cu con nhà c cũng đang hâm hấp sốt, bố làm bác sỹ khám cho con phát hiện ra cái răng hàm, phù,may quá. đúng là trẻ con ốm hoảng thật. Khánh nhà em như thế là quá ngoan đấy. mà tuyên dương em gái nhé, chủ topic phải như thế mới đúng là chủ nhà chứ, e thấy chưa, mọi người quy tụ đông đủ dần lên nhờ công em đấy
Mời bác cả vô nhà ! Phù may quá ! từ hôm nọ đến giờ cứ áy náy vì làm chị cả của hội mà không làm được chi Nay có bác Vu Thi My Hanh rồi, bác phải cáng đáng để các em còn theo đấy nhé ! @ Bác có giấm con gái nhà em hông ? Hơi bị ổn đới nhé ! Tương lai là phải 1m70 có lẻ đới ........
Em chào các chị, chào chị mới hiiiiiiii. Sáng nay em không muốn dậy đi làm 1 chút nào, chỉ thich cuộn tròn chăn ngủ thui ah, đánh vật mãi mới dậy được hix, trời này ngủ sướng thật đấy hiiii. @mekhanhtroc: Khánh đỡ chưa chị, thời tiết này thay đổi chị chú ý tới con nhé, mấy cháu nhà em đang có triệu chứng sốt rùi, em nhìn mà cũng thấy sót ruột quá ah
Bác ấy nà thích con gái nhứt đới. Bác đặt gạch cô mét bảy nhà em nhé, vì anh nhà bác hiện tại đã 1m74 rùi, lấy vợ mét 7 để vợ đỡ phàn nàn ra đường với chồng nhìn mặt chồng thấy mỗi 2 lỗ mũi
Heeeee, con trai chị năm nay 19 tuổi - là sinh năm 1990 đúng ko chị? Cô em gái em sinh năm 92 nè, cao 1m70 rùi nhé, đỡ phải đợi tương lai hiiiiiiiiii
Chị mặt trời hồng là chưa có thông tin jì nhé. Hic, Khánh nhà em đang sốt quá. Hôm qua đỡ chút đến trưa nay tận 39,4o.
Hơ hơ, cháu sinh năm 91 cô ạ, đang học ĐH năm thứ nhứt đoá. 91, 92 là họp nhau lắm ế. ( suỵt, mới có 3 cm mà chị đã hẹn hò với 2 bé rùi, ôi tội lỗi,](*,)](*,)](*,)](*,) nhưng con trai chị là ko có lẳng lơ như chị vậy đâu nha)
em cũng ko biết. có khi mai mà ko đỡ em phải cho đi khám mới đc. Tối nay thì khá hơn chút, lại nghịch như qủy sứ rồi.
Ừ , mình cũng thắc mắc sao chị hạnh hơi hị xì tin và rất là TRẺ TRUNG NHÉ . Bọn em kính nể chị đấy Thế Khánh nhà em đã đỡ sốt chưa ? Trẻ con đứa nào cũng ốm khổ thế cơ chứ
Hie hie chị hay la liếm mua đồ, hay chat chit với mấy em bán đồ nên xì toen xì khói ra đới. Bé thế nào rồi em?
Bé khỏe chưa chị ơi, mai em ko qua được nhà chị rùi, chị gái em sinh bé nên phải qua chỗ chị ấy trước đã chị ah, hiiii, nghe chuyện chị em đi đẻ mà em không nhịn được cười, lúc nào em kể cho nghe nhé