đúng là pó tay thiệt... để về kể với ax và từ giờ trở đi sẽ không nói Beo là bé quậy nữa... Trời bé Beo so ra còn ngoan chán, hehehe
Ừa, lúc trước có con gái nó đâu có quậy dữ vậy đâu, thế nên bây giờ mới sốc....biết thế đẻ con trai trước gái sau nhỉ???
ui, tui ngược lại bà, nag2y càng mập. sau khi ra tháng tui về nhà, giữ con, com nước này nọ, ngừoi ốm nhách ko ai nghĩ mình mới sanh, bụng xẹp lép luôn bà. Từ khi đi làm lại, về nhà mẹ tui ở, về có ngừoi nấu cơm sẵn + đi làm ngồi lì 1 chỗ nên giờ bụng bự thấy ớn luôn
khi nào hội mình họp chợ nữa vậy bà con, bữa na2o họp đâu đó trong bình quới cho tui đi gần 1 chút đi, quán Tư trì cũng rộng rãi lắm đó
Chị Phượng dạo này siêng vào nhà quá ta? tiếp tục phát huy nhá chị nhưng đừng vào nhà vào lúc 3 - 4h sáng nha, giờ này ko có ai 8888888888 với chị đâu
Trước cổng công ty mình mới có một người bị xe tải cán chết nát hết đầu luôn. Sợ quá mà tội lắm các mom ơi, mới sanh con đi làm lại ba bữa nay hà.
quá mệt phải ko chị .... nhóc nhà em cũng thế chẳng đi đâu mà chơi dc , vì đi đâu cũng lo lắng sợ con nghịch dại ko ha .... ko thiếu trò gì và mới 3 tuổi mà sẹo trên ngừoi nhiều hơn mẹ luôn ấy chứ .... ly uống nứoc thì ko còn cái nào mà tiếp khách ....