Kem bị cam nóng rồi. Chắc sau đợt uông kháng sinh đấy. Xíu trước cũng thế. Ở VN thì mua thuốc rắc miệng ở hàng thuốc cam là OK, nhưng vì ấy ở Úc nên mua thuốc bôi nhiệt miệng cũng tốt lắm. Bị cái này thì trong uống, ngoài bôi thôi. Ấy hỏi mua thuôc nhiệt miêng bôi được cho trẻ ý, có thành phần camphor and phenol ý.Giang có mang bột sắn đi không, quấy cho con ăn ngày 1 bát, uống nhiều nước quả có vitamin C, chịu khó bôi nhiệt miệng. Sau vài ngày thì bé sẽ đỡ. Đừng cho ăn nhiều chất nóng, nếp, chuối tiêu, xoài vội nhé.
Giang ơi, không loại trừ khả năng Kem sang úc chưa kịp thích ứng với khí hậu khô ở bên đấy nữa. Quá trính di chuyển lâu trên máy bay cũng làm cơ thể bị mất nước nhiều rồi, sang gặp khí hậu khô dễ sinh nhiệt lắm (người lớn như mình còn bị cơ mà) . Giang cho con uống nhiều nước vào, chú ý cho cả May nữa nhé. Chúc Kem mau khỏi nhiệt.
Giang ơi tớ phổng mũi to lắm rồi này ! Hôm trước mấy chị cơ quan tớ vẫn hỏi kem mỡ cừu . Có gì tớ báo số lượng cho Giang nhé !
Tớ sẽ làm theo ngay, chắc cu Kem bị thiếu vitamin C rồi, người khô lắm, tớ đoán do thay đổi thời tiết. Bố Kem cũng bị vậy. Tớ đi cho Kem uống bột sắn đây. THanks hai ấy nhiều nhé
Chúc mừng SN anh cu Bin nhà mẹ Thương nhé, chúc con có một SN hoành tráng bên bố mẹ :drinkers::drinkers::drinkers:
Chúc mừng sinh nhật Bin con mẹ Thương nhé, chúc con thêm tuổi mới ngoan, học giỏi, cao lên cho mẹ vui nhé!
Ui tiêm thời điểm này á ??? bạn tớ mẹ là bác sĩ bẩu : ko nên tiêm phòng vào dịp thời tiết giao mùa bất ổn, vì time đó thời tiết ủng hộ virut, mà thuốc phòng cũng là cho con virut vào người mà. Ti nhà tớ sốt vừa do mọc răng, vừa bị VA sốt đùng đùng Minh ạ. Hắn nhà tớ biết đi rồi, Minh có mượn xe tập đi lọc cọc ko tớ cho mượn.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH BIN. Chúc anh sang tuỏi mới đề kháng cừ hơn, dứt hẳn vụ co thắt kia cho em Toon học tập nhé.
báo cáo vụ SN của tớ hôm qua nhé! Ở CQ tổ chức sinh nhật sáng, chiều về tớ mang bó hoa về nhà, thì cả nhà mới hỏi là sao lại có hoa, Chíp nhanh nhẩu bảo: hoa sinh nhật mẹ Trà đấy. Cả nhà tớ: thế à! Tối chồng về như mọi khi, sau khi ăn cơm xong thì lại lên nhà xem TV như mọi khi. Tớ sau khi cho con ăn và rửa bát dọn dẹp như mọi khi thì lên gác và dọn dẹp qua loa như mọi khi, thêm 1 cái không giống mọi khi là tớ đi kiếm cái lọ để cắm hoa. Sau đó 1 lúc thì Hoa alô hẹn sang chơi và trả 1 số thứ. Thế là 2 mẹ con tớ xuống nhà và chơi với mẹ con nhà Hoa đến khoảng 9h30. Tiếp đó, sau khi mẹ con nhà Hoa về rồi, thì tớ lùa Chíp lên nhà, rồi hò nhau uống sữa, vệ sinh, đánh răng, giục chồng đi tắm rồi đi ngủ như mọi khi. Ngủ 1 giấc đến sáng nay, lại như mọi khi, tớ dậy trước, rồi vệ sinh rồi đến màn đánh thức con dậy để đi học, sau đó là đánh thức bố, rồi mẹ con chuẩn bị cho nhau đi học như mọi khi. Túm lại là, một ngày như mọi ngày! Có lẽ là tớ cũng quen với việc no present, no flower, no congratulation từ phía người mà mình cần nhất rồi. Cũng thấy buồn, nhưng mà cũng chỉ vài phút thôi. "chai" thành sẹo rồi
Chúc mừng SN Bin nhà Thương, chúc anh Bin khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nhanh chóng lên chức anh nhé. Đợt này bà Thương lại tha hồ mà sướng nhé, tranh thủ cho Bin có em đi. Bin còn hơn Bon 1 tuổi cơ mà, bà om lâu quá đấy
Trà oi là Trà, có khi như mọi khi lại hoành tráng hơn chứ nhỉ. Làm tôi cứ đọc mãi đọc mãi hehehhehehe
Tớ định có từ năm ngoái Bon ah, nhưng mà không có , sang năm nay thì cũng tình trạng có là đẻ nhưng cũng chưa !!! Đợt này về tranh thủ sinh nhật con nên về ngắn lắm đển chiều chủ nhật là đi rồi ! Tranh thủ, tranh thủ !!!!
Thoa ơi trộm vía nghìn lần từ hôm nghe Thoa và Thủy đưa con lên trên cô Châu giờ đỡ hẳn rồi đấy ! Từ hôm đó chưa bị lại ( trộm vía thêm nữa ! ). Em Toon cố lên nhé !
Thế thì cho tớ mượn nhé. Tớ vừa hỏi chị tiêm phòng thì bảo là nên tiêm thủy đậu trước, vì giờ chưa vào mùa. Tầm từ tháng 1 trở ra là dễ bị. Còn các loại khác thì tiêm sau. Tớ cũng băn khoăn nhưng mà chắc cứ tiêm nhỉ vì giao mùa năm nay lung tung quá cơ. Cho Xíu mượn xe tập đi nhé. Thank you nhiều. Hôm trước tớ định đi mua xe gỗ tập đi đấy. VA thì chắc phải uống kháng sinh à? Khổ thế. Bạn Ti mấy răng rồi. Xíu 8 răng, đang nứt thêm 2 cái nữa, nhưng mà ăn vẫn ít thôi.
Từ 4 tuổi trở ra đỡ ốm đấy. 5 tuổi hơn lại càng đỡ. Cố gắng bồi bổ thêm khi bắt đầu chuyển từ mẫu giáo sang lớp 1 nhé. Tớ lơ là tầm đấy là chị Sếu dính trưởng luôn chứ từ 4-6 tuổi chả ốm, cả năm từ 5-6 tuổi đi mẫu giáo không nghỉ ngày nào cả đâu. Mẹ Thương mẹ Thoa sắp sướng rồi.
>>Thương: Chúc mừng sinh nhật con trai nhé. Chúc Bin anh sinh nhật vui vẻ và mau có em. Em gái nữa thì càng tốt nhỉ. >>Huyền Búp: Hi hi, không phải tiếc ấy ơi, còn nhiều dịp mà. Lúc nào có hứng bọn mình lại phát động một cuộc thi khác. >>Giang, Thoa: Chúc em Kem và em Ti mau khỏi ốm. >>Trà: Nhiều khi thấy các ông ý vô tâm cũng buồn nhỉ. Nhà tớ thì được cái chồng không quên nhưng nhiều khi hay nợ quà. Quà 8/3 của tớ là gọng kính mới đến giờ chưa có này. >>ALL: Hôm nay em Tom nhà tớ tròn 1 tháng. Sáng nay cho lên cân được 4,3kg vậy là lên được 1,2kg. Trộm vía. Tối nay nhà tớ làm cơm mời họ hàng, gói gọn thôi mà cũng gần 4 mâm. Tớ đặt một cái bánh mousse chúc mừng em Tom và để cho anh Bin và mấy chị em thổi nến.
Chào các mẹ. Mình cũng là rắn đây nhưng hôm nay gặp mẹ LeThuy mới biết là có một HR như thế này. Cho mình tham gia với các mẹ nhé để có thể gặp gỡ thêm bạn bè và trao đổi kinh nghiệm với các mẹ. Mình vốn nghỉ ở nhà đã lâu rồi chỉ làm việc qua mạng nên rất ít bạn bè. Rất mong được tham gia và làm quen với các bạn. Cho mình tự giới thiệu vài dòng lý lịch trích ngang nhé: Mình tên thật là Nguyễn Bích Lan. Sinh 12/7/1977. Một chồng, 2 con, 1 gái 7 tuổi và 1 trai 16 tháng. Bống và Tít là tên gọi ở nhà của 2 bé nhà mình. Còn giới thiệu gì nữa nhỉ??? Nhà mình ở số 22, ngõ 198 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, TX, HN. Mình vốn là tốt nghiệp học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông nhưng ko xin được việc đúng nghề, cứ đi bán hàng thuê mãi chán quá thế là học Photoshop và làm ảnh kỹ thuật số đã được 7 năm rồi. Trước mình làm ở công ty ảnh Sắc Màu nhưng từ khi sinh bé thứ 2 mình nghỉ luôn ở nhà. Các mẹ trong hội Rắn có làm ảnh thì cứ gọi cho mình. Với ảnh to nhất định sẽ được giảm giá nhé (ưu tiên mà). Vài dòng mà nghe cũng dài dòng quá các mẹ nhỉ. Thôi ko trình bày nữa. Chúc các mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nhé...Chúc HR luôn đoàn kết, thân ái và ngày càng phát triển.