Bình thường khoảng 9g30 là ngủ hết ời, hum qua mấy cha con chơi với nhau, tụi nhỏ hưng phấn quá thức khuya hơn. 3 cha con giỡn với nhau mệt quá , ba ôm con trai ngủ tuốt luốt, con gái mới lẽo đẽo theo mẹ thế đấy
chị chơi xù dị rùi ảnh còn chơi cá độ dí chị nữa hôn ...??? chắc cũng xù chị lun ời ....vì cá cũng như không ..... :mrgreen::mrgreen::mrgreen: .....
Dòng nhạc có hợp với chị k? keke, em nhớ chị Yến nói cái vụ teen teen mà em mắc cười. Hôm qua chị tới coi có kịp k vậy? Nhà mình ai cũng được thăng chức mà chị, thôi mình làm bữa liên hoan tập thể thì đúng hơn nhỉ
Mới đi đâu quay về mà thấy đã trôi đến mấy trang rùi, nhanh quá, theo không kịp, đứng bên lề ngóng nhé. Đợi cuối tháng diện kiến mọi người luôn thể. Các chị trong hội nhớ chiếu cố em với nhé, đừng hắt hủi em mà tội nghiệp lắm...
mà tụi này làm kiểu gì góp mỗi đứa có 2 k thời nào rùi nhỉ chí ít cũng phải 5k chứ .... ,lớp 50sv thì góp có 100k thôi ah ..... quên góp cho bão lũ hay ... CT gì gì của em nó thì cũng có khác nhau là mấy nhỉ ? em nghĩ chuyện này mình ko nói làm chi nữa mất vui nhé!
CÔ ca sĩ Song Giang này làm mình ấn tượng: lần đó đi xem liveshow Quang Dũng cũng ở phòng trà Không Tên, Quang Dũng và những người khác hát không có vấn đề gì, tới lúc cô này lên hát thì tự nhiên cái trần ngay sân khấu bị bốc cháy híhíhí.........may là chỉ cháy nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm mọi người nháo nhào và một số người tranh thủ bỏ chạy (lúc này nhân viên chưa đi thu tiền nước và phhụ thu) ...........dập lửa xong cô nàng ra hát tiếp. Nhưng khi tính tiền xong mình mới thấy tiếc...........sao lúc đó mình không bỏ chạy luôn ta:finga::finga::finga::finga::finga::finga:
SOS.......Hiện tại, Ban Quản Trị diễn đàn đã vào SG tìm địa điểm tổ chức hội chợ Noel tại SG nhưng vẫn chưa tìm được. Có anh chị nào quen với hiệu trưởng trường Nguyễn Thượng Hiền hoặc có thông tin về những trường khác thì vui lòng liên hệ gấp với support giúp em ạ. Số dt của support đây ạ : 0904446165
có chị Yến SV là trong séng nhất thui!!!!!Em mời chị ly chè đậu đen nhé :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Chị ngủ ngày thì ai coi con dùm chị đây em ui....vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa kiêm luôn osin thì sao ngủ ngày được ??? tranh thủ con ngủ là phải làm việc nhà đấy.....
Rồi, em biết lí do chị bị stress nặng rồi. Em ở nhà 2 ngày là đã muốn chết. If chồng mà kg ở nhà phụ em, khi ổng về là em chỉ muốn cãi nhau với ổng thui.