các mẹ oi cho em hỏi với. Em dang mang thai tuần 36 từ giờ đến khi sinh em có phải làm xét nghiệm gì không? Hiện tại sức khỏe của em bình thường . Em định 1,2 tuần nũa thì đi siêu âm 1 lần nữa rồi thôi. các mẹ trả lời sớm giúp em nhé. Em cảm ơn
Theo kinh nghiệm của mình mang thai tháng cuối 1 tuần đi khám một lần và làm theo chỉ dẫn của BS. Chính nhờ vậy mình đã cứu được Bông nhà mình. Khi Bông được hơn 34 tuần mình đi siêu âm nhau thai đã vôi hóa độ 4, may là phát hiện sớm. BS đã kê thuốc cho uống, sau 2 tuần bé lên được 6 lạng mình mổ bé được 3,2kg... BS nói nếu mình không phát hiện sớm và khắc phục, bé có thể bị chết lưu, vì nhau thai vôi hóa xơ cứng không nuôi được con nữa. Cũng vì bánh nhau cứng nên bé nhà mình ngược thai... Mình nói vậy để bạn biết thai tháng cuối rất cần được theo dõi thường xuyên. Tháng cuối này bạn chịu khó ăn uống cho mẹ khỏe,con khỏe. Chúc mừng bạn sắp đến ngày gặp con!
mình cũng mang bầu được 39 tuần 2 ngày rội Trộm vía, mỗi lần đi khám, SA đều ko vấn đề gì ? con đủ cân như tiêu chuẩn, mẹ thì tăng 20kg ( ẹc, béo rồi ), được cái mình ăn được, có nghĩa là ăn nhiều, chuyên những món liên quan đến cá Cách đây mấy ngày đi SA, bsỹ bảo là 2 tuần nữa đến khám tiếp, nhưng tớ thấy ọc ạch quá nên chắc 1 tuần/ lần
Đúng đó mẹ nó ơi.Tháng này 1 tuần mẹ nó đi SA 1 lần đi.Bs sẽ cho mình những lời khuyên cụ thể.Chúc mẹ tròn con vuông!
vậy là mẹ nó đang trong thời gian dự sinh rùi đó, chịu khó 1 tuần đi khám 1 lần nhé, mà nếu thấy khó chịu hay có gì bất thường thì 3 ngày đi khám 1 lần cho cẩn thận. Giờ thì hồi hộp, hào hứng lắm nhỉ? mỗi lần lên cơn co giả lại nghĩ là mình sắp sinh hử???
đúng rồi c ah! mọi người ngày nào cũng hỏi sắp sinh chưa ? có biểu hiện gì ko ? e chỉ thấy mỗi khác là chân ko phù, mỏi nhức hết cả hông, lưng và bụng, lại đau bụng đi vệ sinh nữa chứ cũng chưa biết thế nào đây c ạ
chà không có gì đâu, cảm giác chung của các bà mẹ sắp sinh là lo lắng mà... 1 tháng trước khi sinh mình lúc nào cũng trong tâm trạng chuẩn bị, nào là quần áo em bé, cứ giở ra giở vào chỉ lo thiếu này... ngày nào cũng dọn dẹp nhà cửa, chỉ lo đi sinh gấp nhà lại bề bộn này.. cả cái khoản tắm gội nữa chứ, vì sinh xong phải kiêng tắm gội ít nhất 1 tuần, nên ngày nào cũng phải lo cái khoản này... nói chung là tâm trạng lắm..hì hì
Nếu em đã chọn đc nơi sinh thì đi đăng kí xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu luôn để đến lúc đau là nhảy lên bàn đẻ luôn đỡ phải đợi chờ lấy KQXN .Còn nếu như chưa biết sinh ở đâu thì k cần vì khi em vào viện thì dù em đã có KQXN rồi nhưng k phải của viện ấy thì họ lại bắt làm lại ,vừa tốn tiền vừa mất time .CHị kinh nghiệm òi .Xét nghiệm đầy đủ ở phụ sản xong đến lúc đẻ lại chẳng đẻ ở đấy ,vẫn phải XN lại =>Tự nhiên mất mấy trăm ý
cảm on các mẹ nhưng mấy lần em đi siêu âm chẳng thấy bác sĩ nói gì cả mà hình những bác sĩ siêu âm không dnhf về mây vụ đó lắm thì phải. Có chỗ siêu âm một bác sĩ muốn hỏi gì thì lại phải đóng tiền sang bác sĩ khám tiếp. các mẹ có chỗ nào khám hay chỉ em với em ở lòa đúc nên mẹ nào biết địa chỉ gần đấy mách em với. em cảm ơn các mẹ!
hôm nay tròn 40 tuần rồi mẹ nó ạ chiều mình đi SA, khám thế nào hìhì, kiểu này, nàng ta thích nằm trong bụng mẹ đến 41 - 42 tuần
oài, em tuần 41 thì cứ 2 ngày đi siêu âm 1 lần, trước sợ cạn nước ối mà, bạn em đây này, hôm trước đi siêu âm còn bình thường, hôm sau nó nóng ruột quá lại đi siêu âm xem sao, ai ngờ bác sĩ bảo cạn ối rồi phải mổ ngay thôi, để lâu tí nữa là tèo luôn, hix
em mới 36w3d mà sao thấy nặng nề thế , thỉnh thoảng thấy có cơn đau thoảng qua xong lại mất hút, trả hiểu là tnao? bé thì đạp, xoay ngang xoay dọc suốt ngày... mệt thật !!!!!!!!!!!!