Các Bố, mẹ thân mến ! Chiều qua, khi ra rút tiền tại máy ATM của ngân hàng VCB chi nhánh Thanh Xuân, khi đang đứng cùng ông xã (tầm 6h tối ), khi đang cầm trên tay thẻ ATM thì có một người lạ tiếp cận chồng em hỏi: "May quá gặp anh ở đây ! Tôi đang định gửi tiền cho một cậu bạn mà quên không mang theo thẻ ATM ! Ông cho tôi dùng ké thẻ của ông rồi tôi chuyển tiền mặt cho ông, ông đỡ phải rút cho mất công !" Câu trả lời của ông xã em là: "Không !" Người lạ mặt loanh quanh một chút đi đâu đó rồi lại quay lại với một chị phụ nữ khác, ông xã em ra hiệu cho chị này và nói to rằng "ông qua chỗ khác xem thế nào " thì người này nổ máy xe đi mất . Theo cảm nhận của em, người này tầm 35 tuổi, gầy, đen và mắt đảo như "rang lạc". Thiết nghĩ, nếu các mẹ không tỉnh táo, nếu cắn câu rất dễ dính tiền giả của người này (vì tầm đó nhá nhem tối )hoặc khi đã thực hiện lệnh chuyển cho người được chỉ định theo lời người này thì người đàn ông có thể sẽ bùng ! Ông xã em đã gọi điện hỏi mấy ông bạn và được xác nhận là có đối tượng dạng này ở Cầu Giấy, Trung Hòa nhưng là phụ nữ đi xe Atila Cẩn tắc vô áy náy các mẹ ạ !
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Nó cũng tinh vi đấy chị nhở, hôm qua lão kia mắt cứ la liếm tý Béo nhà em ra túm cổ
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! ay nó không gặp mềnh ... vì mềnh hem có xiền mà nừa ) :-\"
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Thank mẹ nó nhé ai mà không tỉnh táo dễ bị lừa lăm. Đọc đe nâng cao tinh thân cảnh giác nào
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! cảm ơn mẹ nó share thông tin ạ, e nghe cũng thấy ghê ghê, em toàn dùng internet banking cho nhanh, nhưng cũng thấy sợ lắm, huhu.
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Đúng là kẻ cắp gặp bà già. Tớ là bà già, đố lừa được tớ kiểu đó, hì....................
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Ui, em cũng chuyên gia tối mới mò đi rút tiền, may mà toàn rút gần nhà, trong hội sở ngân hàng, có bảo vệ nên nhiều khi cũng hơi mất cảnh giác :| Sau phải rút kinh nghiệm mới đc, giờ nhiều chiêu lừa đảo quá
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Cứ cẩn thận cho nó chuẩn, tự dưng cứ sợ sợ mấy cái máy ATM hic hic
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Oai, dạo này xã hội đảo điên quá. Phải đề cao cảnh giác mới đc, cảm ơn em Nam và anh xã Béo nhé, hi hi
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! E chia sẻ thêm 1 vụ lừa đảo nữa, Hồi trước e đi rút tiền ở case ATM, lúc đó nhá nhem tối, lúc đó e rút 10tr, nhưng toàn ra tờ 100k với 200k, trong lúc luống cuống ko biết làm thế nào để nhét vào ví thì có 1 người phụ nữ nhanh nhẹn chạy ra bảo chị vừa rút tiền đây, đổi tạm cho e 2tr tiền 500k nhé, nhìn chị ta lịch sự, e ko mảy may nghi ngờ gì nên đếm 20 tờ 100 và nhận lấy tiền của chị ta về thàm nhủ trên đời có người vừa xinh vừa tốt. Cơ mà, về nhà mang tiền ra đưa mẹ tiền Tết thì ớ người ra, trong chỗ 2tr đó có 1 tờ 20k, chị ta nhân lúc trời nhá nhem tối để tráo tờ 20k mà e ko hề biết, tờ 20k khéo léo kẹp giữa chỗ tiền đó, e vì thấy chị ta lịch sự sang trọng nên ko mảy may nghi ngờ. Đời buồn như chấy.
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! xã hội jo loạn hết cả rùi,lừa đảo hành nghề 1 cách trắng trợn luôn
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! KhóK khăn xin thìh cho,ghet nhất bị lừ, nhưng tínhlaji caneer, thuơg người,sơ ng ta cần giup thậ lại khổ chứng ta mà ghê gớm, giầu có m lại chăng sợ,sợ ng ta cư khổ khổ trc măt mình,hì. Duáo cũng up cho cm cảh giác
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! ui trời dạo này sao nhiều trò thế ko biết, đọc mấy cảnh báo nhiều tự dưng ớn ớn, hôm ra đường có 1 em bảo là SV hỏi trường Đại Học Văn Lang, mình ko nói gì chỉ lắc lắc rồi lảng sang hứong khác, hic hic
Ðề: Cảnh giác với món lừa kiểu mới ! Nhưng mà nhiều khi nhé! như kiểu bị thôi miên í các mẹ ạ...lần đó có 1 bạn trai đi ngc chiều em, trông cũng kiểu con nhà lành mặc dù hơi bẩn, ( gặp ở đoạn chợ nhà Xanh)bảo là mình hết tiền mà nhà mình tận Mỹ Đình bla bla đại khái ý mún nói là ko thể đi bộ về đc, cần đi xe ôm, em bảo bạn ra bắt xe bus kìa, rồi chẳng hiểu nó lý luận thế nào xem rút tiền đưa cho nó 20k. Sao nó còn nảo xin số điện thoại để bán tiền trả.. Sau có thấy jh đâu! Mà thực ra may lúc đó em cũng chẳng có nhiều tiền trong ng, ko thì...