Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đánh dấu chỗ này cái ạ, chị Samhh chờ em mấy ngày nhé, em đi làm lại cái thẻ VCB đã nha, phải chục năm rồi không dùng đến nó !
Hôm nay lội nhà mới biết em Poka phải vào viện. Cầu chúc em chóng khoẻ để về tu ti mẹ nha, thương em quá. Chị Cúc tím cố lên nhé, con sẽ ko sao đâu ạ. @Chúc mừng mẹ Nấm & Bông nhé. Chúc 2 mẹ con bình an 9m10ds và bạn Rắn này sẽ là rắn đực nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc các mẹ sắp có dồng con dáng iu tuần mới vui vẻ, hạnh phúc nha(u) Thấy các mẹ sắp đón được con iu thấy vui cùng các mẹ... mình thèm lắm mà... chưa có được...
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, mai em ck bác nhá. Cả 2 lần trước nữa vẫn chưa ck cho bác, toàn quên thoai.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mùng 1 đầu tháng chúc cả nhà ta bão 2v đổ bộ, các mẹ đang bầu bí thì khỏe mạnh, các mẹ chưa bầu thì sớm đón được bé yêu! Chúc Poka nhà mẹ cúc xím chóng khỏe! Chúc mừng mẹ Nấm Bông đã 2v nhé! Chúc hai mẹ con khỏe mạnh bình an đủ 9m10d để cán đích thành công nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em!Chúc em bình an suốt 9m10d nhé. Công nhận máy em nhạy quá,thả phát trúng liền. Chúc cả nhà RR 1 tháng mới nhiều sức khỏe và niềm vui.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tks mẹ nó nhá. Không biết tình hình Poka hôm nay thế nào rồi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ Lin ơi mẹ nó dẫn cho tớ cái lnik hội người thích Cafe được ko hiii tớ tò mò vì muốn biết có ngừoi nick giống mình hii trùng tên họ nữa chứ thanks mẹ nó nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc các mẹ đang kiên trì săn rắn con sớm có tin vui nha. mình sẽ vào theo dõi thường xuyên để mong nhận đc tin vui của các mẹ(u):heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::-({|=:-({|=:-({|=:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chúc mừng mẹ Nấm Bông nhá. Chúc chị nhiều sức khỏe và niềm vui để đồng hàng cùng con yêu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi em Poka đã đỡ nhiều chưa ah. Cầu trời phù hộ cho em nhanh khỏi để về với mẹ CÚc TÍm nhé. Chị CÚc Tím ơi mạnh mẽ lên nhé. COn sẽ mau khỏe thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Làm thế nhỡ nó lại không hiệu nghiệm thì sao. quên mất tiêu chị ah. Tại ngày nào cũng hóng hớt đi ăn chơi với chồng nên chẳng nhớ tới vụ đỗ đen.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có chồng là vui rồi chị ah. Hạnh phúc nhất là được người mình thuơng yêu quan tâm chăm sóc lúc vượt cạn mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mùng 1 may mắn quá cả nhà nhỉ!!! Chúc tháng này bão về tới tấp với các mẹ nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các mẹ nhà mình ơi em có một ít sách về mang thai và nuôi con nhỏ tập cho bé ăn dặm mẹ nào cần em tặng lại nhé! nhà emở Mỹ Đình, cơ quan ở Trần Duy Hưng ạ,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ Nấm Bông nhé! Tháng này e đang bị rồi, nên hi vọng tháng sau sẽ dc 2 vạch như mẹ Nấm Bông
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ, thế 2 cái đấy là dương tính giả thật à? Que của bọn nào mà đểu thế? (nói thật, que này là que thứ 5 đấy, mấy que hôm trước toàn mờ mờ, mỗi hôm nay là được thế này. ha ha)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay em bẳt đầu đi làm rồi đấy hả?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em bắt đầu làm từ thứ 7 rồi chị ạ đang ở công ty vào nét cứ như đi ăn trộm hiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh thì hoàn cảnh mình neo người nên phải chấp nhận thôi em ạ,chị có kêu gì đâu.May mà còn có chồng ở cạnh chứ nhiều người đúng lúc đó chồng còn đi công tác nữa cơ.Mình còn may mắn hơn 1 số ngừoi em ạ. Chỉ có điều lúc đó hơi tủi thân vì những người ruột thịt thì chẳng có ai.Thậm chí khi chị vừa sinh xong,chị dặn trước ông ngoại luộc trứng mang vào viện thế mà khi ông đi chị dâu chị còn trách ông là phải ở nhà trông cháu nội cho chị ấy đi làm.Lúc đó thì thấy buồn chị dâu nhưng ít ra cũng còn an ủi là bố đẻ mình vẫn còn thương con gái nên chị cũng đỡ hơn phần nào.