Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Mềnh, vừa kỉ niệm 5 năm ngày cưới Tài sản,2 cô công chúa, 1 nhà 4 tầng, 1 đất 50m2, 1 ô tô, 1 LX, và nhiều tài sản có giá trị. Tiền mặt vào khoảng 300 tr. hix, gato chưa? hehe
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Mềnh ước gì đc như bạn này. Xuất phát chắc gia đình nội ngoại 2 bên có nữa. Chứ như bọn mình lấy nhau chỉ có 2 bàn tay trắng. Mỗi cv là ổn định thôi. Haizz
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? cho trai nhà tớ đặt gạch 1 trong 2 cô công chúa nhé... hehe
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? \ Chia sẻ thêm các mẹ nhé . 2 bên nội ngoại không hề phụ giúp khoản kinh tế vc mình đâu. Kể cả khi bọn mình cưới cách đây hơn 5 năm, tiền ăn hỏi bọn mình cũng phải phụ giúp bố mẹ chồng, tiền hồi môn mình cũng đưa cho bố mẹ vợ để bà mua vàng cho mình. Khi làm tiệc cưới thì bọn mình đặt cọc nhà hàng 1/3 tiền, đến khi cuối buổi xé phong bì ra trả nốt. (Dư 1 khoản để chi tiêu). Mua đất thì bố mẹ vợ cho 50 triệu, tiền tiết kiệm và huy động/chiếm dụng vốn có thời hạn của người khác. Mua nhà thì cũng thế, tiền tiết kiệm. Bố mẹ vợ cho vay/20. Còn lại cũng chiếm dụng vốn trong vòng 1 năm (Vay không lãi),... Bí quyết của mình là tiết kiệm. Thu nhập 50 triệu nhưng chi tiêu như người thu nhập 10-15 triệu, Thu nhập hơn 70 triệu thì chi tiêu như người có thu nhập 20 triệu. (Tức là quên hết những khoản dư, trong cái 15 triệu hay 20 triệu kia chia ra làm nhiều mục: chi phí cố định, phát sinh và tiết kiệm). Các mẹ vẫn chi tiêu "thoải mái", vẫn có những khoản phòng khi phát sinh vấn đề (NẾU không phát sinh thì các mẹ lấy đây là tiết kiệm), và vẫn có 1 món tiết kiệm nhỏ trong cái "thu nhập giả sử" ). Như vậy, mình 1 tháng, có 2 or 3 món tiết kiệm rồi. Chứ mình thử chi tiêu thả phanh rồi, 15 triệu/tháng, hay 20 hay 50 hay 70 mà không có kế hoạch thì cũng hết vèo thôi ạ. Mình tham khảo nhiều cách chi tiêu của mấy mẹ trên này, ví dụ mẹ Tramy(mình nhớ ko biết có chính xác không), bạn ấy là chủ top của 1 top nói về chi tiêu hàng ngày hay hàng tháng gì đó) mình ko biết thu nhập bạn ấy là bao nhiêu mà chi tiêu quá trời luôn, khoảng hơn 30 triệu /1 tháng. Cũng phải thôi, vì 30 triệu /tháng cũng không phải là không tiêu được, và nhu cầu của bạn ấy là thế, bạn ấy cho phép bạn ấy và con cái ăn hoa quả ngoại hàng ngày, ăn 'vặt" nhiều, còn mình thì không thế, mình lúc nào cũng giới hạn chi tiêu của mình ở "đẳng cấp dưới", dù mình có trong túi 100 triệu nhưng mình chỉ nghĩ mình có 20 triệu thôi, và mình chỉ tiêu với mức thu nhập đó. Mà không hề khổ sở nhé, chỉ là mình ko ăn hoa quả ngoại hàng ngày, mà mua đồ thì theo tuần thôi. VÀ dùng tiền nhàn rỗi của người khác thành tiền của mình. Các mẹ mua nhà nên chú ý, cố gắng ko được vay lãi nhé, nhất là vay ngân hàng, vì lãi suất là lãi suất gốc, trả ko thấu đâu. Nên tìm những "nguồn" nhàn rỗi mà vay với lãi suất 0% hoặc hơn tí thôi.Như mình, mình vay những người có khả năng tài chính cao nhưng bị phụ thuộc vào mình trong công việc hay gì đó, rồi mình trả góp trong vòng 1 năm.(Phải biết lợi dụng) Mình không buôn bán gì . 2 vợ chồng chỉ làm cho công ty nước ngoài, thu nhập có cao nhưng không ổn định. Có thể hết hợp đồng họ ko kí tiếp là ra đường luôn, làm lương 5 triệu/ tháng ấy chứ. Nên khi thu nhập còn khá thì mình phải có kế hoạch TK phòng những lúc như vừa nói các mẹ ạ
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Mẹ này giỏi thế, tớ chuẩn bị 10 năm rôi mà chỉ có tài sản vô giá là 2 cô công chúa thôi, còn vế sau nhà nàng thì tớ đang phấn đấu. Hic
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Mẹ nó quá giỏi trong việc quản lý chi tiêu gia đình rồi, em đang cố gắng làm đúng ý như mẹ nó nói, tiết kiệm đầu tư làm giàu. Hy vọng 5 năm nữa em sẽ bằng mẹ nó như bây giờ. Mời các mẹ dùng thử website quản lý chi tiêu & thu chi gia đình, dự đoán dòng tiền để tiết kiệm đầu tư do chồng em làm (u)
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Nói thêm là mình cám ơn chuyên mục tài chính gia đình và các mẹ nhiều. Vì vào đây mình học hỏi được nhiều điều từ các mẹ. Mình vẫn áp dụng tất cả các "bí quyết" của các mẹ để áp dụng cho cuộc sống của mình. Ví dụ như 1. đút lợn -mua cho 2 bé 2 con lợn nhựa, ai cho bé nhân dịp gì thì đút vào hoặc bán đồng nát giấy vụn được bao nhiêu thì đút vào -ngày trước bà nội bé cứ có thói quen bán được mấy nghìn lẻ là bảo đi mua bim bim, nhưng mình đang huấn luyện cho con ko ăn vặt và đút vào lợn;Mình có tiền lẻ mình cho 2 bé đút vào. Đợi khi nào lợn lớn rồi mổ ra, mua gold or gửi tk cho 2 bé 2. Vào phường (họ) , mỗi tháng mình trích lương của mình ra 1 khoản (coi như không có, quên đi) gửi cho bà ngoại ở quê để vào phường giùm, thời gian khoản 15 tháng 1 họ. Mỗi lần lấy cũng được khoảng 100tr. 3. Tham khảo những mục chi tiêu của những gia đình có thu nhập dưới 10 triệu, 10 triệu, 15 triệu (đến mức này thôi), để xem mình lãng phí khoản nào. 4. Tham khảo mục thực đơn cho cả ngày, khoảng 100K/ngày thôi mà các mẹ vẫn có thể 'múa " được với đầy đủ chất và lượng. Tại sao mình không học tập. 5. Tuy nhiên, mình cố gắng không vào mục box mua bán, hihi. cố gắng không mua những đồ không cần thiết. Mình cần mua sắm cái gì, mình chỉ vào google search "lamchame" "tên mục hàng cần tìm' là có thể thấy top của các mẹ trên này bán, chứ mình không vào các box để tìm. vì cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn mua. Tốn xèng lắm ah. hihi.............
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Tớ thực sự cũng phải cảm ơn box "tài chính gia đình" rất nhiều, nhờ các mẹ mà mình học được cách tiết kiệm, chi tiêu, còn học các mẹ ấy cách đầu tư vào cái nọ, cái kia để có lợi nhất nữa
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hihi, "cơ hội" cho tất cả mọi người mà chị. Có điều, "tài sản" này có giá trị nhất nhưng cũng khó để "đầu tư" nhất. Con nhà em là con gái, 1 nhóc 3 tuổi, 1 nhóc 5 tuổi mà thấy vất vả quá. Đang tuổi bướng các mẹ ạ. em bắt đầu phải sắm cái roi mây để "trị" rồi, không thể nuông chiều được. (Mặc dù ko dám đánh con roi nào nhưng vẫn phải kiếm roi mây để lấy vía, bé bướng thì vung lên cho bé sợ)
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hi, ngưỡng mộ chị quá cơ ạ. Em thì chỉ mong sau 05 năm lấy chồng, cũng có được 2 baby ( baby thứ 3 chắc sau mấy năm tiếp theo), 1 nhà, 1 4b... hehe, cứ mơ thế thôi ạ. Hí, cái tài sản giá trị đó vô giá lắm í ạ....em cũng đang là ước có cái ts đó đây ạ. Hi, 2 nàng tuổi đó là bây giờ bắt đầu bướng rồi ạ, như cháu em cũng thế. Phải có cái roi để đó, thỉnh thoảng giơ lên là nàng í sợ luôn. Chứ không thì
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? E Mai đã bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi đó nhỉ.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? hehe, cho topaz đặt gạch 1 cô nhé, 1 bên lo nhà 1 bên lo ô tô cho chúng nó nhé. hehe