Hehe, cả nhà chịu khó chờ nhà Bee nhé, máy ảnh của nhà đấy đấy. Giờ chỉ có mấy cái ảnh chụp bằng điện thoại của tôi thôi sợ chất lượng không tốt làm mất xinh các mẹ Rắn nhà mình. Bụng tôi sao nó cứ ậm ạch từ lúc ăn xong đến giờ. Không biết có phải do nó quá không hay là có vấn đề nhỉ
Tôi thấy món gà lần trước vẫn ngon hơn nhỉ ... Nước dùng nhiều mỳ chính và các đồ hơi thập cẩm nhỉ mặc dù đc bày rất đẹp . hôm nay tiếc là bàn to quá ko trò chuyện với tất cả mọi ng đc Mỗi người 1 nồi lẩu như thế này nhé, hoành tráng quá nên nhiều mẹ để thừa Các thanh viên ... Tôi kiện bà Bình nhé, về xem ảnh có mỗi mẹt tôi là chẳng có kiểu nào :twisted: bà chê tôi xâu hả Ba Binh nay Hành khách cuối cùng ...MẹbeMay, đén muộn nhất ngồi cạnh tôi
Bà đừng có kiện tôi nhé, bà ngồi tít trong, mà cái nồi lẩu của bà bốc khói nghi ngút nên nó che mất đấy thôi (vẫn nhìn thấy mờ mờ mà hehe) Bà này không post mấy ảnh cận cảnh các mẹ à? Cánh bên mình thiệt thật, có mỗi tôi chăm chụp ảnh nên chịu khó chụp các mẹ ngồi dãy bên kia thế mà các mẹ ngồi đối diện chẳng chụp lại quả phát nào (trừ ảnh của tôi hehe)
Nhà mụ Bee post ảnh bé tí tẹo, tiết kiệm đất thế Hôm nay ăn uống hoành tráng quá cả nhà nhỉ, tự dưng lại thừa tận 200K, nhà Trà đã tìm ra nguyên nhẩn chửa ?????
Trông ngon nhỉ?:tonqe: Nhưng mà thấy bà Huyền bảo là ăn gà lần trước ngon hơn thì cũng thấy đỡ thèm Ảnh chụp ko chi tiết nhỉ? chắc là tại các bà mải ăn quá Mà mỗi người một nồi rồi còn sợ bị ăn hết phần hay sao Thế là cuối cùng có bao nhiêu người đi? Mẹ tôi hôm nay hơn 12 rưỡi mới về bà Huyền: nhớ tôi nhé À mà cửa hàng của bà đc ở đâu nhỉ? update lại cho tôi với. Nhìn quần áo trẻ con nhà bà thích quá cơ, nhưng mà bây giờ chưa có nhu cầu mua, chắc vài tháng nữa tôi đến khuân một thể, có gì khuyến mãi hoặc giá rẻ cỡ Hân nhà tôi với thằng cu sắp sinh thì ới tôi nhé
Chào all các mẹ, cho mẹ Lola nhập hội rắn với nhé . Tự giới thiệu tý nhẩy: mình sinh tháng 9 năm Đinh Tỵ, cựu sinh viên SPNN, cấp 3 thì học PĐP, mới lập gia đình (suýt nữa thì ê sắc ., hic..) em bé được gần 5 tháng . Mình đang sống tại Pháp, 2 tuần nữa mình về Hà nội ăn Tết 2 tháng . Rất vui được làm quen với các mẹ ... Giới thiệu thế đủ chưa nhi? Nếu chưa đủ các mẹ cứ hỏi nhe.
Mamanlola, laị gặp mẹ nó ở đây. Hay quá! Tớ cũng sinh tháng 9, cũng mới lập gia đình (tháng 1/2007, chắc sau cả mẹ nó, nhưng mà tớ không nhận tớ ê sắc đâu, vì 29 tuổi đi chồng nầy vẫn có ối anh tiếc ngẩn ngơ ...he he he) Tớ vừa nhắn mẹ nó ở bên WTT để mua cái áo ấm cho em bé. Áo đẹp quá. Giả nhời tớ nhé!
Oạch hehe, hóa ra nhà Lola lại cùng tuổi với mình à. Không ngờ cái tên của mình mà cũng có lúc bị đụng hàng nhẩy . Welcome Welcome nhà lola nhé. Nghe nói nhà lola đang ở Pháp vậy kỳ tới về chỉ là tạm về thôi hay là ở lại VN hẳn thế
>>Welcome mẹ Lola nhé. Ấy VN chơi 2 tháng cơ à? Vậy lúc nào đi off cùng mọi người cho vui. Hội Rắn này ăn uống suốt ngày. He he. >>momo: Trộm vía con gái yêu quá >>Mẹ Mộc: Thay thước đo tuổi cho con trai đi bà Bình ơi.
Hôm qua đọc lướt quá nên không để ý. Cái bà Thủy này đúng là ăn xong rồi nên mải buôn chẳng để ý gì cả. Tôi về trước bà mà còn kịp nghe các bà khác nói là Trà không tính xiền dầu của mọi người à. Hehe. Trà hôm đó chỉ biết phát dầu thôi mà quên mất là mọi ng trả tiền dầu nữa.
hihi ừ nhỉ. Tại mỗi lần thay lại phải copy cái ảnh lại một lần Ngọc ạ. Sao nó không để thông luôn nhỉ
Chào mẹ Lola! Bà về nước chơi thì chắc thể nào chẳng đi ọp được 1, 2 lần Tôi cũng học SPNN nhưng từ tổng hợp chuyển sang, K29 thì phải, tôi học khoa Trung.Tôi đi học sớm 1 năm nên toàn học với tụi 76 thôi