Ðề: Nhật ký của mẹ!!! tks chị iu nhìu nhìu ạ!!! ^^. e cũng chúc gd chị luôn khỏe mạnh và càng ngày càng đắt hàng! he he!!! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Con hnay mạnh tay mạnh chân quá rùi đấy cưng ạ! cảm nhận đc tay chân con đang cựa quậy, mẹ thấy hp lắm lắm!! hum trc đi siêu âm, nhìn cái mặt ghét thế! con nằm đủ tư thế, lúc thì mút tay, lúc thì vắt chân chữ ngũ, lúc thì gối đầu trên tay!!! nhìn điêu thế!!! nhìn buồn cười quá cơ! siêu âm mà bác sỹ thấy con cứ huơ huơ tay chân liên tục, bs bảo thằng cu này hiếu động lắm đây!!! từ hum đấy đến giờ, ngày nào mẹ cũng lôi hình con ra ngắm, bố cứ hỏi, sao ngày nào e cũng ngắm ảnh rùi tủm tỉm cười 1m thế!!! nhìn như hâm!!! hê hê!!! hp khi nhìn thấy thiên thần của mẹ mà, con yêu nhỉ!!! hị hị!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Hum nay mẹ đưa bố đi thi con iu ạ!!! Hi vọng bố nhà mình đoạt giải nhỉ? Mẹ mong dành cho bố 1 món quà bất ngờ trong ngày đặ biệt! hok biết có đc ko??? Mong các cô, các bác, các chú, các dì vote cho bố cháu với ạ!!! ^^, hị hị!!! link bố cháu đc mẹ cháu xí xớn trang bị dự thi đây ạ! he he! ^^. Mẹ con Nhím cảm ơn các cô chú ạ!!! http://www.lamchame.com/forum/showt...các-mẹ-nhanh-tay-nha!?p=14171232#post14171232
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Hịc!!! hnay mẹ ốm rùi hay sao ý con iu ạ!! ng nóng ran như lửa, bc xuống xe từ quê ra mà mẹ chẳng mún đi làm 1 tẹo nào cả, giờ toàn thân rã rời, chẳng mún làm bất cứ vc gì nữa cả, bố bảo mẹ nghỉ làm, mà cứ sợ trừ lương nên lại vùng dậy đi!!! giờ thì sợ ko về đc ý! , phải cố thui, vì tương lai con em chúng ta!!! 2 mẹ con mình cùng cố gắng vậy con iu nhé!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! hì! cảm ơn mẹ nguacon, vào nhà mẹ Nhím mời mẹ nguacon uống miếng nc cho mát ạ!!! Chúc mẹ hnay có nhìu od nhé nhé!!! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! mẹ Nhím cũng chưa có OD nào nè!!! khéo lát nữa od ghi ko kịp ý mẹ nguacon ạ!!! he he!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Các mẹ cũng chúc mẹ Mystique như thế nhé!! Chúc mẹ ngày nào cũng có nhìu niềm vui! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! nhìu đơn ship quá ko kịp hay sao thế memai??? hé hé!!! e cũng đang mong thế đây! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Em thig đi từ bắc vào Nam, không ngờ mẹ nó đi từ Nam ra Bác. Chúc mẹ nó gặp nhiều niềm vui và may mắn nhé
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! hị hị! tks mẹ nó!!! mọi ng cũng théc méc là tại seo ng Nam lại ra Bắc lập nghiệp trong khi ng Bắc lại ào ạt vào Nam làm kinh tế! hí hí!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! cảm ơn mẹ cu Bi ạ!!! e cũng đang định gọi cu trong bụng là cu Bi đây! nghe dễ xương thế! ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! hi cái tên bi này e cũng thấy nhiều lắm nhưng thấy dễ thuơng nên gọi mẹ nó mang bầu bn tháng rồi ạ?