Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lâu chị mới vào nàh làm 1 tua dài thế, hihi à nhờ chị vote cho xã em 1 phiếu chị nha http://www.lamchame.com/forum/showt...các-mẹ-nhanh-tay-nha!?p=13585244#post13585244
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À các chị ơi , cho em hỏi 1 vấn đề này với ( vấn đề này em đã hỏi chị Thu minh với chị samh rùi ) giờ tham khảo thêm các chị, hihi chi dâu đã bị chữa ngoài tử cung 1 lần, và 2 lần lưu ( gần giống với chị Thu Minh ) đợt này chị ấy muốn ra ngoài này khám xem có ra bệnh gì ko mà lần nào thả cũng dễ có bầu nhưng mà lại ko giữ được quá 3 tháng, em có hỏi chị Thu Minh là nên lên ông trí bắt mạch xem sao, chị em thì muốn cả đi khám nữa, các chị có biết khám ở đâu và lịch trình khám như thế nào thì chỉ em với ạ, thứ 5 này em đưa chị í đi ạ, như chị Thu minh bảo em là đi siêu âm tổng quát ở BS Khánh Phương . à mà anh trai em bận ko xin nghỉ được nên có mình chị em đi bắt mạch được thôi ạ, à cho em hỏi nữa là lên ông trí có cần phải gọi điện trước ko akj
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngồi hóng ảnh các chị nào............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E định 12h qua đó 1 tí, thì bọn nhân viên của em bây giờ vẫn chưa đến, nó xin đến muộn nên em vẫn chưa qua đc K hiểu nhà mình ở nhà bác đến mấy giờ nhỉ??? Mà 2h chồng em lại đi giao hàng rùi ạ.Nhà em hiện giờ có mỗi 1 xe do chồng em đã đem xe về cho ông chú mượn rùi.Nên chắc là em k tham gia đc rùi..Mọi người đi off vui vẻ nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hú hú hú.......hội đi ăn ké đã về vào điểm danh đơi... 1. Cảm ơn bác Doanh đã hì hụi nhiệt tình chuẩn bị món bún chả rất ngon cho bọn em măm măm ạ (hu hu cả lũ vác mồm tới chén ào ào, chém gió vù vù xong lại vội vàng xách váy áo chuồn hết để hậu trường lại cho bác. Hic, chúng em xin trân thành cảm ơn tấm thịnh tình của bác và gia đình ạ 2. Nhân vật chính diện của buổi ộp hôm nay: Tờ lu --------> hu hu giời ơi nhìn noá trẻ quá, cái mặt cứ mịn màng thin thín ra ý (mình tự an ủi là gái miền núi nên nhìn mướt thế cho đỡ tủi thân vậy), cơ mà độ trỉe trung thì vưỡn thua chị Thỏ mụp í . (Hu hu đáng lẽ em sẽ còn ăn được thêm bát bún/ miếng pizza nữa nhưng vì ăn nhiều GATO thế nên bị no sớm mất) 3. Em Sâm bị nghiện điện thoại và online, trong khi cả nhà tập trung on nhai thì nàng ta toàn ăn điện thoại 4. Liệt kê cho các bạn không đi được chết thèm đây: Bún chả nhá (gồm 2 vị thịt nướng khác nhau) + pizza to oành + hạt dẻ + bưởi hí hí hí... 5. Căng da bụng, trùng da mi giờ em buồn ngủ quá cả nhà ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đọc xong em cũng bùn ngủ quá chị ơi !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các mẹ đi ọp bún chả thích thế, mình vẫn ngại nên hỏng dám đến, lại lượn lờ hiệu sách với bún thang cung 1 chị ở phòng , bh cũng bùn ngủ quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các c ơi e lại bán đồ onl kiếm tiền nuôi xuka, các c vào up hộ e cho topic nó rôm rả với ạ http://www.lamchame.com/forum/showt...-tháng-10-!!-Rất-nhiều-đồ-HOUNDSTOOTH-hot-hot
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! công nhận c tilu trẻ thật ý, mặt cứ baby mịn mịn kiểu học sinh y c ơi hihih
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ùi, em về quay quay quay cho đỡ bị phát hiện mùi bún chả thơm lừng, rồi chui luôn vào phòng họp đến h mới được thả ạ. Em cám ơn bác Doanh và gia đình (bác Nhật nhà bác thật tâm lý quá ạ, nghe đối thoại của hai bác mới thấy độ xì tin nhà em vẫn thua xa ). Cám ơn bác đã vất vả nấu nướng, vất vả dọn dẹp cho cái bọn mỏ tròn mỏ dẹt chỉ giỏi buôn như bọn em. Vù đến ăn rùi lại vù về luôn, lý do lý trấu, huhu... Bún chả hôm nay ngon quớ bác ợ. Em trót ăn rất nhiều nên bây giờ hơi bị...tốn nước tí, hí hí... Em với cái Lục Gia xấu tính nhưng tốt bụng nên hai chị em cặm cụi tập trung vào chiên môn, mặc kệ các bạn 8888, há há, no quá căng hết cả rún ợ. Ngoài ra, em còn được nâng niu Vinamiu Việt, hố hố, toẹt vời ông mẹt giời í các bạn ợ Cả nhà chờ Sam post ảnh ná ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em thấy chị bạn e sinh tập 2 ở VP cũng đc kê thuốc ấy nhưng chị ấy bảo thuốc ấy hay có thuốc giả lắm, tập 1 chị ấy sinh ở VP thì vẫn đc kê Aquadetrim nên khuyên e cho con dùng Aquadetrim
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe tả mà thèm,từ 7h30 sáng đến giờ mềnh chưa được ăn gì,bây giờ công việc mới hòm hòm,lượn vào nhà web 1 tý thì thấy mọi người tả bún chả mới nhớ ra là mềnh chưa ăn,chả trách gì cái bụng cứ réo rắt.Hu..hu...](*,)](*,) Nhưng tiếc nhất hôm nay là không được diện kiến tận mắt em Tờ lu,thấy mọi người khen em trẻ mà nổi trí tòa mòa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà mình cao quá rồi. chúc các mẹ mạnh khoẻ, sinh con an toàn, mẹ tròn con vuông. mẹ nào có nhu cầu mua đồ sơ sinh và mật ong thì alo cho em nha http://www.lamchame.com/forum/showt...-lượng-cao-1-9-triệu-đồng-trọn-bộ-28-mặt-hàng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lâu e mới vào đc nên phải nói cho đã ạ e đã vote cho a xã chị rồi, chúc a xã chị giật đc giải Nghe chị Lục Gia tường thuật vụ off hấp dẫn quá, e từ dạo bầu đi đâu phụ thuộc vào xã, lão bảo e đi 1m là dở người đâm ra e chẳng hóng hớt đc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức..... Bác, em & Kuhim dọn dẹp bây giờ mới xong đới. Mệt thật!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí khổ thân bà bầu quá.Tối nay về đề nghị chị Thỏ và em Lục Gia đến xoa bóp cho em Sâm nhá. Thế có thừa tý chả nào không gái ơi?????????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, đi khám vìa chưa c ui???e Kem thía nào rùi???trộm vía ngoan và nhớn nhiều 0 hả c???c báo cáo kết quả cả nhà ngó với nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hề lo cả nhà, mẹ con cháu đi khám về bấu cấu kết quả ợ: bs bảo dư ối nhẹ, có thể do thai hơi to, trộm vía em Kem được 2k6 (nhỏ hơn chỗ sa lần trước đo, híc, nhưng bs vấn bảo hơi to), xd 65mm ạ, hôm nay nhìn rõ mặt em í, hiiii, mũi giống đặc bố cháu ạ cả nhà ăn uống vui xế, em đang bảo chị Thỏ là nâng niu vinamiu mà tối về bác Nhật kiểm tra mòn hàng bác í bắt đền chít, hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thật 0 í???e đi về phát là vào phòng s ngồi họp đến gần 3h mới đc thả, ngồi làm bụng thì nặng mà mắt thì díp...hichic...Bún chả ngon quá, mẹ con e ăn nhiều ơi là nhiều, đến h vẫn còn nguyên cảm giác no đây ạ...hí hí hí... Cảm ơn trước là c Tí lù, vì có c mà bọn e mới đc ăn ké bữa bún chả mama làm ngon như thía!!! Thứ 2 là cảm ơn mama và gia đình đã chuẩn bị 1 bữa thịnh soạn cho c e bọn e...toàn đứa đến h ăn mới đến và đến h làm thì trốn về tiệt...để cho mama với c Sâm và e Kuhim phải dọn dẹp bãi chiến trường...mờ ứ bít có tin đc lời c Sâm 0?vì c í bầu bí, chắc j mama đã lỡ để cho c ấy dọn dẹp...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, thương ng đảm đang quá...ứ đc đi chén bún chả...mờ bác bẩu là những ai mà hay có mẹt nhiều rùi thì nên bận để cho những ai ít đi đc như e, c Lục Gia, c Thỏ mụp mí nhất là c Tí lù còn có suất nhá...hí hí hí........... C Tí lù công nhận là Trẻ lắm c ạ...công nhựn là c Lục Gia với c Tí lù trẻ lâu...lại thêm c Thỏ mụp nữa í...GATO quá nhá!!! Bonus là hnay c Sâm khoe với bác là mẹ e đẹp hơn e nữa...huhu........e bắt đền nhá!!!