Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hé hé, ứ hiểu sao em tiêu cho em thì em hay suy nghĩ...chứ em tiêu cho bố mẹ, anh chị, cháu...thì cứ cái nào " tốt, đẹp,..." là em khuân thôi ạ ( nhưng cũng trong giới hạn cái ví của mình....quá thì chịu ạ) Đấy, em tiêu 2 ngày bằng cả 2 tháng tiền lương : Chết dở
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? E đọc cmt nhà mẹ nó e cũng thấy vui, hehe Cứ sống từ từ, vừa lo vừa kiếm, ko quá bon chen chật vật. Ngưỡng mộ mẹ nó từ cái tư tưởng đến thành quả gần 10 năm của mẹ nó nhớ. Giờ vc e cũng cứ mơ, mẹ Ốc bảo rồi, giấc mơ đâu ai đánh thuế, haha (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Ối rời ơi, thành quả 2 ngày cuối tuần xả láng đấy hả nàng? CŨng ko sao lắm, mục tiêu tài chính của nàng hoàn thành từ tháng 8 mà, cái khoản này biếu bố mẹ, đến tết cũng đỡ 1 khoản pải sắm. Năm ngoái tớ chưa chồng, đi làm về tết cũng " lắp" cho bố mẹ 1 cái bình nóng lạnh với lại các thể loại bánh kẹo( nhà mình bán bánh kẹo nhớ, sau vụ nài mẹ ra chỉ thị về nhà mua j thì mua, cấm mua bánh kẹo) Dưng mờ thấy vui thế ko biết! h lấy chồng oài, chả đc tiêu xiền riêng nữa, hức hức
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hí hí, cứ mơ và sống thật thoải mái bà chị ạ. Ứ việc gì phải " kìm hãm cái giấc mơ đó" Mà, bà chị yên tâm, trông bà chị như thế...đảm bảo số sướng...sau này sẽ rất nhàn hạ đấy a j^^
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Tớ cũng mơ mộng lắm, nên tớ chẳng bao giờ tiếc giấc mơ cả Tính tớ vốn chậm chạp, lề mề, nên có muốn sống vội thì tớ cũng chịu ko làm được. Vậy nên tớ cứ xác định rõ là sống thoải mái, làm việc chăm chỉ, tu chí, trời thương phật độ, tổ tiên phù hộ là thế nào cũng tròn mọi giấc mơ
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hi hi, nhẽ ra là lắp điều hòa từ hè cơ...nhưng mẹ em nhất định...chối. Thế là lần này về...em quyết tâm " gọi đến lắp luôn". Rồi em quán triệt luôn " mẹ cứ bật nhé, ko được tiết kiệm điện đâu, hóa đơn tiền điện con thanh toán "( noí thế chứ mẹ em chả để cho em thanh toán bao h cả bà chị ạ) Còn có mua gì về á, thì toàn bảo " mua làm gì nhiều, để dành tiền làm việc khác...". Em toàn mua nhiều bảo ít thôi ạ . Hi, tết thì em biếu xiền luôn. Bố riêng, mẹ riêng...nhưng mà á, bố em bảo là " xiền vào túi bố chưa ấm chỗ thì đã b ị địch cướp mất con ah "
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Yêu cuồng sống vội dễ sai sót nhắm nên thôi cứ sống chậm, từ từ tiến cho nó dễ thở, đỡ ngột ngạt. mẹ Ốc giờ cũng mơ 1 c 4 bánh và 1 căn nhà rộng hơn 120m2 chứ căn đang ở 64m2 sau này để cho thuê thôi
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Mùng 1, đọc cmt các mẹ vui thế chứ, đúng là cứ mơ cho thoải mái, việc đi làm vẫn cứ đi làm, chăm chỉ cứ chăm chỉ:finga::finga::finga::finga: H e cũng mơ có 1 công chúa với 1 hoàng tử như nhà bác Bingo ( e chuẩn bị đón công chúa đầu lòng), mơ cái căn nhà 64m2 như mẹ ốc( bao h có e lại mơ cái to hơn), mơ cái sổ Tk bằng số con số của nhà Hoàng Mai...bla bla.....................
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hé hé, bà chị phải mơ cái số tk hơn nhà em 1 con số chứ ạ, chứ bằng thì...ít quá ạ À, cái giấc mơ cỏn con của em nó " dư lày ạ" - Có chồng này ( cuối năm sau mà lên xe bông được thì tót...) hé hé - Có 1 hoàng tử và 2 công chúa này - Có cái nhà nho nhỏ xinh xinh để ở này - Có tẹo vườn nhỏ nhỏ để trồng ít cây này.. - Có cái xe 4 bánh...để thỉnh thoảng về quê này.. ........... Có gì nữa nhỉ. tạm thời em mơ thế đã ạ
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Cứ mơ thế đã mẹ Cóc nhỉ, bao giờ thực hiện xong giấc mơ này rồi sẽ mơ tiếp giấc mơ khác, hi hi
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Nhà em, vợ 26, chồng 32, mới lấy nhau đc 2,5 năm, tài sản hiện tại của cả nhà em là nhóc 17 tháng, cái nhà chung cứ 68m, cái xe máy Jupiter cà tàng đã đi đc chục năm của chồng và 1 cục nợ to đùng 800tr. Tổng thu nhập 2 vc 20tr, tháng nào hết tháng ấy, dư ra tí là trả nợ, có tháng nợ đòi lai phải đi vay chỗ khác đập vào. ước mơ của nhà em là 10 năm nữa trả đc cục nợ đó.^^ Mong hết nợ quá.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? nhà e chưa có khoản để dành nào cả?? hihi.. chết mất .............
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? vâng, bác nói chí pải, e cứ mơ thế thui cái đã, mơ nhìu lại loạn mất ^^ Note thêm cho cái giấc mơ lúc nãy là có nhà cũng thik có đất xung quanh, nhỏ nhỏ thui, e cũng học bác, trồng rau, trồng hoa, trồng...1 cái cây ăn quả thui cũng đc. Nhà Hoàng Mai cứ lấy chồng, có nhà, có vườn xinh đi, mai sau cho tớ sang giao lưu cách quy hoạch =)) Ôi, đang là ban ngày mà, có mẹ nào lay e tỉnh mí
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? hihi.......................................................
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Vào topic này mới thấy nhà tớ chắc ở mức trung bình tiền TK cũng ko được nhiều lắm nhưng sướng nhất là ko nợ nần ai đồng nào vợ 29T, chồng 30T, mấy hôm nữa là tròn 5 năm ngày cưới :heart: Trăng mật xong,tiền mặt = 0 VNĐ ( vốn liếng là mấy thứ vòng vèo 2 mẹ cho) Đến h phút này, trừ hết tất cả tiền chi tiêu, sinh hoạt hằng ngày cho 2vc + 1 nhóc 4T (4tháng nữa đón thêm công chúa) thì tài sản nhà tớ khoảng 500tr bao gồm số hiện vật mua được trong nhà (xe cộ, đồ dùng to to...) + tiền TK trong Tài khoản, chấm hết. Vị chi trung bình trừ chi phí ăn uống, sinh hoạt, các khoản đối nội, ngoại thì để đc 100tr/1 năm vừa mua sắm đồ dùng vừa tiết kiệm, thế là nhiều hay ít hả các mẹ :-k
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hí, đấy việc trước tiên là phải chống lầy phát đã ạ. Thôi, cứ mơ tự nhiên ra đường thần cupid cho mũi tên đùng đoàng luôn ạ... Hí, em cũng mơ có hoàng tử có nụ cười giống bạn Bin nhà chị í chị ạ
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Em cứ tìm 1 anh có nụ cười tươi rói là tất sẽ có 1 thằng ku với nụ cười tươi rói như thế đấy
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hí hí, thế là ox nhà chị cười cũng tươi rói ạ. He he, vốn dĩ em cũng đã tươi rồi, giờ thêm anh nào tươi nữa...có khi thằng ku tương lai nhà em chỉ cười ứ khóc chị nhở...( thằng cháu con chị gái em, trộm vía từ bé đến h số lần cu cậu khóc đếm trên đầu ngón tay í ạ...ngoan dã man)
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hì, mỗi năm để đc 100tr là quá được rồi còn j hả bạn. Còn nhiều ng kể cả mình chẳng để nổi bằng ấy cơ mà