Bà này làm tui toát cả mồ hôi mặc dù trời se se lạnh. Ốm 7 tuần vừa chăm bố vừa chăm 2 đứa con chắc die sớm mất.[-o<
Có chứ.Hồi đó bị bệnh tôi còn dám đẻ thì bây giờ sao lại không.Nhưng tôi phải chờ cho con lớn tí nữa.Bây giờ đang rèn cho cô nàng tự lập toàn nói với ông xã là dạy con tự lập vì sợ mẹ chết sớm con ở với dì ghẻ không được chăm sóc .Nó biết làm mọi việc thì ở với dì ghẻ cũng không sợ hi hi
Chúc bà mẹ tròn con vuông nhé. :heart: Làm mẹ lần đầu mệt nhưng mà thích lém bà ạ. Vất vả nhưng vui lắm cơ :yawinkle:
Sắp die chưa? Bao giờ die thì báo trước để đây đi mua lẵng hoa nhé. ](*,) Hãy hành động như Mr Smilies này đi. Bà gửi ảnh của con gái chưa hả bà?
khà khà, thế hả bà tôi chuẩn bị xong hết rồi, chiều nay đi SA , thai 40 tuần, 3,6kg, mẹ nặng dè chừng hơn 69,5kg, lâu rồi ko tăng cân, may quá, đang béo ú, tăng tận 20kg mà
uh bà lên nhiều nhỉ? hồi trước tôi lên có 12 kg, đẻ con 3.2, đẻ xong tui có 48kg thui, bây giờ thì luúcnào cũgn 45, nhưng bụng to dã man. ăn no xong cứ như người 3 tháng, hihi Mai bà phải chịu khó ken bụng vào đấy!
um , t đang chuẩn bị tinh thần sau sinh vẫn mặc đồ bầu đấy bà ạ hichic, chiến dịch giảm béo sẽ khổ sở với t đây
bà lên được bao nhiêu kg? Đứa đầu tui lên hẳn 25kg, sau sinh 1 năm mà vẫn giữ nguyên phong độ 60 kg. Trong khi đấy trước khi bầu bí tui có 43kg