Vào nhà " Nói 5 từ đi nhé" của Mẹ Bé Zin http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/124278-Nói-5-từ-đi-nhé! tớ thấy cực thích thú Tuy nhiên, có nhiều khi lại là cảm hứng 4 hoặc là 3 chữ , hoặc có thể là ít hơn,... Cảm hứng cho một tràng ngồ ngộ ngẫu hứng , muốn có chỗ để ghi ngay và lưu lại Vì vậy, tớ mở thêm tóp nhà 4 - 3 - 2 - 1 chữ này, để khi nào các mẹ có cảm hứng thì tuôn hoặc bổ vào đây nhé! Phải nói là xả xì trét, nhiều khi đọc lại cũng thấy vui Nào, mời các mẹ! Nhà này lập ra Để ta cùng xả Để ta cùng ca Nào Là lá la Mời các mẹ đáp Nếu có ai "cạp" Tớ đây sẽ Chào Mời đến ào ào Sẽ vui lắm đó!!!
Ðề: Nhà 4 - 3 - 2 - 1 Thứ 7 chủ nhật Cuối tuần bận rộn Chỉ ghé cảm ơn Mẹ Phan vào nhà Mà chưa " tiếp" được Mẹ nó đi bộ Sóng bước với ai Hay là độc hành Lao nhanh mỏi " cẳng" Trên phố có gì Chuyện có hay ho Hãy tích 1 kho Vào đây kể chuyện... .... Hôm nay tuần mới Chúc vui phơi phới Những ai vào nhà Đời rộn tiếng ca...
Ðề: Nhà 4 - 3 - 2 - 1 Thua keo này Bày keo khác Vững niềm tin Nuôi hy vọng 1 sớm kia Thành công đến ... Đời thật ngắn Chán làm gì
Ðề: Nhà 4 - 3 - 2 - 1 Chào kechungtinh Nghe tên giật mình Vào chuyện tinh linh Bi bô cùng tớ ... Chung tình đấy nhớ!
Ðề: Nhà 4 - 3 - 2 - 1 Lại 1 tuần nữa Thứ sáu cuối tuần Máu chảy xuống chân Sáng nay đi lượn... Tranh thủ ship hàng Hộp có ai màng Tớ đây ship nốt???
Ðề: Nhà 4 - 3 - 2 - 1 Ngày cao nhất Bốn Đơn hàng Ngày thấp nhất Không đơn nào Ngày hôm nay Không biết mấy Hi vọng nhiều Nhiều Hơn bốn
Ðề: Nhà 4 - 3 - 2 - 1 Hôm nay tớ mệt Chiều muộn đến rồi Tớ vẫn nằm đây Và chưa ...đi tắm, Hic hic hic hic