Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Trc mình cũng ăn chung ở chung vs BMC. Khi sinh con đầu lòng BMC cũng đã làm nhg chuyện ko hay vs mình và gđ mình, lúc đó mình đã gọi điện cho 2 anh trai chồng về nhà mình xin phép nói chuyện phải trái vs BMC. Lúc đó mẹ đẻ mình chỉ nói nhẹ nhàng vs mình thế này "Con ơi, lời mà nói ra thì ko bg giờ rút lại đc đâu con ạ, nhất là vs gđ chồng, ng ta sẽ để bụng cả đời". Mình đã suy nghĩ, mình sống vs chồng cả đời vậy cũng ko nên đặt chồng vào chỗ khó xử, mình đã để chồng về nc với ob và các anh. Sau đó vc mình xin ra ở riêng. Lúc bế con về xin phép đàng hoàng còn ko thèm nói câu nào, quay mông lại. Sau một tg xa thơm gần thối, bg lại quý lắm suốt ngày mua đồ ăn cho
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Hihihi. Đang ngồi buồn thấy có diễn đàn mẹ chồng vào góp câu chuyện. Mình là gái "nhà quê" lên Hà Nội học và lấy chồng tại đây. Mình xa nhà từ khi bắt đầu học cấp 3 nên mình khá tự lập. Ngày còn sinh viên có rất nhiều người thích nhưng mình chỉ chọn chồng mình và cũng chỉ bit yêu 1 mình chồng. Khi lấy chồng mình còn mơ mộng về tương lai có bà mẹ chồng dễ tính, mình sẽ coi bà như mẹ mình và chăm sóc bà tử tế. Mình k muốn bi kịch xảy ra trong gia đình mình. Trước khi mình cưới mẹ chồng mình bỏ đi Anh chơi 1 tháng, sau đó về bị loét dạ dày. Cấp cứu trong viện, mình k quản chưa phải con dâu, lọ mọ đêm hôm thức trông bà, thậm chí cả vệ sinh cá nhân mình cũng k ngại. Khi lấy về, mình chỉ sọ bố chồng vì ông hay quát tháo mọi ng trong nhà trừ bà mẹ chồng. Đối với mình mọi chuyện chẳng liên quan, ông ý thích thì quát mình cũng kệ. Rồi mình có bầu, rồi thì là con gái. Bố mẹ chồng mình giận ra mặt, kêu là con gái tuổi Dần, rồi bà mẹ chồng mình rủa con mình là cái loại gái họ Vũ đứa chồng chết, đứa k chồng, đứa nghiện hút, đứa tù tội, có con gọi là thành đạt thì cũng chỉ từ con hầu bàn mà lên. Mình cú lắm nhưng chồng bảo thôi kệ bà ấy nên mình cho qua. Khi mình sinh con ra thì ông bà mua được nhà mới nên chuyển ra ở riêng, vợ chồng mình sống ở nhà cũ của ông bà. Mình sống xa bố mẹ nên ông bà cũng chỉ gọi hỏi thăm chứ k lên thăm con được vì ông bà ngoại còn đi làm. Mình muốn thuê giúp việc thì nhận được sự phản đối kịch liệt của bố mẹ chồng nên đành thôi. Mình đẻ mỗ, những ngày vừa sinh con mình khóc dạ đề cả ngày cả đêm. Chồng thì cuối năm chạy dự án nên khá bận. Hôm nào mình cũng phải ngồi đợi mẹ chồng đến 12h trưa vì bà còn đi chơi. Sau này chồng mình bức xúc hỏi bà thì bà bảo nó là con dâu, tội gì tao phải hầu nó. Của đáng tội nhà mình con bé quá, nhà tầng 1 lại thông thống nên chẳng dám để con ở lại 1 mình mà đi xuống nhà lấy gì ăn. Đêm con bú sáng ra người dã rời mà đói chẳng ăn uống gì cứ ngồi ôm con. Chịu 4 tháng đến khi mình đi làm, mình thuê giúp việc coi như ở nhà giúp bà làm việc nhà. Ai ngờ bà chửi bới quát tháo người ta và đuổi 2 cô. Sau cô thứ 2 bà bảo vợ chồng mình chọn bà hoặc giúp việc. Con đầu nên hai vợ chồng khá nhát, đành chọn bà và về ở chung, bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh. Lại nói về việc nhà, bà sang nhưng bà k làm gì cả. Cả ngày bà ôm Ipad chơi điện tử, vợ chồng mình thì cong lưng làm việc nhà. Hồi mình ở cữ chồng mình vừa cơm nữa giặt giũ, nhờ bà thì bà bảo tao k làm. Đến khi sang nhà bà cũng vậy. Lúc mình sang cũng là lúc bà nghiện điện tử nặng. Bà chơi ngày chơi đêm. Có hôm mình đi làm về, thấy con bé ngồi bô. Bà thì ngồi chơi điện tử, cháu ngồi góc nhà chấm nước đái cho vào mồm mút rồi nhoẻn miệng cười với mẹ. Mình cáu lắm, chồng lại bảo nhịn nên thôi, bế con đi rửa tay chân mà ức k chịu đc. Có hôm mình nấu cơm, chồng bảo mẹ trông nó con lên phòng tắm cái đã. Mình nghe rõ chồng nói thế xong vừa lên 5p thì con ngã cầu thang khóc thét lên. Cả nhà phi lên thì con bé ngã biêu đầu, bà vẫn ôm máy chơi điện tử. Bà còn bảo tại con mày đấy chứ. Sau đó vài tháng chồng mình đi du học, bỏ lại mình 1 mình với bố mẹ chồng và con nhỏ. Chồng bảo 2 tháng sau làm thủ tục cho mình sang nên mình "dại" mà nghe lời. Ngày bố nó đi cũng là ngày con bé sốt li bì. Mình cứ 1 mình ôm con cả đêm. Mẹ chồng chẳng hay biết dù ở cạnh phòng. Hàng xóm còn phát kêu vì con bé quấy khóc mà bà chẳng biết tí nào. 7 đêm liền thức trắng, thỉnh thoảng có cụ nội con bé sang ngủ cùng. Ban ngày thì phải cơm nước, ép con ăn và phục vụ nhà cửa. Thời gian ấy mình cũng quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con và học tiếng Anh. Thức 7 đêm thì mình vác con vào viện, mẹ chồng có vào ngủ cùng. Mình có gọi mẹ mình xin nghỉ phép lên chăm cho 3 ngày. Bà ngoại làm hiệu trưởng nên rất khó đi, hơn nữa ở nhà chồng, lúc nào cũng coi là loại nhà quê này nọ nên nhà mình cũng k muốn. Sau lần ốm ấy, con bé nhà mình ốm đau liên miên. Thức trông con nhiều, mình gầy đi trông thấy. Trong 3 tháng mình sụt 7kg, người gầy nhẳng. Đến 1 hôm mình đau bụng quá k đứng vững. Nước dãi dớt chảy hết ra nhà, mình gọi điện cho cậu em con cô đến đón đưa đi viện. Nội soi gây mê bác sĩ bảo loét dạ dày nặng, chảy máu xuất huyết, có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Mình đau lắm, nghĩ lại vẫn rùng mình. Mình lết được xác về nhà, người vẫn lây tây vì thuốc mê. Về đến nhà bà bảo đi nấu gì cho con ăn đi, con mày k có gì ăn đói rồi đây này. Lết xuống tầng 1 nấu xong cháo cho con ăn xong đi nấu cơm. Nấu xong cơm bưng lên bà bảo bà đi ăn linh tinh no rồi. Ăn cơm xong bưng mâm cơm đi dọn, mặt mình xa xẩm vì đau. Lúc ấy mình rất hận, trứoc đấy 2 năm bà ý nằm viện mình chăm tn mà giờ bà ấy đối xử với mình thế. Chỉ biết ngồi ôm điện thoại chơi điện tử. Những lúc ấy mình chỉ muốn hét vào mặt bà ta 1 trận. Xong mình nghĩ sắp qua rồi nên thôi, nghiến răng rửa xong bát, lên bế con đi ru ngủ kệ bà ấy ngồi chơi điện tử. Sao lúc ấy mình ghét bà ấy thế k biết. Rồi con lại ốm, chồng ở xa, mình kể với chồng thì chồng cũng chỉ biết bảo mình thôi nhịn đi, anh bên này cũng học hành vất vả. Lúc ấy mình chỉ biết tự xoay 1 mình và chia sẻ với các bạn cùng có con như mình. Có hôm con sốt cao quá, mình gọi bà lên giữ cho mình đánh gió. Bà ừ hữ rồi nửa tiếng sau k thấy đâu. Bố chồng giục thì bà bảo bà k lên được. Hỏi sao k lên được thì bà ấy kêu phải chơi phỏm online, nếu chơi mà dừng lại thì mất điểm. Thế là ông bà ấy cãi nhau. Bố chồng mình cục xúc nhưng với ông con bé lại là tất cả. Sau khi cãi nhau bà ấy vừa lên vừa dậm chân hét ầm lên là sao tao chơi cũng k yên, mất bố nó điểm của tao rồi...haizzz Rồi bà ấy lục điện thoại của ông, nghi ông có bồ cùng cty nên nhà cửa càng tồi tệ. Mình đi học tối về chẳng có thức ăn. Có hôm có thức ăn thì thừa mứa để thiu trong tủ lạnh vẫn mang ra đun lại ăn. Có hôm thì ăn cơm với dưa chuột và cả nhà chugn quả trứng. Nhà chồng mình lại có điều kiện nhưng ăn uống thì khủng khiếp lắm. Bà mẹ chồng lúc nào cũng dọa chết, dọa ốm đau. Trong nhà ngày càng ngột ngạt. Mình xin cho con bé về quê chơi thay đổi không khí thì ống bà k cho. Thực ra từ ngày cưới, mình được về nhà đẻ là chuyện xa xỉ. Bố mẹ chồng mình lúc nào cũng chửi cái xó nhà quê, khinh rẻ gia đình ngoại thậm chí sau khi sinh 1 tháng mình về quê còn bị gọi là vô học. Mẹ chồng mình k coi ông bà ngoai chồng ra gì. Ông bà già rồi, có hôm ra chơi bà ngoại bảo với cụ con bé nhà mình là bà nội nó k bao giờ mua cho tôi cái áo, nhà chỉ có cô út là chăm mẹ thôi. Thế là bà mẹ chồng mình nói thẳng với bà cụ là ngày xưa mẹ đối với con thế nào? Mẹ cho được con cái gì? Ngày ấy suốt ngày bố mẹ bắt con phải ngồi khâu khuy, bóc lột con để kiếm tiền nên giờ đừng hòng xin gì của con. Thiết nghĩ thời của bà ấy, ngồi khâu khuy đã là hạnh phúc rồi còn bao nhiêu người phải đi khuân vác để kiếm tiền. Cả xã hội nghèo, ai mà có tiền cho con được. Bà ấy được đi du học nước ngoài, về vợ chồng thành đạt thì đáng ra phải cảm ơn bố mẹ cho ăn học chứ. Rồi 1 chuyện nữa mà sang đến đây mình mới được biết. Lục đt của chồng chán, bà ấy bắt đầu sờ đến điện thoại của mình. Những chia sẻ của mình với chồng qua Viber của Iphone hoặc qua tin nhắn, bà ý chụp lại màn hình rồi gửi qua email. Sau đó gọi cả họ nhà chồng, cô dì chú bác đến họp gia đình rồi bảo mình láo toét nói xấu mẹ chồng. Mình rất uất ức nhưng chồng bảo quên bà ấy đi, coi như là quá khứ. Mình cú mình tuôn ra 1 tràng cho chồng. Mình bảo mẹ chồng bà ấy bà ấy đối ra gì mà đủ tư cách nói em. Mẹ đẻ bà ấy thì bà ấy tệ bạc, mẹ chồng sang chơi thì lúc nào cũng sợ ăn cắp tiền. Có hôm mất tờ 50.000d mà bà ấy theo mẹ chồng sang tận nhà mẹ chồng, lẻn lên phòng lấy ví ra xem có tờ nào cùng serior k nhưng k có. Rồi thì bà ý đối với mình ra gì? K xấu hổ khi họ hàng thấy tin nhắn chọ cười cho à? Được cái các cô chú cũng rất thông cảm, bảo thôi cứ coi như là k liên quan đi cho đỡ mệt. Lúc đầu mình cũng định làm quả xử lý bà ấy nhưng sau mình nghĩ, với loịa ng k có tư cách, thì chẳng cần. Hơn nữa bà ấy đối với chồng mình cực tệ, lại thêm quả anh chồng cũng cực tệ nên chồng k quan tâm thì mình quan tâm làm gì. À có hôm bà ấy bảo con mình cận, mình bảo con nghĩ k phải. Thế là bà ấy bảo mình cãi bà ấy, xong là ăn vạ. Thế là bố chồng bênh bà ấy chửi mình là con mất dạy kia tao tát chết cha mày bây giờ.... rồi thì đập tan mâm cơm. Lúc ấy mình chịu k nổi nên cáu lên kêu bố thích thì đập đi. Con k nhịn nữa đâu đấy. Sao bố mẹ quá đáng thế? Bố cũng bỏ cái kiểu động tí là chửi con dâu đi, con làm gì mà bố chửi con. Con nghĩ con con k cận sao bố lại chửi con.... Sau vu ấy mình còn phải chịu nhục trong cái nhà ấy đến 2 tháng, đến khi con cấp cứu vì co giật chồng mới về làm thủ tục cho vợ đi.haizzz. Nghĩ lại cái thời vừa bố mẹ chồng, vừa anh chồng ngày nào cũng về nịnh mẹ xin xỏ rồi kêu thương mẹ vất vả vì nó... mà mình phát sợ. Dù sao qua rồi, ít nữa về nước mình quyết về nhà sống riêng, thuê osin như bao nhà khác chứ k sống được với mẹ chồng như thế.
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Ôi sao giống nhà mình thế. Bố mẹ mình bao giờ cũng bảo con ơi cố nhịn và mình nhịn đến đúng 1 lần cãi thì ầm ĩ nhà cửa lên.hihihi. Chồng mình rất nhu nhược, cái gì cần nói cũng bảo em nói đi. Và mẹ mình khuyên mình thôi con ạ, cố nhịn, cố nhịn. Mình cô lắm rồi nhưng chửi mình quá mình k nhịn nổi nữa.
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? À lại còn chuyện nữa. Hồi mình đẻ mình đưa bà 5tr để mua giúp mình thức ăn lúc mình chưa đi chợ được. Đến 3 tuần sau mình sợ hết nên đã mon men hỏi trong lúc mình ngồi với bà. Mình bảo mẹ ơi tiền con gửi mẹ hết chưa để con gửi thêm mẹ đi chợ giúp con. Bà bảo chưa. Mình cũng chẳng nói gì thêm. 1 tuần sau chồng bị triệu tập sang họp gia đình và bị chửi cho 1 trận vì con vợ mất dạy. Bà ném 5tr thẳng vào mặt chồng rồi bảo mày tưởng tao thèm tiền của mày mà nó hỏi tao là hết chưa. Sao nó k ngồi tính xem tao mua hết bao tiền rồi đưa thêm chứ sao lại phải hỏi câu ấy. Ak. Lúc nghe chồng kể mà mình cứ ngớ người ra. Con mình lúc ấy quấy khóc cả ngày cả đêm. Mình cứ u u mê mê, chỉ biết nhờ bà đi chợ chứ sao ngồi tính được tiêu hết bao tiền mà ước với chả lượng. Chồng mình thì uất ức quá quyết định hai vợ chồng tự đi chợ. Thế là thỉnh thoảng gửi con nhỏ bà trôgn hộ 1 lúc đi siêu thị mua đủ đồ cho cả tuần đỡ phải nhờ vả.haizzz. Sau đợt đấy tiền nong mình khá sòng phẳng. Khi ở chung tháng nộp 5tr tiền ăn cho 2 vợ chồng, chưa kể hoa quả mình mà và đồ ăn cho con bé mình lo. Khi đi viện bà thanh toán hộ thì mình trả k thiếu 1 đồng. Ông nội nó bảo thôi mày nuôi con tốn kém viện phí quá (con mình đi viện tháng 3 lần) nên bố k lấy tiền ăn. Tuy nhiên mình vẫn nộp đầy đủ, ấy vậy mà sau lưng mình bà ấy vẫn kêu mình ăn quỵt tiền của bà ấy.haizzz. Có dám nói trước mặt đâu.
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Đã đọc quá nhiều chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Nhưng mẹ chồng của chị munpit thì quả thực kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng. Không còn biết dùng từ gì mà diễn tả được hơn nữa.
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? khiếp cái bà mẹ chồng nhà munpit quá, sáng vừa đi làm đọc 1 mạch chuyện nhà này. sao lại có người quái thai thế k biết
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Theo mình thấy thì mình càng nhịn thì người ta càng lấn tới. Nếu mình tỏ ra ghê gớm, có quan điểm rõ ràng ngay từ đầu, thì có khi người ta chẳng dám coi thường mình. bà MC nhà bạn đúng là có một không hai, sống ko tích đức cho con cháu tí nào cả. Mà bạn cũng nhịn giỏi ghê cơ, mình mà nhà chồng dám động tới nhà mình á, mình làm cho ra lẽ luôn, mấy lần như thế rồi, thành ra h nhà chồng có dám động vào chiện công việc hay cuộc sống của mình đâu
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Bà mẹ chồng này chắc mang ngâm dấm được rồi. MC mình ghê gớm bắt nạt con dâu nhg đc cái rất thg con thg cháu nên dù giận bà đến đâu mình cũng bỏ qua hết.
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Đọc xong nhiều bài kể khổ của các bạn. Có một điều sai lầm rõ ràng và hiển nhiên dễ thấy là thường các bạn mắc một sai lầm hoàn toàn giống nhau là : Để xảy ra xung đột rồi mới chuyển ra ở riêng, chứ không theo cách ở riêng trước, từ xa dần dần giải quyết hóa giải dần mâu thuẫn xung đột. Ai cũng một bài giống nhau là không thể ra ở riêng được, nhưng cuối cùng cũng nghiến răng chuyển ra ở riêng vì không thể hóa giải mâu thuẫn. Thường khi mâu thuẫn xung đột xảy ra chuyển ra ở riêng nhưng vẫn luôn giữ lại ác cảm về nhau, đó là thiệt thòi lớn nhất nếu các bạn tư duy ngược....đó là một điều đáng tiếc Phải mất tối thiểu khoảng 3-5 năm từ những người xa lạ (trong trường hợp này là bị bắt buộc một cách không tự nguyện ) thì 2 cá nhân chính trong mâu thuẫn mới có thể quen tính nết, hiểu hết các tính cách, giới hạn không nên vượt qua, cũng như học được cách kiềm chế cái tôi....Việc nôn nóng giải quyết ngay mâu thuẫn hay cố tình nín nhịn chỉ là 2 cách có cùng một đích đến là điểm bùng nổ của sự giận giữ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy mâu thuẫn cơ bản: cách nuôi dậy chăm sóc con cái, cách chi tiêu đồng tiền, cách tổ chức cuộc sống (ăn uống, may mặc, nghỉ ngơi, chơi bời....) Không phải là những vấn đề quá khó, cũng không phải mới lạ. Nhưng mâu thuẫn luôn xảy ra vì các bạn luôn muốn nôn nóng giải quyểt nó ngay (hoặc chủ động hoặc bị động )trong thời gian ngắn thay vì chủ động một cách lý trí nghĩ cách trì hoãn, giãn rộng thời gian, khoảng cách và không gian để làm việc đó. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Nếu để xảy ra chiến tranh 50% lỗi luôn thuộc về các bạn. Chiến tranh xẩy ra phải có 2 phe chứ chỉ có một phe thì đánh nhau với ai????Có dại thì mới tham gia vào chứ khôn thì đã né tránh ngay từ đầu. Nổi nóng hay nhẫn nhịn chỉ là cách ứng xử trọng tình trạng bị động khi đã nhảy vào xung đột và mâu thuẫn. Nếu các bạn không tham gia ngay từ đầu thì không phải chọn lựa một trong hai option đó. Nếu như bạn không đủ tiền chi trả cho cuộc sống riêng độc lập, không có thói quen sống tự lập, vậy thử hỏi ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính bản thân bạn???
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? tui thì quan điểm rõ ràng, nói là nói thằng, ra ngô ra khoai tới đâu tyhif tới, vì thế nên ở riêng và trpoj luôn rồi đây. kệ hết. Mẹ chồng ko thường cũng ko sao,
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Mình thấy quan hệ giữa bạn và mẹ chồng trở nên khó cứu vãn được rồi . Mình thấy bà cũng quá. Chửi bạn là không được . Cố gắng nhịn chứ làm ầm ĩ thì tội nhất vẫn là chồng bạn . Vì chồng bạn đứng ỡ giữa nên sẽ rất khó xử . Còn thời gian mà mẹ chồng làm quá nữa thì mình nghĩ ra riêng là cách tốt nhất .
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Chà, đọc chuyện của mẹ Munpit mà sợ quá. Dưng mà em thấy em còn may chán, MC vẫn có nhiều nhược điểm nhưng cũng đầy ưu điểm. Dù đã khá nhiều lần cãi tay đôi với MC rồi, nhưng mà thật công bằng mà nói, MC vẫn rất được, cũng biết lắng nghe, chăm chỉ, thương con thương cháu (Có vẻ là thương cháu hơn cả con). Mà em đanh đá lắm, cái gì nhịn được thì bỏ qua, cái gì không nhịn được thì đố mà yên với em. Ai cũng bảo em có phúc gặp MC hiền hì hì. MC cũng chẳng hiền đâu, tại con dâu đanh đá cá cày thôi.
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? giống hệt nhà em ,mệ chồng chị ở đâu thế !
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Mình thì nghĩ tốt nhất là ở riêng. Mình đứa đầu nhát quá, hai vợ chồng điều kiện kinh tế k thiếu nhưng lại nhát k dám để con với gv 1 mình ở nhà, chồng thì sợ bị mẹ từ mặt nên đành nhắm mắt đưa chân. Giả sử ngày ấy cứ dứt khoát thuê gv và rắn hơn thì chắc bà cũng chẳng làm j được. Thôi rút kinh nghiệm đứa sau vậy
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Mình cũng có lần rồi đấy. Nhưng sau lần như thế là đừng hòng bà ở cùng nhé, chỉ lên chơi thì đc, chứ ở cả năm, soi cả năm thì đừng mơ. Nhưng nói chung là khác tuổi, khác môi trường sống nên ko hợp, chứ bà thì mình thấy cũng có cái tốt, nên lắm lúc cũng thương. Mặc dù vậy MC vẫn là MC. Cứ tránh cho lành.
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? e xin chia sẻ với các chị.hix, mc gì mà ác quá vậy trời. còn em thì vào topic này đọc bỗng thấy quý mc em hơn 1 chút. dạo này em đang ko quý mc vì bà hơi bẩn nên chăm cháu ko vệ sinh, tính lại bảo thủ em nói bà ko nghe nên nhiều khi ấm ức. nhưng bù lại mc e lại rất dễ tính, ko bao giờ xét nét con dâu, em ko ở cùng bmc nhưng hồi mới cưới hay thỉnh thoảng về chơi với ob e cũng thoải mái lắm, ngủ tít mít đến 8h dậy vừa bc xuống nhà thấy mc đã tươi như hoa rủ đi ăn sáng ( tại bà thấy con cháu về đông vui là bà vui lắm). thôi tối lại alo thủ thỉ với bà tí cho tình cảm vậy.
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? e xin chia sẻ với các chị.hix, mc gì mà ác quá vậy trời. còn em thì vào topic này đọc bỗng thấy quý mc em hơn 1 chút. dạo này em đang ko quý mc vì bà hơi bẩn nên chăm cháu ko vệ sinh, tính lại bảo thủ em nói bà ko nghe nên nhiều khi ấm ức. nhưng bù lại mc e lại rất dễ tính, ko bao giờ xét nét con dâu, em ko ở cùng bmc nhưng hồi mới cưới hay thỉnh thoảng về chơi với ob e cũng thoải mái lắm, ngủ tít mít đến 8h dậy vừa bc xuống nhà thấy mc đã tươi như hoa rủ đi ăn sáng ( tại bà thấy con cháu về đông vui là bà vui lắm). thôi tối lại alo thủ thỉ với bà tí cho tình cảm vậy.
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Thường thì tớ nhịn, nhưng cũng có lúc thì tớ làm ầm nhà lên. Khi đấy tớ mới nói một câu, mẹ chồng nói lại cả chục câu, rồi bù lu bù loa lên.Rồi khi tớ không nói nữa ko lại bảo con dâu cãi thì bà lại khóc sụt sịt bảo: tao thương, tao mới dậy dỗ thế, sau này còn cháu nó học theo .... Nghe mà lộn hết cả ruột, chả nhẽ lại ầm lên trận nữa. Nhưng tớ ko sai nên nhất quyết tớ ko xin lỗi, mặc cho chồng tớ thấy mẹ khóc nên cũng xót, sang dỗ dành, xin lỗi bà...... Có những lúc tớ ko cãi lại, nhưng tớ lì mặt ra, nói với tớ, tớ coi như chả nghe thấy, hoặc nghe thấy cũng ko làm theo mà cố tình làm ngược lại cho bõ tức. Ở chung với nhau, lâu dần tớ phát sinh tính ương ngạnh, hic, ko chịu đc
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Trời đất, đến nước này mà mẹ nó chịu được chứ cái tính nóng như tớ thì đã cãi ngay rùi.... mặc dù 2 năm qua tớ cũng treo chữ nhịn trên đầu. Bây h thì thoát rùi nên thấy cuộc sống thoải mái. tốt hết là tìm cách để được ra ở riêng mẹ nó ạ. dù khó khăn vất vả về kinh tế nhiều hơn nhưng thoải mái về mặt tinh thần chứ tớ thấy cứ đà này thì mẹ nó stress mất thôi, rồi quan hệ với mc càng trở lên tồi tệ, người ta nói: xa thơm gần thối ko có sai. ở xa nhau sẽ thấy dễ chịu hơn. Năm ngoái mẹ chồng tớ ngày nào chẳng chửi mắng tớ té tát, bây h thì khác rùi. Đấu tranh ở riêng đi nha.
Ðề: Có ai cãi lại mẹ chồng chưa? phản ứng của mẹ chồng lúc đấy thế nào? Mình cũng đang định lập topic chia sẻ về vấn đề này mà thấy vào đây có lẽ hợp lý hơn. Trước giờ mình vẫn né MC vì biết bà khó tính nhưng mình không ngờ trong mắt bà coi mình chẳng ra gì. Trước đây còn đi làm sớm khuya ( mình làm sân bay) việc nhà ko lo chu đáo bà cũng chửi, trong khi em chồng còn lù lù ra đấy. Thôi thì nhịn vì biết mình còn thiếu sót. Sinh bé thứ 2 mình xin nghỉ làm, chồng đầu tư cho cái MP để làm, cứ tưởng vậy là bà hài lòng vì trong 2 năm bà chưa từng nói gì. Đùng một cái hôm nọ mình nghe cô gv nói lại, MC mình nói với em chồng thế này " Mẹ nó không biết dạy nó kiếm việc mà làm.." Mình nghe ức quá mà ko làm gì được vì trc mặt mình vẫn mẹ con ngọt xớt. Hóa ra trước giờ toàn bằng mặt không bằng lòng, bà đang nghĩ mình ăn bám, ăn hết của nhà bà í. Mà mình đã chìa tay xin bà được đồng nào, 1 tháng chồng đưa được 10tr, tiền học tiền sữa cho con hết nửa. Cơm nước nhà mình lo tất, đi chợ một bữa chiều hết 300k mà về bà vẫn chê "thế này mà cũng mua". Vào đây thấy có những mẹ đi chợ có 15k / 1 bữa mà mình thấy xót xa. Bà có hiểu cho mình đâu cơ chứ, bà không giúp thì thôi còn đi nói thế thấy tủi thân kinh khủng. Cũng may nhà riêng sắp xây xong, tết này là mình ra ở riêng rồi. Mình đang mong từng ngày thoát khỏi cái cảnh MC nàng dâu.