Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Em toàn tự nấu thôi, k mua bột ăn sẵn chị ạ. Quá siêu ý Cúc ạ. Cho chị ít kinh nghiệm ăn uống j cho tốt sữa với. hihi.. chị từ hôm nhổ răng, NS bỏ ti luôn rồi. Thế là thành cai sữa luôn. haizz.. bg lại lười hút nên teo teo đi roài. Mình k cho con dùng sữa non vì đợt con mới khỏi rlth, tại mẹ muốn con lại ng nên pha cho uống, thế là lại xì xoẹt tiếp nên sợ.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Khổ thân Mon. hic hic.. Cháu có làm sao kiểu j cũng bị ông bà nói nên thuơng con mà k biết làm thế nào.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Đêm dậy pha sữa cho con à, hay là vẫn cho ty???
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn GV nhà em mới buồn cười. Bé nhà e mới được 5 tháng, em bảo nó cho bé ăn thêm bột nhưng chỉ là tập ăn thôi, ăn một bát con nước mắm là tốt rồi. Thế mà chỉ được một tuần nó nấu cho cậu ấm hẳn một bát con bột, nó còn khoe cu cậu vẫn ăn hết. Giải thích với nó là em mới tập ăn, nên ăn ít và chủ yếu là ăn sữa thôi mà nó cứ lờ lớ lơ. Cuối cùng phải quát nó... Tức quá...
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bé nhà mình được 2 tháng rưỡi rồi, đang nghiên cứu cách ăn dặm cho phù hợp với con nhất. Đặt cục gạch ở đây.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Với các bà, ăn sữa vừa tốn tiền vừa chẳng có ích lợi gì cả, trong khi ăn cháo vừa rẻ, vừa no lâu, cứng cáp, rắn rỏi,.... Tội vạ đâu đổ hết đầu mẹ bà ạ, giờ ở nhà tôi như tự kỷ ý, ai hỏi thì nói, không thì cấm có mở miệng. Chỉ khi nào lên phòng thì 2 mẹ con tôi đập phá, cười đùa ầm ĩ. Mờ cái Jumperoo Mon nó không thích, nhún có vài cái, xoay vài vòng nhìn đồ chơi rồi thôi, chẳng động tới nữa, lại còn khóc đòi ra, ack... chắc thuê 1 tuần thôi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Giống bà nội nhà mình đây, mẹ nó còn quát được chớ mình không dám quá, mà cho cháu ăn mặn lắm, lấy luôn cháo của thằng anh ra cho em ăn, nấu mình ăn còn thấy mặn chứ đừng nói là trẻ con. Hại thận kinh, góp ý rồi mà vẫn đâu hoàn đấy, chồng thì cứ coi đấy là chuyện nhỏ. Đành nhắm mắt cho qua: Tội vạ đâu ông bà chịu vì mình đã nói rồi chứ không phải không nói (cứ nhớ trường hợp của chị bạn kể: Cháu 1 bên, chó 1 bên, chó ăn lòng đỏ còn cháu ăn lòng trắng là mình lại tiếp tục nhịn vì tình hình của mình không phải là tệ nhất, hic...)
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Em có ăn uống gì đâu, suốt ngày bị chửi ăn ít mà. Sữa em h vẫn vàng như sữa ông thọ ý. Mà trộm vía chắc Bi hấp thụ được nữa cơ chứ ko hẳn do sữa mẹ ko đâu. Thế NS cai sữa luôn á? Sao lại thế nhỉ? Mẹ nhổ răng sao lại chê ti? Hik, chó ăn lòng đỏ cháu ăn lòng trắng á :/ MC chị giống MC em. Hôm nọ gọi điện cho em chửi suốt 15p như sau: MC: Sao con để nó đi ỉa lâu thế? CD: Con cho đi khám uống thuốc rồi mà, từ từ mới khỏi chứ mẹ. MC: Hỏng hết đường ruột. Đã bảo rồi cứ bướng, cho uống mật ong, ra hàng thuốc bắc mua mộc hương bắc về cho nó uống, cầm ngay CD: Thuốc bắc h toàn TQ, nhìu chì độc lắm, con cầm bằng búp ổi nó phềnh bụng ra con ko dám nữa MC: Đổi giọng luôn. Mày cứ tưởng tượng. Phềnh j mà phềnh. Cứ toàn sách vở ko cho dùng mật ong nọ kia. Vì mày ko cho dùng nên h đường ruột mới kém thế đấy. Thuốc TQ nhìu chì thì về rửa nước sôi đi uống vài thìa thì có làm sao (bó tay luôn) Sau đó chửi xong dặn dò; xong đợt này cho ăn ngày 3 bữa bột cho cứng cáp rắn rỏi. Em bảo chồng em anh liệu sao thì liệu, h bà chỉ đạo từ xa em còn nhịn được, Tết về với ông bà mấy ngày mà cứ thế này, cãi nhau mất cả Tết đấy. Hết nói luôn. Hôm qua gọi hỏi Bi khỏi chưa, em bảo khỏi rồi thì lại bảo, lẽ ra khỏi lâu rồi. Cháu tăng nửa kg liền mà bĩu môi: Có nửa kg thôi á :/ CHả hiểu muốn bao nhiêu nữa.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Nhà mẹ nó là gv thì còn nói được, như nhà P ông bà chăm cháu cho, muốn nói cũng k nói lại được ý. T_T ông bà mà k thông cảm thì khó lắm.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn NS cũng k chơi jump, chán ghê. tốn thêm 40k. T_T Cứ việc mình mình làm thôi, như bà thì tâm trạng đâu mà cười đùa.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn khiếp, nghe bà kể vụ chị bạn ghê quá. chả hiểu nhà đấy nghĩ j nữa.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn mệt mỏi nhỉ. may mà mc chị cũng dễ tính, bà k khéo nên chị muốn làm thế nào cũng được. đợt chị nhổ răng, uống kháng sinh nên k cho NS ti, sau đấy con bỏ ti luôn. T_T
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn @c Ngọc: có loại ks cho con bú uống đc chứ nhỉ? Hay c cẩn thận nên vẫn k cho ti? Em sưng họng sốt mãi k dứt, có khi cũng phải uống ks. Hikk. Đêm dậy pha sữa lịch kịch lắm, Bi bây h còn hầu như k bú đêm cơ. Ít lắm.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hic, đọc xong mà buồn cười, ko hiểu nổi các bà quá, Nói chung mẹ chồng nào cũng thế, MC tôi hôm qua làm ngã hạt dẻ từ trên võng xuống đất về ko thấy nói gì, em gái chạy sang bảo hôm nay HD nhà bác tập thế dục đó, lần thứ 2 rồi hihi mình mới biết lúc đó MC: bảo là trẻ con ngã là bình thường làm sao mà phải cuống lên, Mình: chẳng thèm nói vì mình biết từ khi ngã xong cơ, nhưng im đi cho bà ở mấy ngày cho yên chuyện, mC: xong bà bảo lần thứ 2 ngã rồi, mình : bảo lần 2 rồi cơ ạ, MC: bà bảo còn phải làm nên nó ngã, mình: bảo từ trc con đã nói là ko cần làm rồi bà lại bảo làm nên cháu ngã, con bế chưa ngã lần nào, MC: bà bảo mày chỉ bế có làm gì đâu đây phải làm nhiều việc ( kể đó) xong mình chẳng thèm nói. Thấy chồng về cũng kể mình chẳng thèm nói cho nhanh Nói chung các bà đúng là cái loại chiếu trên lên mới thế, phải con gái bà xem, nói chung là lắm chuyện ,
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chào cả nhà!!! đọc tâm sự cấc mẹ mà buòn quá, nhà em cũng mới đi làm trở lại con ở nhà với bà nội, mẹ phó mặc cho bà cho ăn thôi, chỉ nói bà cho ăn theo ý mình nhưng Bà có cho ăn theo thế đâu, nhưng mẹ cháu cũng kệ thôi ạ, amy mà mẹ đi có 7 tiếng là về. mà các mẹ ơi em cho con uống Viatamin D loại Sterogy mà vẫn thấy con có mồ hội trộm nhiều, rụng tóc nữa ko biết sao giờ? có nên đổi sang Aquadetrim ko các mẹ nhỉ????
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Các mẹ cứ mắt nhắm mắt mở thôi, cứ AQ con mình nhưng cũng là cháu ông bà mà, ông bà chăm cho còn hơn là người ngoài. Ỏ nhà mình bà cũng bắt phải cho ăn 2 bữa, mình cũng cho 2 bữa nhưng bữa tối mình mua bột pha cùng sữa hoặc bột có chứa sữa cho con ăn (sữa chiếm 62%), trưa thì ăn cháo. Lịch ăn của Min nhà mình thế này, các mẹ xem có gì góp ý cho mình sáng 6h: ti mẹ 8h30: uống bình sữa mẹ vắt ở nhà (100-200ml tùy hôm) 11h: ăn bát cháo (bát nhỏ) 1h: ti mẹ 4h: 1 bình sữa mẹ vắt ở nhà 6h30 hoăc 7h: ăn bột pha sữa 9h : ti mẹ Đêm dạy o ẹ ti mẹ khoảng 1 đến 2 lần tùy hôm.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn M thắc mắc sao các mẹ ko cho con ăn 2 bữa/ngày nhỉ? Con bây giờ 7 tháng rồi, ăn 2 bữa đc rồi. Tuổi này vận động nhiều, cần tinh bột, đạm, xơ để phát triển hệ cơ mà. Con các mẹ cho ăn 1 bữa cháo thì lượng sữa 1 ngày là bao nhiêu? Con mình 1 ngày khoảng 200ml cháo ( = 1 chén ăn cơm nhỏ) và 550-650ml sữa tùy ngày.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Em cho em bé nhà em ăn ngày 2 bữa đấy chứ, sữa thì chắc phải 600ml
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn phục hạt dẻ quá. hic... bờm cố lắm mới được 300ml sữa lúc vắng mẹ. mẹ về thêm được 100-200ml nữa là cùng (vì bú mẹ nên ko bít) chị giờ mới cho bờm ăn 1 bữa bột mặn và 1 bữa bột ngọt. hihi