Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chúc mừng em Đĩa nè, làm vợ chồng chắc phải mua thật nhiều chữ "Nhẫn" dán khắp mọi nơi trong nhà Đúng rồi em ơi, tặng các cụ thì mua đèn của chị Đèn là chuẩn nhất, thực tế và ý nghĩa
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Đúng là ngả mũ chào mẹ bé Boom nhỉ. 13 năm rồi mà ẻm vẫn trẻ đẹp.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hai ngày cuối tuần rồi tham dự hội thi của công ty ở Giang điền - Đồng Nai, thứ 2 thì bận túi bụi, lại họp nữa, nhìn trang mà chả dám lội, mới lội được có mấy trang, lười chả lội nữa, nhà mình có gì mới hem
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Em nhắm mắt bịt tai, đừng nghe mấy chị già nói gì hết nhé. Em dạo này có da có thịt, làm cô dâu xinh rồi.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Cái đó thì còn tùy à .. Nhà tui cũng cãi hà rầm chả thấy ít hơn tí nào nè hic... nhưng về cái chịu đựng hình như có lên level được chút hehe.....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 :goodman: (không có cái nào thắm thiết hơn, xài đỡ cái này nha)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 heheh giống nhà em nè, e chuẩn bị dc 6 năm rồi đó nhé, giờ thì level cãi vã tăng chóng mặt nhưng mình vẫn chiếm lợi thế hehe
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Choài ui em còn thua xa chị mờ. Em là em hâm mộ chị nhứt đóa. Còn em thì nhìn bề ngoài vậy thui, chứ bên trong già khùm rùi chị ui hihi......
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Em cũng mê mấy cái đèn nhà chị lém mà chưa có cơ hội sắm. Em đang mơ 1 căn nhà trong mơ và tha hiồ mà sắm những cái mình thít còn giờ thì em vẫn mơ hic..hic
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Thấy đúng roài đúng hok. Lúc 1-2 năm thì cãi còn nhè nhẹ, thêm vài năm nữa thì bắt đầu hăng hơn nhưng bít kiềm chế , oánh có chiến lược .... em nói đúng hok chị Đèn hihi....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 giờ e đi giao son hot girl, bác nào có nhu cầu ới e nha
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 gừng càng già càng cay mà chị..hehe
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chị mà gặp pa em mà nói là "các cụ " là ba em giận chị lắm đóa haha... Papa em chỉ thích gọi bằng anh thôi hà. Mà Papa em cũng trẻ lắm....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Chính xác nhỉ, giờ cãi nhau có chọn lựa, lúc nào cần thì mới cãi, hehe... Lão nhà chị được cái cãi nhau xong 5-10 phút là quay ra làm lành, nhưng mà chị thì cứ ... thù dai.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Đèn 10kgs để không hợp phòng ngủ ba mẹ em chị ơi ....Có nhiều đèn trong phòng lắm rùi, em đang tăm tia bé đèn nào be bé xinh xinh, như đèn đá muối lá sen, còn hàng hok chị ?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 công nhận papa chị trẻ hơn tuổi nhiều, ban đầu e gọi bằng chú, sau biết ba chị nên gọi bằng bác vì lớn tuổi hơn ba e.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Hi... papa em chắc cũng xì tin như em nhỉ???
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Đèn lá sen còn hàng, đèn quả cầu cho người đàn ông thành đạt, đèn hình đầu ngựa, cá voi,... cũng thường được tặng cho đàn ông. Lần này chị có thêm đèn massage chân tay, giống hình quả cầu nhưng hơi dẹp, dùng để hơ nóng gan bàn chân và lòng bàn tay.
Ðề: Re: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 thui cho em can chị ui sáng nay gặp chị Hải đc quà hiii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Off Mừng ngày PNVN 20/10 Keke, thế thì em đừng về méc papa nhé, chị chưa biết mặt papa em, nhưng chắc tính cũng dễ thương như em vậy nên mới trẻ lâu, có gene mà