nghĩ sữa m kém dd. Bảo cho con chuyển dần sang sữa CT mà chưa dám quyết, chỉ mới thỉnh thoảng pha 1 bình thôi. Vì nghĩ ko bú sữa mẹ, ít đề kháng cho con đó mà
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Mẹ em đúng ý chi, chị cũng nghĩ quá 3 tháng sữa mình kém chất lượng lắm, chị ở quê nên phải cho bú thêm từ hồi 3 tháng mỗi ngày 1 bình hihi, giờ thì hoàn toàn bằng sữa ngoài rồi, ko ty mẹ nữa mà mẹ cũng chẳng có sữa ấy hic
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Cái này em ko đồng tình đâu nhé, sữa mẹ nào cũng thế mà, nếu ko có nhiều chất thì có nhiều sức đề kháng. Nên cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, kể cả con có còi chị ạ, trừ trường hợp suy dinh dưỡng thì phải chịu thôi. Chứ sữa mẹ là nhất. Ngoài 6m cơ thể con cần nhiều chất thì mới bắt đầu tập ăn dặm và uống sữa CT thôi. Chứ mẹ có sữa thì vẫn nên cho con bú hoàn toàn
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Nhưng mình ít sữa thấy con bú mà vẫn thấy khóc, cho thêm sữa ngoài nó im re, nên tự hiểu là sữa mình ko đủ nên cho uống sữa CT từ 3 tháng ( hết 3 tháng là cho uống rồi),
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Sữa ít chất là do chị nghĩ chị đẻ về ở với bố mẹ chồng ấy, chẳng ăn thịt ăn cá toàn ăn rau, bảo rau tốt hơn ăn thịt, có mua thịt thì mua thịt mỡ bảo ăn mỡ cho có sữa, chị thì ko ăn dc mỡ, nhìn phát nôn, rồi cứ thế dần dần mất sữa, đưa tiền cho đi mua thịt thì bảo thịt độc hại sao thích ăn thịt heeeeeee, cứ rau mà ăn, Thế nên chị mới nghĩ sữa nó ít đi và chát sữa ko có chị hồi đó lo lắm, chẳng biết sao con cứ khóc mà mẹ biết là ko đủ sữa bảo chẳng ai nghe nên quyết đi mua sữa về cho con uống, ở quê kiểu ăn thì bảo ăn nhièu núi nở ăn thế như ngày xưa chết à, mà mình đưa tiênf đấy nhé toàn làm gì ấy huhu, nghĩ lại cục tức lại nổi lên
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn hi bờm nhà chị 7 tháng 8,5kg và dài 70cm. đủ tiêu chuẩn tb. hôm t7 cho ăn mặn bữa đầu tiên. thịt nạc với bí ngô. hi... chị cho gạo, thịt (thái mỏng 1 ít, thái dầy nhiều hơn để lấy nước) vào nồi áp suất, nhừ bắc ra bỏ thịt dầy ra ngoài, thêm bí ngổ rồi nấu chín lên, xay bằng máy xay cầm tay. cũng nhanh gọn. nhưng chị đang băn khoăn có nên hầm luôn thịt vào hay là cho thịt (phần thái mỏng) vào sau với bí ngô nhỉ. ăn liền 3 hôm. mai chuyển món khác. cả nhà tư vấn cho chị với xem ăn gì nhỉ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn hic nghĩ độc hại ko ăn thì chít đói trước rồi. nhà mình giờ vẫn đủ sữa cho con bú cả ngày nếu ở nhà. mỗi tội 1m54 nặng 58kg thôi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chị cho con ăn cà rốt đi, thực đơn ở trang đầu ấy chị, cứ thế mà làm em giờ mệt lắm chẳng quan tâm dc đến việc đó nữa đi làm về mc làm hết rồi có hôm 6h em chưa về về tới nhà bà bảo đi đâu sao lâu thế sốt hết cả ruột, đường xá xa xôi đi mà ng ở nhà lo thế cơ chứ, dt lại ko nghe máy đang lo có chuyện gì, à chị nè, hôm qua chồng em chơi dt tử cả buổi chiều xong em bế con sang nahf em gái em chơi nằm mệt cứ ngủ ly bì thấy lão sang 4h chiều sang em bực mình chảy cả nước mắt ( ko ai biết nhưng chắc chồng em biết hiiiiiiiiii), chẳng thèm nói, thế là về tối cũng chẳng chơi dt nữa, thấy bế con cho con uống sữa rồi ru con ngủ em đi ngủ trc haa
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Ông bà ở nhà cho ăn 2 bữa cháo 1 ngày nhưng chị ở nhà chỉ cho ăn 1 bữa thôi, ăn 1 bữa nên đói mốc bụng, rít phát hết 100 sữa rồi quay hít hết 1 bên ti mẹ rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng. 30p sau dậy rít nốt bên con lại. Tít mít tận 5h30 sáng nay luôn. Ngủ từ 9h tối Pipo thế là trộm vía rùi, Mon chị cho ăn tí teo sữa ngoài cho quen thôi chứ vẫn sữa mẹ là chủ yếu mà Đành AQ, nó còi mà nó nhanh không ốm đau là okie rồi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Sữa mẹ là nhất, còi thì mặc nó còi vì con mình đứa nào cũng... còi, he he... Mới mấy tháng mà đã cai sữa rồi bà, tôi chờ tròn năm mới cai cơ, không phải vì hết sữa mà cai để mẹ đẹp, he he... bố mẹ chồng bà dã man thế, phải tôi thì tôi ngoạc mồm lên lâu rồi, cứ ăn ít thịt là y như rằng tôi ít sữa, mà tôi ít sữa là biết tay nhau ngay, hôm sau lại đắp thịt ú ụ vào cho tôi ăn để cho có sữa, he he... T7 đi từ sáng tới chiều, về hút được 300 ml sữa mà từ sáng tới chiều xơi đúng bát mỳ tôm với 1 bát cơm nhưng vô tội vạ thịt, bà mắt tròn mắt dẹt luôn. Hôm sau mua luôn cho nửa con gà về để có sữa mà hút ra, he he...
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn SAo chị cho ăn một món lâu thế, nhà em nếu ăn 2 bữa thì mỗi bữa 1 món, mẹ ở nhà thì con sẽ được ăn cá hồi (qua 8 tháng) hoặc bò phomai bí đỏ vì mấy món này ông mà ăn không quen, nấu không ngon. Còn đâu thì cứ ngày 2 bữa, 2 món khác nhau, ăn khá đa dạng. Chị cứ cho con ăn cháo như thức ăn mình ăn ý, hợp là okie. Như chiều thứ 7 Mon ăn trứng gà nấm hương, trưa chủ nhật ăn tôm, bí xanh, hành, mùi tàu, gừng và tráng miệng với chuối bà cứ đúng giờ mà về, có gì đâu mà đt, mình cũng sốt ruột lây. Tôi cứ tầm 6h - 6h30 có mặt ở nhà, về muộn hơn thì sẽ đt về báo. Đơn giản vậy thôi. Còn vụ bế con đi chơi mà con ngủ bà ngủ thì okie quá còn gì, sao phải khóc. Tôi chiều qua Mon nó gần 3 rưỡi mới ngủ, tôi vẫn ôm nó chơi với Bư, bình thường mà. Chồng sang phòng khác ngủ lăn lóc. Chiều Mon ngủ tôi cũng ngủ tít theo, 5h 2 mẹ con mới dậy, ngồi chơi tí rồi đi nấu cơm và cho Bư ăn. Quay ra quẩn vào, hết ngày. Mỗi tội con ốm, chồng xót ruột, nói nhiều nên cáu tí thôi, 30p sau lại huề. Với mình cuộc sống thật đơn giản, đang vui nên thấy đời tươi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Tôi về là về chẳng phải báo cáo gì hết, đây ko dc như bố mẹ chồng bà về vụ cho ăn sữa mẹ, mồm cũng xoen xoét nói là sữa mẹ là quan trọng nhất chẳng gì bằng sữa mẹ nhưng mẹ chẳng có gfi ăn ( nói thật là như thế ) thì lấy đâu ra sữa mà cho con bú chứ, Tôi đang mệt lắm bà ạ, bế con giờ con nghịch như ranh ấy hết đứng lại ngồi ko ngồi thì ngã vật ra, bế thì nhặng lên, bố nó đáng lẽ phải bế nó cho tôi đằng này lại chơi dt lên tôi khóc tý haaaaaaaaaaaa
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chẳng biết nói thế nào cả, sống trong lũ thì biết sao dc, họ là bố mẹ chồng mà, lên nhà đẻ ăn nhiều lại sữa đầy, chẳng mất tiền mua sữa CT nói chung là như hôm qua chồng tôi bảo chỉ có mẹ chồng nàng râu chứ có ai mẹ đẻ con gái đâu, nên mẹ nói vô lý em cũng đừng nói làm gì, mình bảo anh biết thế là rất tốt ví dụ như con ăn thì cứ bảo cho ăn ít thôi ko lo quá, biết bao nhiêu mà lo quá, với nó có làm sao toàn mẹ nó, giá mẹ nó bị điếc khéo lại hay nhỉ