Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nọ đi NH,tôi định mua mác quần,100d/c ý,nhưng ai bảo là đừng mua,về share cho ý nhỉ? k phải bà à? mác quần nho nhỏ màu xanh ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ báo cáo: trời trở gió,em vừa đi NH về,ôm 1 đống coton chất như bác conyeu thích,hình động vật,khá yêu,về may áo cổ lọ 3cm cho bọn trẻ máy mới cài lại win,nên chưa mò ra chỗ up ảnh từ đt ra máy tính nó chỗ nào,nên ảnh vẫn trong đt hi hi hôm nay thô bên NH về nhìu lắm,các dẫy hàng,hàng nào cũng đầy ngập hàng luôn nghỉ ngơi/ăn chơi/chém gió chán chê rồi tối nay chém bão nốt quả SR mai bắt đầu 1 tuần làm việc nghiêm túc hô hô
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hichic, dã man quá em ơi, thông tin thế này thì sao cầm nổi lòng k đi NH đây nhỉ????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chính tôi, hồi đấy định mua cái mác đấy về may đằng sau nhưng nghĩ lại là nó cứng lắm bà ah, chỉ hợp may bên cạnh sườn áo hoặc hông quần bên ngoài thôi. Mua cái mác nào to to giống cái mác handmade nọ kia mọi ng đặt làm đợt vừa rồi ý, may ra bên ngoài nhìn hợp lý hơn mà bọn trẻ con mặc ko khó chịu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hả bà ơi..hic...tôi cũng đang có nhu cầu cotton mỏng đây, thời tiết này mỏng thì phù hợp hơn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thứ 7 này công ty em tổ chức liên hoan 20.10 nhà mình ah Có khi em ko đăng cai tổ chức off tại nhà em tuần này được rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị may quần dài có túi cho cu con rồi nhưng không phải quần đồng phục vì nó chưa đi học, may hơi bị rộng ống tối phải về bóp vào tý. TT bận rồi thì lại off nhà KA, tuần này khéo phải có liên hoan nhẹ nhân dịp 20-10 lớp trưởng nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có cả hình động vật cơ à, sao hôm nọ C không thấy nhỉ chỉ thấy 1 màu thôi với cả hoa hoét to đùng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ À, nói đến chuyện mác vải, pờ liti có hẹn share mác vải với chị mà ko thấy nhỉ, có ai đó nhắn nhe với pờ liti hộ chị không??? Cò keo chịu khó đi NH thế, nghe tả thèm quá thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô thì lúc nào chả nghiêm túc, đi NH cũng nghiêm túc, ai bảo chỉ gừng già mới cay. t7 này cô t/kế hộ cho lớp 1 quả sr đê!20/10 cơ mừ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hehe, mua nhiều vải cotton hình đẹp thì thứ 7 này share cho chị em đi mecokeo hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khiếp quá, nàng này mức độ nghiện ngày càng nặng, khéo sắp bằng nghiện vải với may vá rồi ý, cứ gặp lúc nào là thấy SR, đổi nick Chili thành Durian đi haha...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Oái, em có quảng cáo bán hàng đâu chị ơi. Em show sản phẩm em tự may mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cứ mỗi lần em ghé vào topic của chị là em lại nhủ thầm, mình phải may cái gì đó cho con gái thôi, nhưng cứ nói rồi lại làm không được.... em ngưỡng mộ chị nhiều lắm!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E á! Yên tâm, e chỉ ăn trong mùa thôi, hết mùa là nhất định e kg ăn nữa hehe.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em mua có mấy mảnh thôi mà vẫn những hình họ bán ngoài đừong ý ạ,chỗ taxi chờ lúc ra ý chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vâng,em xin nhận nhiệm vụ cao cả và nặng nề,'' gai góc xù xì'' này ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Công nhận ở ngoài đường vải cotton đẹp em nhỉ. Nhiều màu sắc và hình thù.chứ trong chợ chỉ có vải thô thôi nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bé nhà chị khỏi hẳn chưa hả chị? c vẫn nghỉ à? hay đi làm rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ èo, cái bộ Lego may cho con giai hôm nọ mang đến lớp í, bị cô chồng và em chồng chê dã man tóa.....cổ thì rộng, đằng trước thì cao đằng sau thì sâu quá, rồi đít toa phải may khoét thật ác chỗ mông, rồi phải may 4 mảnh bla bla...........xấu hổ tóa.......PHen này quyết tâm ko thèm may quần 2 mảnh, phải là 4 mảnh, áo sống cũng phải ngon lành cành đào vào, sẽ có 1 ngày (ko xa) cô và em sẽ phải trầm trồ thán phục nhể (eo ôi sao mềnh lúc nào cũng lạc quan quá mức hí hí