Thời buổi kinh tế khó khăn, ngày kiếm vài OD khó quá các mẹ nhỉ, mem mới khó khăn tìm chỗ đứng, tìm lòng tin, mem cũ có khó khăn trụ vững trước làn sóng các em trẻ khỏe, nhiệt tình và hăng say đầy mình (u) Mà không chỉ trụ vững, còn lo mở rộng thị trường, lo chăm sóc tốt khách hàng cũ mà vẫn có thời gian cho khách hàng mới... Mình buôn bán được hơn 1 năm trên LCM mà còn thấy vô vàn khó khăn nữa là các mem chập chững làm quen với môi trường này. Lúc mới bán hàng, ao ước có 1 OD nào đó, có khi vài ngày có 1 OD, hay có khi cả tuần mới có 1 OD :-\" Thế là đủ vui sướng, đủ phấn chấn cho cả tuần sau đó... Rồi lượng khách tăng lên, nhập nhiều hàng hơn, giá cạnh tranh hơn, có nhiều OD hơn, ước có vài OD/ ngày...Rồi buôn bán không chỉ là niềm vui, mà trở thành kế mưu sinh thứ 2, lại phải tìm cách có chục OD/ ngày...... Và giờ e ước, có .... n ..OD / ngày... cơ, huhu, đừng bảo e tham, cái "n" nhỏ xinh của e kia có thể là 1, là 2, là 7, là 8, là 10,là 20... qua mỗi giai đoạn mà ai cũng từng trải qua, chỉ hi vọng cái ao ước trên cứ lớn dần lên, để e còn... cố thêm 1 chút Hiện tai, "n" ... của bạn là bao nhiêu??? chỉ hi vọng rằng, sau mỗi lần ghi chú số ..."n" vào đây, lần sau quay lại, cái "n" đó tăng thêm 1 chút các mẹ nhỉ ^^
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ H mỗi ngày TB e có khoảng chục đơn, có ngày 15 đơn, đỉnh điểm hàng về là 25 đơn/ ngày, kéo dài cỡ 3 ngày rồi ngớt khoảng 10 ngày tb 10 đơn sau đó hàng lại về, e cũng ko muốn nhiều hơn nữa vì mình e vừa nhập hàng, vừa sắp đơn đi ship. Thế này mà e đã thấy mệt lắm rồi, ngày đi học, tối về vội vội vàng sắp hàng, trong h học đt réo liên tục. Có lẽ bao h e có con thì e sẽ ước là 30 đơn/ ngày, hehe
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ vừa học vừa làm giỏi quá gái ơi, giờ thế là tạm ổn em nhỉ, như c giờ 1 nách 2 con rồi, nên chỉ muốn ước nữa ước mãi thôi ấy
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ Em vừa bán hàng được 1 tuần có lẻ và chỉ mong ước có 1 oder/ngày . Hoặc nhiều bạn hỏi han về giày nhà em, em cũng vui rồi
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ Chừng nào chị đạt level như em nhỉ? Ước ao quá . Chúc em sớm cán mức 30 oder/ngày.
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ Chúc cho nhà chị đạt được điều mong muốn, n sẽ là số có 2 chữ số trở lên .
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ bao giờ mà chị được như em nhỉ ,ngày đỉnh điểm chị chỉ có 5 oder nho nhỏ nhưng giwof cạnh tranh nhiều quá có ngày chị ko oder nào cơ
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ đầu tháng em chúc ý nguyện của chủ top thành hiện thực nhé.......
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ em mới tham gia diễn đàn này, cũng mới tập kinh doanh cũng đang ước có nhiều ng order quá, hxhxh. chung cảnh ngộ
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ lúc đầu bán hàng, chỉ ước có nhiều ng biết đến mình nàng nhỉ ^^ rồi từ đó sẽ có OD liền thui mà
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ hì, ngày nào cũng có nhiều người od thì chị e mình khỏi đi làm nhà nước nữa mẹ nó nhỉ....... có hôm cả ngày hổng có ai mua hàng.hic...
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ Ước mơ của em nhỏ nhoi thôi, mỗi ngày 1,2 OD là đc rùi Đơn giản mà khó quá à
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ Em chỉ cần có bạn vào topic hay FB nói « giày bé xinh quá nhưng k có size bé nhà mình » là em vui rồi, biết đâu sau này mẹ ấy có nhu cầu mua tặng sẽ nhớ đến em .
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ HIc, em mới tham gia diễn đàn, nhà em nhiều nhất là hơn 10 oder 1 ngày, còn lại có ngày ế không ai hỏi
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ có... mấy hum ko ai mua hàng ý chứ lị hihi nhưng chị e mình buôn bán trên này tay trái là chính mà :-\" vẫn phải trông chờ nhiều vào đồng lương eo hẹp vì dù sao nó cũng ổn định hơn
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ hàng hịn nên có 1,2 OD là ngon roài , hihi lạc quan như e thì lúc nào cũng trẻ trung ý chứ mới tham gia mà có số OD đáng mơ ước quá em ui
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ Mình k làm mem mới, mà là mới bán hàng ol. Cũng chỉ đc t.g, oải quá nên thanh lý hết luôn. Giờ ng bán thì nhiều, ng mua thì ít, nên cạnh tranh khốc liệt, mem cũ vẫn lợi thế hơn rất nhiều. Ng khôn của khó.
Ðề: Giá mà mỗi ngày có ... n... OD nhỉ Mình cũng thấy giờ bán khó, cả ngày chằng có cái oder nào, hix chán thía.