Đọc báo giùm cả nhà nè .... Có ai hay ăn bánh mì bì, cơm tấm sườn bì nhớ cạch ... BÌ ... nó đi nhá : http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/11/3BA159F7/page_2.asp
Người nhà bên chồng đến rồi. Thằng cha tài xế trốn mất tiêu, nó quay đầu xe tông vào người ta. Mẹ chị ấy mới chết cách đây 2 tháng. Nghe bảo vợ chồng chị ấy cưới chạy tang
Bởi vậy cho nên cái miếng da bong bóng làm bánh bèo mình cũng đâu dám mua, phải mua da tươi về rửa kỹ ngâm nước muối nhá, sau đó luộc rồi mới sấy khô và chiên lên ... kg bao giờ mua hàng chế biến sẳn (loại này kg có nhãn mác gì hết trơn, có gì cũng kiện cũ khoai thôi, chi bằng đừng đụng tới cho chắc ăn hehehehe)
Khách thì teen teen cũng nhiều mà già già cũng có ...Vô 9h45 mà mới bắt đầu hà 4 ca sĩ : Song Giang, Q.Dũng, Q.Thọ và Xuân Phú, thích nhất vẫn là Xuân Phú ... cô này cũng kha khá nhưng hôm qua toàn cover lại nhạc hải ngoại kg hà, mấy bài của Lưu Bích và Lâm Thúy Vân hay hát trước đây ấy, nghe cũng đc ... Chị cũng sắp đc thăng chức rùi, thôi đợi chị đua tới đó rùi cùng ăn mừng lun ...
hihihi xem lai đi, có khi em lên chức trước chị đó hahahaha "chúng ta" cùng ăn mừng nhé, mà hình như mẹcunbeo cũng sắp lun rồi !!! Còn bé Huy cũng đã lên chức mà chưa khao nhá !!!! Còn ai nữa ta? ???????????
em mở hàng đắt thì phải chia 50/50 cho em .................... em cũng mún mua sữa cho cả nhà em ún .....hehehehe
trùi ....em nghe mờ cũng sợ we' .... thì ra Bo nhà em còn hiền chán ............ chẳng bao giờ đụng đến đồ của người khác ...... chỉ chơi đồ chơi và xem tivi của ảnh thui....
em ủng hộ chị =D>=D>=D>=D>...... nhưng sao chị k mướn người làm đi .... mình ở nhà thì ở chứ ...mướn người làm có người chia sẻ công việc và bầu bạn cũng vui mà ..... họ kể truyện cũng vui lém, em nhớ có 1 bà người làm ngô nghê kể truyện làm em cười cả tuần như là nuôi heo, heo giành nhau ăn, nhảy lên nhảy xuống thía nào mờ đập đầu vào tường ...chấn thương sọ não tèo.....lại còn đè 1 con chuột lòi ruột :lol::lol::lol::lol::lol:
há há há ................ 2 pà chị này nói bậy we' nha.............bậy nữa i .............em hóng ...........ặc ặc
phê mờ bùn ......chắc nhà này đóng cửa hoặc đập bỏ we .........phê ui phê có gì thì ói ra i .........đừng để trong bụng ...vòng 2 nó nhớn che khuất vòng 1 thì
ối trời .....chị ui đừng cho cháu chơi những thứ đồ điện , Bo nhà em chơi cái gì nguy hiểm là em đánh và mắng ngay lập tức .........em đánh rất đau nên ảnh nhớ k bao giờ dám lặp lại nữa ....bây giờ mà lỡ bị vấp té là trốn nhanh vào 1 góc tự phủi tay phủi chân đứng dậy ,vì sợ em thấy em đánh thêm cái tội đi k nhìn để vấp té.........
hehehe,,,,,,,,,bắp có sâu thì mới ngọt .........nhớ lúc trước tui en bắp mút mút nước cái lõi ngọt we' trùi....mút cho sạch lõi ....má ui mút xong nhòm lại cái lõi 3-5 xác sâu lòi lên.....từ đó tới giờ tởn lun....k dám mút .... chồng kiu sâu rau, sâu bắp sạch mờ ........bổ ...k sao hít