Thông tin: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Cunglinh, 6/8/2012.

  1. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    nhà mẹ nó ăn được đấy chứ, trốm vía
    bé nhà mình thì 4.5 tháng thôi nhưng mẹ đi vắng ăndduwcocj 2 lần 60ml thôi, và 1 lần bột ngọt khảng 30ml nữa còn mẹ về là ti mẹ thôi!
     
    Đang tải...


  2. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    ăn thì ko thích lắm nhưng bà ở nhà ép cho ăn khóc cũng ăn thì cố ăn
    Còn uống sữa thì chẳng cần ép, chỉ cần em pha sữa là có ng ngoắng lên rồi chị ạ, làm 1 hơi cũng dc 30ml, hơn 100ml mỗi lần uống nhanh lắm ạ
    ( bà tiếc tiền toàn ko cho cháu uống sữa toàn bảo ko nên cho ăn no quá)
     
  3. hangptt2711

    hangptt2711 Đồ Handmade độc đáo

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    4,407
    Đã được thích:
    706
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    oạch chẳng bù nhà này đang mong được tốn tiền sữa đây. bà nội nó ép lắm mới được bằng đấy đấy
     
  4. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn


    Hic, nhà em bà sợ tốn tiền toàn kiểu đó, em thì cứ cho uống, tháng hết 1t tiền sữa chứ mấy,
     
  5. PhuongLe1985

    PhuongLe1985 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    1,038
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Đoạn này đúng đoạn hôm qua nhà mình nhé, nói đủ kiểu, nào là tao làm cái này cái kia, không rảnh tay lúc nào, có con mọn phải tranh thủ làm chứ ngủ cùng nó thì làm gì được. Rồi lại kể chuyện ngày xưa tao thế này, tao thế kia,... mình đếch thèm nói gì, chán. Mịe, đi làm đã mệt bỏ xừ, lại còn đi xa, về ôm con, phờ cả râu, ong cả óc lên lại còn bảo làm. Chồng thấy mình không nói gì thì bênh, nói cho bà biết, mà vẫn cứ nói. Nói xong, mình chẳng nói gì lại kêu mặt mình lì ra, không coi mẹ chồng ra gì (nói lại thì bảo cãi), lười, bẩn,... Cuối cùng nói lắm mỏi miệng, bình thường sáng ra mình còn quét nhà quét sân, hôm nay nghe nói nhiều quá nên mệt, cóc làm nữa, chẳng nói gì được mình (vì có nói mặt mình cũng... lì ra thôi)

    2 bữa ít không sao, đây mỗi bữa là 1 bát ăn cơm cháo cơ
    Con mẹ nó ăn tốt không sao, Mon nhà mình bình thường ở nhà mình cho ăn 1 bữa cháo thì uống được khoảng 450 ml sữa + ti mẹ đêm; giờ ở nhà ông bà cho ăn 2 bữa cháo (1 bát ăn cơm/bữa), sáng ăn sữa bình thường được khoảng 150 ml sữa, 12h cho ăn cháo, no quá, tới 3h cho nó ăn sữa mà chưa tiêu hết được nên nó không chịu ăn, lại bảo là nó không chịu ăn sữa nên lại cho ăn cháo lúc 5h rồi từ 5h ăn cháo đến 12h đêm hôm qua Mon ăn được đúng 30 ml sữa, bụng căng cứng, đầy bụng, không tiêu được, khóc lóc ầm ĩ, làm đủ các kiểu mà con không ngủ (đói mà vẫn trướng bụng nên không ăn vào được), mãi mới chịu ngủ, sáng nay lay cũng không dậy vì thiếu ngủ. Chồng xuống bảo ông bà là nó bị đầy bụng nên không ngủ được, ông bà cho ăn ít cháo thôi, chủ yếu là ăn sữa. Ông bảo: chắc tại hôm qua tao cho nó ăn 2/3 con tôm nên nó đầy bụng, ack ack... Mình cũng chết sặc luôn, vì chủ nhật mình cho con ăn nguyên con tôm (20g), ăn 1 bữa con vẫn ngon lành.
    Chẳng qua là uống sữa ông phải cho uống, còn ăn bột thì bà cho ăn được nên đẩy ra cho bà cho ăn cho đỡ mệt. Nhưng thế này thì tội con mình quá. Hôm nay mà vẫn tiếp tục thì kiểu gì mình cũng bê con lên ngoại để tự chăm con, chứ cần là cần ông cho ăn sữa chứ thế này thì thôi. Khổ con lắm, lớn làm sao được.
     
    venus_angel thích bài này.
  6. PhuongLe1985

    PhuongLe1985 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    1,038
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Nhà tôi sữa mẹ mà còn không cho ăn đây này, suốt ngày táng cháo, lộn hết cả tiết, không giảm cháo đi thì tôi bảo chồng tôi xin cho về nhà ngoại, tôi vừa đi làm vừa chăm cho ông bà nghỉ ngơi cho đỡ mệt, tuần về 1 lần, 2 bên nhìn nhau cho đỡ ngứa mắt.
     
    venus_angel thích bài này.
  7. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    bà nội nó đang chém tôi ấy mà, tôi thì ai bế em bé là ko phải làm, còn ai ko bế là phải làm, Tôi ko bế thì bà nội nó mừng rơn bảo chán mẹ hiiiiiiiiiiii sáng nay bảo 2 bà cháu về quê đi, mình bảo bà về dc chứ em bé ko về dc hihi, bà ngoại thì bắt bế bảo đi cả ngày về bế lấy nó cho có hơi cho chóng lớn, để mẹ làm,
     
  8. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    sữa mẹ mà còn ko cho uống à, ăn cháo làm gì chứ, con tôi cũng ko chịu ăn nó khóc về bà kêu nó lười ăn lắm khóc kinh lắm, bảo bà cho ăn sữa cháu ko khóc mà mai kia nó cao thi hoa hậu bà còn có kẹo mà ăn, bà bảo chân giống hệt mẹ thi thố gì ặc ặc
     
  9. PhuongLe1985

    PhuongLe1985 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    1,038
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    về là trả luôn, không ôm đâu, nhưng bắt vừa ôm vừa phải tranh thủ làm, như bà ý, đặt cháu, vứt đấy ra luộc ra, cháu khóc ầm ĩ rồi mới vào bế, khóc nhiều nó thành sổ mũi, viêm họng và có nhiều đờm thì kêu là đẻ con kiểu gì mà họng toàn đờm. Giải thích thì kêu khôn hơn, động cái là ỉ vào con nên lười không chịu làm, tao ở với người bẩn là tao không chịu được đâu (không ở được thì làm gì, hờ hờ,...)
    Vì chỉ ông mới cho nó ăn sữa được, mà ông mệt nên ông cứ để bà cho nó ăn cháo cho no bụng, đỡ phải cho ăn sữa nhiều, đỡ mệt. Phần đậm đậm thì đố dám nói tôi, hôm trước ông kêu là sinh con ra, lớn lên được mét mốt thì đừng trách tao, nhà tao chẳng ai lùn như thế. Mình tương luôn, nhà con chẳng có ai dưới 1m6 đâu ông ạ, cho ăn ít sữa thì cao làm sao được. IM LUÔN, he he... mình cao nhất nhà rồi mà cứ mở miệng ra là ăn để cao bằng bố Khôi (đứa nào dại mà cao hơn bố nó thì CAO TRÔNG CHẾT KHIẾP), mình bảo, thời bọn nó mà cao thế thì chó nó lấy, chẳng ai tuyển làm việc, he he... Mờ sao khu nhà tôi ở ít người cao thế không biết, hic...
     
    venus_angel thích bài này.
  10. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Con tôi cũng chảy nước mũi chắc cũng để cháu đó rồi làm nên nó khóc đấy chứ về đêm chẳng thấy chảy mà HD bị mũi màu xanh rồi giờ làm sao hả bà

    À vụ cao bà nội nó còn chưa đến tai tôi mà sy diện toàn chê tôi, thấp, béo,

    Tôi bảo phải cho uống sữa ác vào ko thấp đi xin việc khó lắm,
     
  11. PhuongLe1985

    PhuongLe1985 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    1,038
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    chỉ xịt và rửa mũi thường xuyên thôi bà ạ
     
  12. venus_angel

    venus_angel Milk&More

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    2,938
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    773
    ồ Yeah, Phương Lê cố lên em, chị ủng hộ tuyệt đối vụ tự chăm con, chứ ông bà chăm kiểu này con mình còi cọc đi mất, mà lại cứ bắt nó ở nhà đến 4 tuổi như Bư, rồi lại để nó hỗn nữa thì ạ hồn, tự m chăm cho nó lành, có gì thì nó là con mình mình hứng hết ông bà chửi cũng đỡ ức chế.
    ĐI làm về mệt bỏ mịa rồi lại còn ngồi nghe thuyết giáo thì có mà điên, đi tuần về 1 2 hôm thôi để đỡ mệt đầu, có khi thế ông bà lại thích cháu hơn ý
     
    PhuongLe1985 thích bài này.
  13. mebesuPQ

    mebesuPQ Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Oài, a9n 1 bữa 1 chén ăn cơm cơ à. Nhiều nhỉ!
    bé nhà PhuongLe đang để bà nấu cháo hay mẹ nấu? Em thử cách này chưa: em nấu sẵn với lượng em muốn, đến giờ ăn bà chỉ hâm lại thôi. Nếu ko thích nấu trước thì em chuẩn bị sẵn 4 thành phần chính với lượng vừa đủ bỏ vào khay/ngăn chia, bảo bà khi nào nấu thì lấy mỗi tp mỗi ngăn. Mình chuẩn bị sẵn, bà đỡ việc có time chăm con mình ( ko để bé khóc) ,à m cũng kiểm soát đc lượng cháo nữa
     
  14. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    chị ơi mũi có màu xanh do trực khuẩn mủ xanh đó chị,bé nhiễm khuẩn,chị rửa bằng nước rửa mũi cho bé,hoặc nước biển cũng dc,nếu ko khỏi đưa đi khám,vì nó do vi khuẩn đừng tự cho uống thuốc
     
  15. PhuongLe1985

    PhuongLe1985 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    1,038
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    ui trời, em nấu sẵn hết rồi thì vẫn nấu thêm cơ, được cái ông bà nội nhà em kể cả nấu thêm 1 bát cháo cũng nấu, bảo chỉ cho cháo, thịt với rau làm sẵn vào nấu là xong thì thêm đủ các loại mắm muối,.... vào ăn cho nó vừa miệng, em chán mớ đời luôn. Hôm nay về mà con em vẫn không ăn sữa và tiếp tục cho ăn 2 bữa cháo/ngày thì ngày mai mẹ con em chuyển khẩu lên bà ngoại luôn. Đau hết cả thủ.
     
  16. venus_angel

    venus_angel Milk&More

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    2,938
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Vấn đề là ông bà nhà Ple rất ko giống ai hihi, toàn tự cho rằng mình giỏi nhất thiên hạ mẹ nó ạ.
     
  17. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Thế hả, chị chỉ rửa mũi bằng nước muối thôi, tối về xem thế nào, sốt hết cả ruột
     
  18. cucmebi

    cucmebi Vợ của chồng + mẹ của Bi

    Tham gia:
    22/10/2010
    Bài viết:
    2,732
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Mí cả kiểu j cũng nói đc ý, nói câu trước câu sau quay ngoắt lại ko sao ^^
     
  19. venus_angel

    venus_angel Milk&More

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    2,938
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Vấn đề là ông bà nhà Ple rất ko giống ai hihi, toàn tự cho rằng mình giỏi nhất thiên hạ mẹ nó ạ.
     
  20. mebesuPQ

    mebesuPQ Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Re: Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn

    Ca khó nhỉ! viet tiep cho du 30
     

Chia sẻ trang này