heheheh .........đọc dòng tâm tư ni của phơ ....chết sặc ......tội chưa ....bão hòa 8888 òi ......nên quay ra cá độ tên đường nhà tui dí ax ....bị thua nên mất hứng 888 rùi chớ giề ....ặc ặc .....
Con màu xanh của em. gắn vào chỉa khóa phòng, con gái thích, đòi giữ chìa khóa :" để con mở cửa cho mẹ nha" qua qua lấy bình nước cho con thì boong, bể làm đôi rồi. hiccccc
Phê chuyển qua pán nồi lun đê .....có dịp xún sì gòn gẹp mẹt chị em ..... :drinkers::drinkers::drinkers:
Khai giảng ngày 5 và 20 hàng tháng đó chị. Để chiều nay em đi học sớm ghé VP hỏi cho chị. Hôm T2 6g20 em mới đi học, trễ quá nên kg ghé được. T4 thì em nghỉ Cô giáo nói 10 môn đầu tiên học thì muốn đi hay kg đi cũng được, 4 môn sau là bắt buộc phải đi học vì sẽ thi cuối khóa.
Phê bùn mờ k hỉu vì seo phê bùn kìa pà coong .................. thui thì :drinkers::drinkers::drinkers: ...rồi ](*,)](*,)](*,)](*,) ...đi
cười chết lun, phải về phổ biến chiêu này cho ax mới được, chẳng bao giờ thấy ax làm gì tương tự vậy cả, hahahaha
chia buồn, chia buồn, bé Hảo kỳ quá ta, sao phá dậy con gái??? Nhà chị cũng thế, chẳng có cái gì lành lặn cả.....](*,)](*,)](*,)
Nhà này hai vợ chồng cá độ vui hén, ngày trước mình hay cá độ với ax lắm, từ cá bóng đá, mất điện, đến cá xem đứa trong bụng là con trai hay con gái, lần nào mình cũng thua, giờ còn nợ vụ *** Beo là con trai hay con gái nè ($1000) chưa thèm trả.... chắc mình xù luôn quá (vì con được 2 tuổi rưỡi rùi) hehehehe
Hờ hờ, em cũng hay cá độ bóng đá với chông em lắm, hic lúc đầu thì toàn thắng thui, sau thì toàn thua, chắc hắn ta dụ mình ](*,)](*,)](*,)
@Rada: Đừng buồn em à... Thực ra mình làm việc tốt mừ, mọi người không có trách đâu, đừng buồn...Mọi người trong hội mình cũng thẳng tính, cũng muốn mọi việc lần sau tốt hơn thôi, đấy cũng là cách mọi người có thể chơi với nhau lâu dài mừ... Nếu có gì khó khăn hội mình có thể giúp được thì em cứ chia sẻ nhé.
xiệt hở chị ..... ok ...em mời chị 2 ly chè thái lun, bữa sau gặp chị em thủ thim bộ bài mới coóng nhá ...hứa rùi ó nha ...móc nghéo thim cho chắc nà