uh, anh Pooh có cái miệng ai nhìn cũng phải yêu lắm cơ. Miệng nhỏ vậy thôi mà lúc ăn gì thì há to lắm nhá. Có lần anh ấy làm 1 miếng hết nửa quả chuối đó (hichic nói xấu con giai rồi, em Bông lại chê chết)
Em Bông chào hai anh ạ!!!!!!! Mẹ em đang canh em trai đấy ạ, nhà anh có 2 anh em trai thích thật đấy.
Bongmy ơi.....bạn up thêm hình mới đi....Tôm rất muốn ngắm bạn,bạn vừa xinh lại vừa giỏi nữa.Mà chúng mình là đồng hương đấy nhé,khi nào Tôm về VN Bongmy làm hướng dẫn viên cho Tôm nhé....Vì Tôm chưa dc về VN nên chưa biết quê hương mình như thế nào cả.Bạn có đồng ý không???
Bông chưa có ảnh mới, post tạm ít ảnh từ 1/6 vậy, mời các mẹ ngắm con nào: Con đang măm vải đó Mỏi chân quá trời Được cô bế thích quá cười phớ lớ
Em BN nhiều ảnh dễ thương hơn chị Bông, mẹ chị Bông lười chộp hình con lắm. Đang tính sắm lại máy ảnh thôi, con gái tranh cầm với chị bạn làm văng máy ảnh hỏng rùi...
Cô vào thăm Bongmy nè? Sao bongmy gương mặt nhìn thánh thiện quá MẹBongmy ơi.Cứ muốn nhìn hoài. Mà Bongmy cũng có đồng tiền bên má trái , giống em Helene quá . Mình rất mê con gái, da trắng, tóc nhiều , cũng nghe nhiều bạn mách giống mẹBongmy, uống nhiều nước dừa , nhưng Bà Chị Dâu mình khi siêu âm biết là gái , Chị ấy uống nước dừa nhiếu lắm , nhưng đến tháng thứ 5 ( thì bị sẩy ).Nên mình hoảng, vì 2vc mình mê có cô con gái (2 nguoi lai lon tuoi nua) khi biết được Helene là gái , đằng lại muốn con gái sẽ đẹp , đằng thì lại sợ lỡ uống vào có bề gì thì ân hận .Vậy nên MẹHelene kô dám đó MẹBong my.Bởi thế Helene tóc rất ít , ai cũng nhằm là con trai ; hi ...hi... tội con gái lắm lắm ...
Trước chị Bông cũng ít tóc lắm, mẹ Bông nghe mọi người bày nên lúc được 6 tháng mẹ Bông cạo trọc đầu Bông luôn, thế là tóc mọc liền, 2 tháng sau mẹ cạo trọc tiếp từ đó tóc mọc đẹp, mượt, bóng, mỗi tội tóc vàng hoe. Mẹ nó thử xem. Lúc nào Mẹ Bông sẽ post ảnh Bông trọc đầu nhé, buồn cười lắm đó.
Bé Bông dễ thương quá đi. Cái miệng nhỏ xinh. Yêu ghê. Bông trước đây cũng ít tóc ah? Ý nhà mình cũng ít tóc. Người ta mách cạo trọc đầu cho tóc mọc khỏe. But mình sợ dao kéo lên đầu con quá, nghĩ thấy tội nên ko dám. Giờ con gái tóc ít nhìn như thằng ku í. Ai cũng lầm...Mẹ nó tự cạo hay đem ra tiệm cho người ta cạo đấy?
Từ bé đến giờ mẹ tự tay cắt tóc cho con. Lần đầu tiên cạo trọc đầu con bố nó còn bảo "em chuyển sang nghề cắt tóc được đấy."