Nếu nó thức chị khg vào bếp nấu nướng được, cu nhóc quậy quá mỗi lần mẹ vào bếp là nó canh canh mẹ khg để ý chạy ù vào vặn bếp ga hoặc vào nhà tắm mở vòi nước hứng nước chơi, mở tủ lạnh lôi hết thức ăn, sữa bày ra đầy nhà hoặc đem bỏ thùng rác ....hoặc mình đang nấu nướng ngoài bếp, trong phòng nó bắc ghế trèo lên bàn để lấy hết sách trên kệ sách xuống, sợ quá....
Chị qua cái giai đoạn cãi nhau rồi em, lúc đầu mới ở nhà chị cũng thế đấy, thấy ổng đi làm dung dăng dung dẻ ngoài đường về là ...mình bực....trong khi mình thì ở suốt ngày cơm, cháo, gạo, sữa..... Kỳ này quyết tâm khg nghe "địch" dụ dỗ nữa, cu nhóc 3 tuổi chắc chắn mình sẽ khg ngồi yên ở nhà.....
heheheh, quậy dữ hén, con nhóc nàh tui cũng hay canh me xuống bếp quậy nứoc lắm, thích vô nhà tắm quậy xô nứoc kinh khủng, sợ lắm bà ơi
bụng ko có chỉ bà ui, mà cũng may sao hồi đó tui ko có sức kem kiếc gì hết mà cũng ko bị răn bụng, nhưng cái bình sữa thì bị răn từa lưa
Ôi, chắc em Phơ nhà ta ....có chuyện buồn thật rồi......khg thấy vào đàm đạo.....sao thế Phơ ơi......có chuyện gì bỏ bớt gánh cho nhẹ nè...
Hum nào mang vòng đá mắt hổ, đá thạch anh hồng, mặt dây chuyền đá mắt hổ hình con rắn qua cho thày xem rồi thày ...tính cho hén....
hehe, thày ui, thày koi thiệt linh vào nhé, xem tối nay, chồng con có "chích" cho con 1 tờ 500k nữa không nhe?Xem từ xa hén???
Ôi. còn nhiều trò kinh khủng lắm bà ạ, nó lấy cục sạc pin đtdđ cắm vào ổ điện rồi leo lên bàn lấy Đtdđ của tui hay ba nó ...sạc, lấy trái cây trong tủ lạnh bỏ vào tù quần áo của nó và chị nó, lấy được con dấu tên của tui trong hộc bàn đóng đầy tường, lấy muỗng dĩa đồ chơi bỏ hết vào đầu máy video (chỗ mình dùng để nhét băng vào), lấy ly đồ chơi ra hứng nước uống (có lần chảy gần hết bình nước Dapha 20 lít từ trên lầu xuống tới dưới đất....lau mệt xiu...), đem quần áo sạch của nó vào nhà tắm bỏ vào thau ...giặt..., ở nhà nuôi con rùa con thả cho bò vòng vòng nó đem quăng vào cầu tiêu bảo...cho nó tắm... Nói chung là sức công phá của nó....vô cùng khủng khiếp.... Không thể rời mắt khi nó thức....