Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm trước ngày thứ bao nhiu mà trứng bà được 11 hả bà? Bà có ăn đậu đen dều ko? À bà qua vote cho lão chồng tôi 1 phiếu với nhé, 20 này là hết hạn rùi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oh tôi nhớ tôi vote từ ngày đầu tiên rồi mà. Hơhơ. có đc vote 2 lần không. Tháng trước tôi ngày thứ 10 là đc 11mm đấy. Tôi ăn đậu đen dc mỗi 1 hôm. Sau dó quên luôn. Thế là tháng này chẳng ăn uống gì nữa cả. Nếu được vote 2 lần thì bà cho tôi lại đường link nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E nhảy dù vào nhà! Hóng được tin Poka đã ra viện. Mừng quá cơ! CHúc mẹ xím sữa thật nhiều cho poka tu ti, poka chịu khó hít sữa thật nhiều vào con nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! http://www.lamchame.com/forum/showt...các-mẹ-nhanh-tay-nha!?p=13585244#post13585244 đây bà nhé , trứng của tui chưa lần nào đi siêu âm mà lên 20 cơ, đangh đợi đèn đỏ để ăn đỗ đen đây bà ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E thay mặt gia đình vô cùng cảm ơn bác ạ! Ngon quá là ngon í, hihii, tối hqua e măm măm xong no quá cơ...sáng nay chả cần măm sáng nữa. keke, thật sung sướng! p/s: e cũng được ôm...được sờ...được xoa...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cảm ơn em nhé, chị tin là tháng này em trúng số đấy, hiiiiii ui mừng quá rồi, chắc hôm trước con bị viêm pq-p nên tim cũng bị ảnh hưởng tí chút, thế là vẫn tin tưởng dc bs Cường roài mẹ Tím nhỉ, hiiiiiiiii Con ngoan ti nhiều mau lớn nhé!!!!! UH lâu rồi chị ko uống nước dừa nước mía nữa, nhưng bs bảo dư nhẹ, mẹ ko tiểu đường ko cao huyết áp thì ko ngại em ạ, theo dõi bt thôi, hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có vẻ Nhím bi vẫn còn phê đến tận bây giờ, hiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tặng cả nhà mình bữa trưa nè! Chúc cả nhà ngon miệng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ vote rồi nàng nhé. Cố gắng mà ăn đỗ đen cho nó đều nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi chị Sâm thật la dã man chờ đúng lúc trưa up ảnh, chao ôi là đói, chảy cả nước miếng rồi, bắt đền chị Sâm đấy nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thanks bà nhé chị samh ui làm em đói bụng quá .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng hi vọng chị ah. Có lần em nghe thấy mẹ nào trên nhà mình nói là cứ tin là sẽ được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hơhơ hôm qua em nhìn ảnh trên Fb cứ tưởng hạt dẻ là ốc bươu cơ. HÔm nay nhìn lại mới thấy, thế là được ăn dưa bở.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hấp dẫn quá chị ơi, tiếc quá tiếc quá ạ hu hu hu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngon quá, e ăn no rùi mà nhìn vẫn còn thèm í...đang măm nốt mí hạt dẻ hum qua lấy phần để trong túi...hí hí hí... đúng là 3 tháng giữa ăn ngon và ăn khỏe thật c ạ. trộm vía hi vọng là mẹ ăn nhiều sẽ vào con iu nhiều hơn!!!c e mềnh cố gắng ăn nhiều nhé. mong là có nhiều vụ ăn ké ngon thía này c nhỉ???hí hí hí...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi. Chúc mừng chị và gd. Chúc muừng Poka đã đc vìa nhà. Tối qua e với Hae vừa chát chít bẩu k bít tình hình chị với con thế nào, sốt cả ruột..giờ thì yên tâm rồi ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng POKA đã được về nhà nha,chúc con hay ăn chóng nhớn ,khỏe mạnh để mẹ CÚC có đi ọp thì cho đi cùng nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tay nghề bác Doanh thì ko ai cee vào đâu đc nhá, trông ảnh đã ngon thế kia rùi, em muốn ngắm các hoa á hậu nhà mình nữa cơ chị Sâm ới ời ơi.............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phê thật chị ạ! hehe, ui, nhìn kìa...37d nữa là chị bồng bế e Kem rùi. Sắm sửa hết đồ cho zai chưa chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hô hô...được măm thì còn ngon hơn nhiều...chệ Samhh dìm hàng bớt đi mới thế đấy!