Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cám ơn các chị, chiêu phải tranh thủ lượn NTH mí được, nhìn thấy bi nhiêu chân vịt ma ko dùng được, buồn lắm í ạ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Úi, chị không tưởng tượng nó lại rẻ thế. Chắc vì nó làm bằng vải không dệt chứ không phải vải như của mình. Loại vải không dệt đấy không biết có giặt được không em nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế cơ à? Đắt nhỉ????Công lao lớn này là của meNghe, cả nhà phải khao Nghé nhé! hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chân vịt gắn trong máy gồm 2 bộ phận, 1 là vít vặn để tháo cả chân vịt ra, còn phía sau có nút ấn, chỉ để tháo bàn của chân vịt em ạ. Nếu chân vịt của em k có nút ấn ở phía sau thì ra NTH để họ thay cho cũng được em ạ. Ra đấy nhờ họ chỉ dẫn cụ thể giúp cho. Tả trên mạng thế này khó hình dung. hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ HÌnh như loại vải này nó sột soạt, giặt vẫn được, nhưng lại khó sạch, nchung là k đẹp bằng mình may. tuy nhiên công bỏ ra cũng kha khá chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái này là túi ngủ đấy chứ nàng?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em buồn ngủ quá cả nhà ah
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ họ bán rẻ thế thì vải đẹp làm sao đc, dùng 1 thời gian là chán
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ à ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cũng đang buồn ngủ quá!!!!!!!!!! Cả đêm hôm qua ku con bị đi ngoài, k ngủ được, trưa nay vẫn bị đi, quần với nó mệt bã người.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thôi buồn ngủ quá, dạo này sao buồn ngủ thế!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các mẹ ơi, em mới mua được 1 mảnh len mỏng xinh xinh, muốn may cái áo chui đầu , cổ tròn bình thường, dáng bó để diện mùa thu mà chưa tìm được mẫu nào ưng ý... các mẹ có cái chart nào không, cho em với,(u). may cho con xấu tý con vẫn mặc, em tự may cho mình mấy lần mà vẫn chưa ưng được cái nào :-(
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi, như thế là mình phải vác cả máy đi phải không ak? Nếu thế thi để cuối tuần em đi vậy, đang tính chiều nay qua xem dư nào. Hí hí, chít vi cái tính hấp tấp. ^^
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hết con nhà chị lại đến con nhà Hữu Duy à, khổ thế, mong con chóng khỏe nhé. Cái túi treo tường em làm đẹp đấy, kết hợp màu sắc nhã quá. Chị Con yêu ơi, vải ko dệt giăt được nhưng mà mau bục lắm bác nhé. may chơi dùng chơi thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hết con nhà chị lại đến con nhà Hữu Duy à, khổ thế, mong con chóng khỏe nhé. Cái túi treo tường em làm đẹp đấy, kết hợp màu sắc nhã quá. Chị Con yêu ơi, vải ko dệt giăt được nhưng mà mau bục lắm bác nhé. may chơi dùng chơi thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hic........Chị ơi, phải làm gì cho em tỉnh chứ, lại còn ru thêm nữa =)))))))
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ái chà, hơi bị ưng đấy nhé...nét nèn nẹt luôn chị ơi. Chúc mừng chị hoàn thành đúng 15.10 .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thì bị bệnh ngủ rồi. Chán lắm ý. Thằng ku lại bị đi ngoài hả chị? Con cái cứ làm sao là khổ cái đấy nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dậu Xanh ơi, cái bà may mô hình hơi giống thế này đúng ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em hnay thiếu ngủ, giờ mắt díp cả lại. Mệt quá chị ạ, trộm vía là còn k quấy, nhưng xì xoẹt thì hơn cả sơ sinh...