hehehe...bắp mút mút ngọt qué he, toàn đường hóa học ko đó hội chảng......thấy người ta nấu bắp chưa?.........có 1 nồi bắp để ngay đóng rác, cái nồi bắp đó nấu từ ngày này qua ngày khác mà vẫn nguyên 1 chỗ, bỏ bắp vô nấu xong vớt ra và cái nồi nằm chình ình giữa đóng rác.............2 -3 tuần mới thấy cái nồi được rửa sơ sài 1 lần ](*,)](*,)](*,).........em thấy cảnh này lúc ở nhờ nhà bà chị họ 3 tháng vì nhà em xây...........sợ kinh dị luôn nhưng chỉ được 1 thời gian à
Mai ai rảnh thì đi tìm chổ nào dzui dzui chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,tui ở nhà trông con.....................
Ngủ khg được nên mở máy xem tin tức 1 vòng vậy mà....mấy hum nay em bận sao chị thấy ít vào nhà thế???
vậy là vật dụng trong nhà em nên chuyển dần sang nhựa melanin, ly nhựa, chén nhựa, bàn ghế cũng bằng nhựa nốt.....nhà chị cũng thế....
chị ở với người lạ khg quen, cũng thuê qua 4,5 người giúp việc rồi nhưng cuối cùng cũng khg ở được, phần thì mỉnh cũng hơi kỹ tính, phần thì mình đã quen tự lập từ nhỏ nên việc gì cũng muốn tự làm, ít khi sai bảo người khác, thế mới là số khổ.... Ba mẹ chị ly dị lúc chị 13 tuổi, mọi việc trong nhà từ đi chợ, nấu nướng giặt ủi ....của ba chị, 1 em trai và 1 em họ đều do chị làm hết nên quen rồi...
Chị hay chị thuê em làm osin cho chị đi, rùi em thuê chị trông jumi cho em, hehe thế là 2 chị em mình đều có việc làm :razz::razz::razz: Hum nay Tina ko thấy đâu nên mức độ 888888888 của nhà mình thiệt là .........đuối.
Chị Hằng ơi, ngày 25/11 là khai giảng khóa mới nha. Nếu có học thì chị đi đăng ký từ từ được rồi. không cần phải mua sách đâu vì hầu như mỗi giáo viên đều cung cấp bài giảng riêng cho mình. Hi vọng chị đăng ký khóa này sẽ học ghép chung ví em luôn.
hehehe kg đâu ... gói giờ chắc cái thì 2 tôm, cái thì kg tôm mất ...., giờ này chị có làm việc với emails và lướt web thôi, tại hôm nay về trể nên vào nhà trể mà mọi người ai đóng phòng nấy nên phòng hội họp vắng teo hà ....
Hồi chiều thấy sắp "super leader" j j òy ... giáng xuống nỗi gì, chị ráng theo cho kịp ăn mừng 1 lần nà Dzậy là sao ??? Giận à nha!!!
Mấy bữa nay em bận nên ít vào nhà, cứ nhảy vào rồi lại nhảy ra. Chị bị mất ngủ hả? Để mai em chỉ chị cách trị bệnh này nhé, để em hỏi kỹ lại chị kia.
Chị giỏi ghê, việc nhà mà nhiều là em la làng lên bắt ox em phải nhảy vào phụ, kể cả giặt đồ hì hì hì