Điểm danh buổi sáng nào! Hôm nay trời mát mẻ, dễ chịu hẳn, ngày hôm qua oi bức khủng khiếp quá. Thời tiết giao mùa này lại thương con, lúc nào cũng thấp thỏm sợ con ốm. Mong các con của HR mình khỏe mạnh nhé. Tớ ho gần 1 tuần nay đây, đêm chẳng ngủ được mấy vì ho nhiều quá, uống mấy loại siro chẳng ăn thua. Trà vào thông báo tình hình SN đi, nhà Trà hay có nhiều vụ hot lắm nên đang dài cổ ngóng đây. Hôm nay là thứ 6 rồi nhỉ, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé, mấy tuần nay chồng đều về, không biết tuần này có về không đây. Nếu về thì sẽ có măng luôn các bà nhé. Bà nào cần lấy sớm bảo tôi nhé
Bà biết không? Tôi mấy hôm nay bận quá có rẽ qua nhà Rắn được tý nào đâu... Hehe....Ý tưởng hay đấy, tui đồng ý cả 2 tay, hôm nào cố gắng off với các bà 1 bữa để " nhận diện" nữa nhể? Để ra mắt " cạ đẹp" thì có phải ....gì gì...không hả bà? Để tui còn chuẩn bị...hehe...
Ùi nghe có vẻ mẹ này đời tươi rồi đơi, mong mụ mãi ko phải bán than tấn nữa nhá. Ảnh sinh nhật bé Xíu đâu up đi, tớ cũng chuẩn bị SN cho em Ti nhưng chưa đâu vào đâu cả, chủ nhân ốm quá.
Hôm qua bỏ về trưa ko lên đuoc dd chúc mừng 2 cô cháu. Chúc mừng chị Xíu muộn nhé, chúc chị ăn hay ăn cháo chịu uống sữa nhanh lên cân cho mẹ Minh dứt điểm bệnh THan. Chúc Trà giữ mãi phong độ "Không già trên , luôn trẻ dưới " nhé hihi.
@Thương: bố của Bin trẻ và đẹp giai nhỉ! Mà nhìn mới thấy là Bin lấy đc các nét đẹp của bố mẹ nhé. Sáng nay thấy 2 vợ chồng đưa con đi học sao mà hạnh phúc thế. Tớ ghen tị lắm í.
Hôm qua bận nên ko update được tình hình thời sự. Đành chúc mừng sinh nhật cháu Xíu và cô Trà muộn vậy. Chúc 2 cô cháu luôn mạnh khỏe và xinh đẹp. >> Trà: tôi mà biết là sinh nhật thì kiểu gì cũng phải mang cái gì sang chúc mừng 1 cái. Tối qua Thỏ chơi, nghịch như thế nhưng đêm lại ho mới chán chứ, như phản xạ tự nhiên thấy con đang ngủ mà ho nặng là mẹ ngồi phắt dậy dựng người con lên còn bố thì cũng bật dậy lấy cái gáo to để hứng . Cũng may là chỉ ho vài tiếng rồi lại ngủ tít. Ko biết hôm nay con ở nhà thế nào.
@Hoa: sao giống nhà tớ thế. Thành phản xạ rồi. Bên cạnh giường luôn phải có 1 cái khăn bông, 1 cái chậu, để ở tầm với tay. Xa xa 1 chút là ko với kịp là giường ướt luôn. Bây giờ có kinh nghiệm rồi (sau gần 2 năm nôn trớ của BA), nên giường chiếu giờ ít khi phải thay giặt thường xuyên lắm.
>> chuotcontime và Me&tom: 2 mẹ cố thu xếp thời gian để ọp nhé. Ra mắt thì cũng bình thường thôi, ko có gì đặc biệt. Còn các mẹ muốn chuẩn bị gì gì thì ..... tùy tâm =D>.
Ôi chồng mụ Thương về rồi à? Thế mà kêu mai mới về. Quả này tối qua oanh tạc lắm đây, giờ vẫn offline
hi hi chồng tớ về từ tối qua để hôm nay sinh nhật Bin tròn 5 tuổi ! Hôm trước tớ cũng nhìn thấy vợ chồng Ngọc đưa con đi học , hôm đó tớ cũng đưa con đi học một mình ! CHúng mình cùng cảnh ngộ mà ! thi thoảng nhìn thấy gia đình nhau an ủi chính mình !
Chúc mừng sinh nhật Bé Bin nhà mẹ Thương Chúc con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, thông minh và luôn là niềm tự hào của ba mẹ nhé.
Ui chà, vẫn thế thôi Thoa ạ. Chả qua bi giờ thì quá ngưỡng nên phải vui tươi hơn thôi. Xíu cũng vẫn còm lắm. chưa đi được, đứng chưa vững. Chỉ được cái nói một số từ rõ ràng thôi. Tớ cũng chả làm gì nhiều, không mời khách.Chủ nhật còn làm bên nhà nội nữa. Tối qua ngoài bún riêu và nộm tự làm thì gọi thêm được món cá chình nướng và phở cuốn của bác Lẩu 1kg trên diễn đàn mà chán ơi là chán. Híc. Em Ti ốm à? Sao thế? Hôm nay lại giở giời nữa. Tớ đang định cho đi tiêm mũi Sởi Quai Bị, Rubella mà độc quyền thế nào cả Việt Nam hết thuốc này không nhập được??? Cú thế. Giờ chắc phải tiêm mũi Viêm não Nhật Bản trước. Có nên tiêm phòng Thủy đậu không nhỉ?
Chúc mừng sinh nhật con rai Cu Bin, chúc con luôn mạnh khoẻ, luôn đẹp giai, luôn "ông già" và luôn đáng yêu để mẹ Thương yên tâm đi giao lưu nhé (u)
Chúc cả nhà ngày mới tốt lành. Chưa thấy Trà vào báo cáo sinh nhật nhỉ, k biết có gì đặc biệt không? @ Minh Sếu: tớ chưa cho Kem tiêm phòng thủy đậu, lúc ở nhà chưa tiêm, sang đây tớ chưa biết thế nào. Ah, cả nhà ơi, Kem nhà tớ đang bị nhiệt miệng quá, lợi sưng đỏ, tớ phải làm sao bây giờ nhỉ, trước khi đi bác sỹ và dùng thuốc, gấp gấp, tư vấn cho tớ với. Tớ cảm ơn
Chúc mừng sinh nhật anh Bin của mẹ Thương. Chúc con mạnh khỏe, thông minh, đẹp giai. Chúc thêm bố mẹ Bin cuối tuần hoành tráng nhỉ
Ôi, hôm nay sinh nhật bé Bin nhà mẹ Thương xinh gái à, Thương hơi bị nhẹ nhàng, xinh xắn đấy nhé. Chúc con trai luôn đẹp trai, mạnh khỏe, ngoan ngoãn để ba mẹ yên lòng. Thương ơi, hỏi mấy người cơ quan có ai cần Kem nhau thai cừu không nhé.
CHào các bà. Hôm qua tớ có việc bận, ko lượn vào nhà. Chúc mừng sinh nhật con gái mẹ Minh Sếu, con trai mẹ Thương. Chúc mừng sinh nhật bạn Trà. Cái chuyện của An hay đấy. @ Hôm đi ọp vừa rôi về, trong khi tìm kiếm cách làm thạch rau câu ở trang 1, tôi lần hồi đọc các bài viết của mọi người, về cuộc thi hồi giữa năm,... thấy các bà hay quá! Lấy làm tiếc vì sao mình ko gia nhập hội sớm hơn đây. ... Chúc các bà cuối tuần vui vẻ.