Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái áo pha men lì quá chi nhỉ! Đẹp.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi cho uống Smecta hay Hidrasec nhé. Cu nhà c chưa đi học thì chắc ko phải do bị dịch gì đâu, chị có cho uống kháng sinh ko? Hay do uống ks nên bị thế, hay ăn đồ ăn gì lạ, vì con giai chị đang tuổi ăn dặm mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ku bé thì chưa uống đc becberin rồi, smectar thôi, ăn bột thịt thăn thôi, khoai tây, cà rốt kg dầu mỡ cho lành bụng e ah!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vải len mùa này nhiều lắm, hôm nọ em đi thấy la liệt ra mà em ko mua vì chả tự tin vào trình may của mình, may đồ len sợ lùng bùng lắm. Cái áo len mẫu chị Conyeu pot xinh nhỉ. TT: đúng là kiểu túi thế đấy bà ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cho uống hidrasec rồi, đợtntrc dùng k đỡ, lần này kèm thêm men tiêu hóa nữa. Tối giờ vẫn chưa thấy đỡ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, em vẫn cho ăn như vậy thôi, cháo thịt nạc k chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ku bé thế nào rồi chị? Nếu đi ngoài nhiều thì ngoài uống men hidrasec phải đổi cả sữa dành cho trẻ đi ngoài nữa (nếu có uống sữa ngoài) kết hợp cháo ăn kiêng (cà rốt, chuối xanh, thịt nạc..) thì mới đỡ chị ah. Chứ ngày xưa Bond nhà em bị mà vẫn cho uống sữa công thức bth là vẫn bị đi đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sáng nay nhà mình chưa ai pha trà à? Em thì quen cà phê nên mời cả nhà cà phê nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ku nhà chị hôm nay vẫn bị đi em ạ. Bthg nó uống ít sữa ngoài lắm. Có khi cắt hẳn sữa vậy. Về c ninh thêm cà rốt và chuối xanh như e nói xem sao. Tks em.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối qua em mới quyết tâm may cho thằng Bond nhà em 1 cái quần cotton da cá từ cái đống cotton mua từ đợt đi NH ý, mảnh to đùng nhưng dang dở xoay đi xoay lại may đc có 1 cái..hic...tính ra có vẻ lại bị đắt rồi Như nhà chị HuuDuy có bạn lớn, bạn bé thì tận dụng tốt hơn đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Con vẫn bị nôn thì em cho ăn ít hơn và nhiều bữa nhỏ cho dễ tiêu nhé. Bị đi ngoài là sút cân nhanh lắm, cho uống oresol chống mất nước nhé nếu không là phải đi truyền nước đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sáng nay TT gõ cửa nhà may bằng anh chàng đẹp chai ghê cơ! May đẹp đấy chứ, chị cũng phải học theo. Hữu Duy: cu con vẫn chưa đỡ à? Khổ nhỉ.. À, mà cũng nên đi uống thêm vắc xin Rota virus nhé, tuổi đấy uống được rồi đấy em ạ, cái này nằm ngoài chương trình quốc gia nhưng mình cho uống thêm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ TT may quần đứng dáng đẹp đấy, hôm nào may lại quần đền cho MC đi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em tàu ngầm lâu lâu ngoi lên 1 cái ( sợ lặn lâu quá chìm mất ạ )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp quá ku nhà chị đẹp trai thế
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cảm ơn em, nhưng cứ gầy tong teo ý em ah..hic...chứ mập được 2-3 kg nữa thì đẹp. Nhìn trẻ con bụ bẫm 1 tí nhìn cũng thấy đáng yêu hơn nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mảnh to thế mà được 1c quần thôi à???? Tính ra giá thành là bn em? Có khi lại đắt hơn quần VNXK í, có 70k, nhưng may kiểu cách, dáng thể thao, hơn mình.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ đáng yêu..nhưng như Mít nhà em ăn chả được ăn hỏa thích, thi thoảng lại bị chê "Mít mập " là nàng ý xụ mặt ra ku nhà chị cũng không gầy lắm đâu, miễn khỏe mạnh thông minh là chuẩn rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nào sẽ may, nhưng chưa biết hôm nào là hôm nào chị ah...he he...Em hay làm việc theo cảm hứng lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mảnh màu này cũng ko hẳn là to lắm chị ah nhưng nếu may 2 quần thì quần kia sẽ ko được rộng rãi thoải mái như quần này. Lại còn phải may theo đúng chiều của vải nữa chứ nên cũng khó gạn. Nhưng nói chung em vẫn thấy ưng ý..hihi...Mà hôm nào phải mua ít mác để may cho phân biệt đằng trước quần, hôm qua em phải cắt 1 mẩu vải vụn để may lên đấy chứ.