Em tức con em quá các chị ơi !!!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi ruacon1990hn, 2/10/2012.

  1. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Tội nghiệp các con, còn bé xíu đã bị nhồi nhét, chúng ta ngày xưa vào tới lớp 1 còn chưa biết viết giờ vẫn lớn, vẫn học hành đàng hoàng, công việc ổn định chưa dám nói đến các giáo sư, tiến sĩ....
    Thương các con quá, đang tuổi ham ăn ham chơi mà tối nào cũng phải viết viết, vẽ vẽ. Giáo dục ơi là giáo dục ơi.....
     
    Đang tải...


  2. meyeucon789

    meyeucon789 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Cứ làm theo các phương pháp giúp con có thể tập trung được thì tất nhiên sẽ ghi nhớ được thôi mẹ ạ. Mà ghi nhớ được thì tất nhiên khi gặp lại tình huống cũ thì con sẽ khắc phục được, em nghĩ là vậy.
    Mẹ coi bài này đi http://dantri.com.vn/c7/s7-650009/giup-tre-tap-trung-de-hoc-tot.htm sẽ có ích lắm đó ạ.
     
  3. shop_hagiang

    shop_hagiang Mẹ của Bim

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    2,111
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    khô thân các con, cứ đến 2 tuổi trở đi là bắt đầu chuỗi ngày khổ ải, đi nhà trẻ đi học, nhưng quy luật rùi ko khác được
     
  4. thuanhmoi

    thuanhmoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    con e cũng zậy, hic hic lo lắm thôi, cô dạy gì trên lớp về hỏi cũng ko bít,chả bít cô dạy nó thế nào .con e hơn 4 tuổi
     
  5. meyeucon789

    meyeucon789 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Bé không nhớ gì học trên lớp hay sao mẹ? ?
     
  6. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    con nhà tớ cũng sắp 5 tuổi vì sinh cuối năm, con đi học về, tớ chỉ hỏi hôm nay ở lớp thế nào thôi chứ chưa hỏi con học gì vội, h cho con chơi đã, gần vào hè rồi học vì ở lớp con cũng đc học chữ cái rùi mà, con đang ở mầm non đc chơi, ép con học sợ ko ăn thua bạn ạ, chỏ lo con sợ học thôi
     
  7. cutyxinhxinh

    cutyxinhxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/7/2008
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Dạy con đòi hỏi sự kiên trì, mẹ nên tiến từ từ, đừng chỉ tập trung chăm chăm vào mục đích.
    Ví dụ lấy 1 hộp kẹo ra chơi trò cộng trừ nếu lớp 1, lớp 2 lại chơi trò nhân chia kẹo, cho con hiểu khái niệm 1/2, 1/3.
    Phát triển tư duy thì có nhiều sách lắm, ví dụ như bộ Sân chơi trí tuệ của chim Đa Đa.
    Viết chữ thì đừng viết 1 chữ mấy dòng liền, cho viết thư, chép thơ, chép bài hát bé thích...
    Đọc truyên sách sẽ tăng vốn từ, nhưng hạn chế đọc truyện tranh.
    Tiếng Anh thì cũng có nhiều cách học rất thú vị.
    Dần dần con sẽ tập trung hơn thôi. Nhưng đòi hỏi mẹ phải kiên trì, như nhà tớ thì từ lúc 5 tuổi bắt đầu học hành nghiêm túc. Bây giờ lớp 2 rồi đã ổn hơn. Con tớ lơ đãng kinh khủng, nhưng rồi mẹ rèn nhiều nên cũng phải nhớ.
     
  8. sakuda

    sakuda Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Em có chút kinh nghiệm muốn chia sẻ với các mẹ đang có con đến tuổi sắp đi học ạ. Con em mới 4,5 tuổi bé đã biết đọc, biết cộng trừ trong phạm vi 10...tất nhiên là mẹ cũng phải dạy bé ạ, em học phương pháp này của mẹ em ( giáo viên ạ)
    -Mỗi ngày dạy bé một chữ vd; chữ C liên quan đến con Cá lúc ấy có hình con cá.....Tất nhiên là bé sẽ hay quên vì đó chỉ là học vẹt và bé đang tuổi chơi, thỉnh thoảng mẹ lại hỏi lại cho vui thôi nhé
    - Khi bé đã học xong bảng chữ cái lại tập cho bé đánh vần từ những chữ đơn giản và thực tế gắn liền với cuộc sống của bé. VD như: Bà bế bé đi....cứ vậy thôi đã
    - Tiếp theo học những chữ khó hơn như tên bố, tên bé,
    - Khi dậy bé i nờ in thì phải hỏi thêm bé thế o nờ gì...từ đó phát huy được khả năng tư duy của con
    Với học số thì lúc đầu em cũng vất vả lắm ạ. Hai mẹ con cứ mắng nhau suốt, hì,...mẹ nói năm lần con cũng không nhớ một số. Thế là em nghĩ ra một cách, bé thích xem tivi em bảo bây giờ mẹ không bật kênh cho con nữa, con tự nhớ số mà bật. Vậy là mới đầu bé không biết số nào nhưng do thích xem kênh BiBi đã biết số 3 và số 4. Cứ như vậy thỉnh thoảng em lại nhờ con bật tivi cho mẹ kênh mẹ hay thích ấy...thế là bé biêt thêm số 5 và số 9.
    - Còn cộng trừ do con em tự học ạ. Em không dạy...

    Chia sẻ với các mẹ muốn tự dạy cho con ạ
     
  9. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,423
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Con bạn tuổi mẫu giáo ko phải tuổi học kiến thức đâu bạn, đừng quá tham mà thâm đó.
    Đừng cướp đi tuổi thơ của con. Tuổi đấy bé cần được chơi cho thoải mái, học chỉ phụ thui mà thường học phải kết hợp với chơi...
     
  10. ngockoala

    ngockoala Trang trí gia đình

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,013
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Em chia sẻ tí;) Hồi bé em cũng lười học lắm=)) May k có ai ngồi cạnh:)) Chứ ai ngồi ép em học em bị stress lắm:))
     
  11. thanhwang

    thanhwang NHÀ CUNG CẤP YẾN SÀO

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Chắc cũng do tính tình mỗi đưa thôi, em thấy nhiều đứa ham học lắm lận, bé mới 5t thì chắc còn lo mãi chơi, ở nhà k ai quản nên cho bé tự phát triển, k định hướng đc nên giờ bắt học thì sao cho vô đc.
     
  12. thuanhmoi

    thuanhmoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    thì hỏi nó, nó cứ bảo con ko bít, thế thì làm sao???. lên hỏi cô thì cô bảo cháu nào cũng gọi lên trả bài đều bít cả nên m chả bít đâu mà lần. cho học múa hát thì về bảo con mua cho mẹ xem , con bảo mẹ là con ko bít,hình như con nhầ e ko tập trung khi học thì phải
     
  13. thuanhmoi

    thuanhmoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    cái này phải học hỏi mẹ này thôi,
    mình cũng bày cho cách học số bằng cách bấm tivi nhưng bé nhớ chỉ là nhớ vẹt, đến khi hỏi số 1 đâu thì chả bit, trên lớp cô nói là chỉ bày cho các cháu phân biệt chữ số, và cô hỏi ngay lúc có e thì nó trả lời được về nhà e có hỏi nó cũng chỉ nói lung tung.hic hic
     
  14. Trang-Hair Salon

    Trang-Hair Salon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/4/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Con nhà mình cũng năm tuổi đi học trường mới mà các bạn biết hết bảng chữ cái,trg khi đó bé nhà mình chưa biết gì về mình cũng kèm con nhưng con mải chơi học k tập chung,rồi mình gửi bà giáo gần nhà mình dạy....trộm vía được hơn tháng con mình rất tiến bộ về mọi mặt,cô giáo ở trường cũng phải khen,mình nghĩ có thể dạy k đúng phương pháp,và mình có những tờ cô giáo photo để dạy con bạn cần mình photo cho bạn .....chúc con bạn học tiến bộ nhé......
     
  15. sakuda

    sakuda Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Em bắt đầu dạy cho bé làm quen với chữ và số khi bé vừa tròn 4 tuổi. Lúc đầu cũng đánh mắng nhau dữ lắm vì mình bực con học trước quên sau, nhưng sau mới nghĩ tại mình dạy không đúng phương pháp. Sau 6 tháng giờ bé đã đọc được những từ đơn giản có hai phụ âm ghép với nhau và nhiều nguyên âm. Bé nhà mình không học nhiều, mỗi tối sau khi ăn cơm, mẹ và con dành cho nhau 30 phút, để cùng học chữ, học số, học tiếng anh...bé chán cái nọ mình đổi sang cái kia. Lúc đầu bảo bé học bé còn nước mắt ngắn, nước mắt dài, giờ thì tối nào chưa học là nhắc mẹ ngay. Mặc dù bé nhà mình là bé trai rất hiếu động nhưng khi ngồi cùng học với mẹ, rất vui nhưng mẹ lại rất nghiêm vì vậy cậu rất thích.
    Mình nghĩ không ai không muốn con mình học giỏi, nhớ nhanh, nhưng cũng tuỳ vào khả năng của từng bé và từng độ tuổi bé sẽ tiếp thu khác nhau đồng thời cũng phải do rèn luyện một thời gian dài.
    Giờ đi đâu nhìn thấy chữ là bé đọc, nhìn thấy vật là bé cộng trừ hoặc hỏi mẹ bằng tiếng anh.
    Hay là mình chuyển sang làm giáo viên nhỉ?:finga::finga::finga::finga::finga: Đùa chút thôi
    Các mẹ đừng sốt ruột cứ từ từ, hai ngày dạy một chữ thôi có khi cả tuần ấy chứ...việc học của bé phải gắn liền với thực tế bé mới nhớ được. Chúc các mẹ dạy con tốt và các con chúng ta đều giỏi...
     
  16. Balam

    Balam Banned

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Hi lâu rùi mới vào lại thấy forum nhiều mẹ quá. Các bạn cho mình hỏi vấn đề này luôn ha, làm sao để tăng trí nhớ cho trẻ ở độ tuổi này không. Con mình đang học lớp 1 nhưng tiếp thu chậm và không nhớ được bài ? Các bạn có cách nào tăng trí nhớ thì bày cho mình với ?
     
  17. CunhanTopica

    CunhanTopica Học để thay đổi vận mệnh

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Có lẽ cu cậu chưa tập trung thôi chị ạ, đừng lo lắng quá. Độ tuổi này vẫn ham chơi, chị cứ từ từ dạy cháu dần dần thì hơn, đừng đánh mắng cháu tội nghiệp :)
     
  18. thuanhmoi

    thuanhmoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    chắc nhà ấy mới có 1 nhóc nhỉ, mình 2 nhóc rồi, lo cho con chị xong lại quay sang giữ thằng em nên h chả có tg mà dạy như nhà ấy, hic hic
     
  19. thuydolly

    thuydolly Thủy 0982289926

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Các mẹ nên tìm cho mình 1 chỗ học tốt nhất cho con có kiến thức vững vàng trước khi vào lớp 1. Bây giờ người người cho con đi học nhà nhà cho con đi học trước khi học lớp 1 hẳn 1 năm. Các bạn đã biết hết chữ khi vào lớp 1 có phải con mình sẽ chậm hơn và thiệt thòi k. Đành theo su thế thôi các chị ạ. Theo e nghĩ cho con đi học ở ngoài người ta có đủ khả năng sư phạm, các mẹ thừa hiểu bụt chùa nhà k thiêng mà. Dạy con ở nhà nó k học là đúng r. Thằng cháu e nó sn 2007 đang đi học cái lớp tâm thế vào lớp 1 ở bên khu Hoàng Cầu. E thấy nó k những học đc mà còn rất thích thú việc học. Mẹ nào muốn thử cho con mình đi học ở đó cứ inbox cho e có gì e hỏi bà chị địa chỉ cụ thể.
     
    namhangthung thích bài này.
  20. Ðề: Em tức con em quá các chị ơi !!!

    Con nhà em năm nay lớp 5t sang năm vào lớp 1 rồi. Con nhà e nhớ đc bảng chữ cái và nhận biết đc hết các chữ số từ 0-100 rồi.
    Giờ em muốn cho nhóc đi luyện viết và cô giáo dạy cách đánh vần và đọc ( dù gì ở nhà mẹ ko có chuyên môn sp + nhà có anh học lớp 2 nên mẹ ko có thời gian dạy nhóc đc).
    Nhà em ở Mỹ Đình 1. Me nào biết cô nào luyện viết cho con 5t gần khu này chỉ e với ạh.
    E cảm ơn các mẹ nhiều!
     

Chia sẻ trang này