Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thích nhỉ em nhỉ. Nhìn bạn nhà em bụ bẫm trông yêu lắm. Bạn nhà chị hồi bé cho đến hơn 1 tuổi cũng bụ mà sao lớn lên cứ thế mãi, chẳng to ra được, chán ơi là chán.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhìn xa chị tưởng là mác cơ đấy. Hihi? Đang định khen là pro, còn cả mác phân biệt trước, sau.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em gặp con nhà chị thì còn chán nữa. Lớp 1 rồi có 19kg, mình hạc xương mai lắm. Hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giai nhà C lớp 1 tận 16kg , giờ thì kg đến nỗi, chẳng lo đâu e ơi!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái mảnh vải mà xe tăng, tàu chiến Mỹ mua ở ĐB đấy chị, em cắt cái mẩu vải vụn có hình ngôi sao, xong may lên...he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thì thằng nhà em giờ 4t rưỡi, nặng 17,5kg, lúc đi học chẳng biết có được 19kg ko nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mặc quần mới trông hớn hở nhỉ, màu này đẹp dễ mặc, kg biết máy của C có may đc kg? Về may thử mảnh L cho.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cu nhà C sắp được 5T, cũng 17,5 kgs thôi. Trộm vía 2 thằng nhà Chili giờ trông ngon lắm ý, vậy mà lớp 1 còi thế à. Cu nhà C hôm CN bố cắt cho cái đầu bờm ngựa đến T2 đi học bị các bạn cười còn cô giáo bảo: con cắt đầu không hợp, vậy mà chẳng xấu hổ vẫn cười hihi, nhưng mà đã đòi chọn quần áo mặc đi học rồi đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thứ 7 đúng vào ngày 20/10 đấy, lớp mình có chương trình gì ko nhỉ Hôm nay em đã đi ọp 20/10 bên hội hòa thượng rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chẳng nhớ em cho chị cái mảnh nào nhé, hình như chính là cái mảnh màu ghi này ah? Có lẽ vì thế mà mảnh của em bị dang dở Máy nhà em đầu tiên may nó bị bỏ mũi đây, xong em thử chỉnh lung tung thì lại được, ngon lành chị ah.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, chương trình gì đây cả nhà cho ý kiến nào
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 20/10 em bận rộn chị ạ hội SG rủ off , rồi ngày hội kỉ niệm ở trường chưa bao giờ em mong 20/10 như năm nay (mặc dù xã dọa , năm nay hổng có quà to...)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hay đấy chị, tự thưởng là hơn hết nhỉ.....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đi làm sao nổi???????chị chỉ giờ Hc thôi. Huhu. Ngày nghỉ k đi nổi.hic.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ May vải cotton, để mũi chỉ dài quá là bị bỏ mũi e ạ. Thậm chí may ok, nhưng mặc vài lần là lại tuột chỉ. .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, em cũng chả lo lắm, nhưng nó lười ăn khủng khiếp. Đến bữa có người xúc cho thì ăn ngon lành, còn k thì ngắm giời đất. Mà em bây giờ làm gì có thời gian mà chăm nó. Thằng thứ hai nhà em cũng còm, chỉ thấy toàn đầu thôi. Thế ạ? Biết ngắm nghía quần áo đẹp đấy à? Thằng nhà em thì cho gì mặc nấy, thíhc nhất là được mặc quần túi rộng để đựng đồ chơi chị ạ. Trời rét rồi ,em phải may quần đồng phục dài gấp chị ạ. Chị may quần cho ku con chưa?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc lại nhậu nhẹt nhẹ gì đó trong buổi học ạ??? SR, trà sữa, hay bánh ngọt?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em nhiều cái phải may dằn 2 đường cho chắc đấy chị ah, nhất là cái khu đũng nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ máy nhà tôi là máy CN,chả bỏ mũi nào mà cái đũng tôi cũng phải may đi may lại vài lần cho thằng cu đấy cái tuổi ý bọn nó nô đùa,trèo leo nhìu,rách đũng như chơi