Sợ đến là sợ tìm dc hình Bn giống Tìm Kim Đáy Biển quá mất sao mà bà này buôn kinh thế chứ lại sợ sợ quá là sợ heeeeeeeeee trong MN có tro bốc Xiền ấy thích nhở chắc Sn năm sau cũng cho Annam bốc thử xem tương lai có giàu đủ Xiền đưa vợ BN đi sắm đồ làm đẹp ko nha !!!!!!
Bảo Nhi tóc nhiều mà cặp mắt đen , sau này hốt hồn các cậu đấy nhé . Mà sao BảoNhi hình hồi bé trắng , mà trên avatar MẹHelene thấy con gái da lại ngăm ? vậy BảoNhi bây giờ da trắng hay vẫn ngăm ngăm hở mẹ BảoNhi ?,..
thì tui cũng biết cái tật 888 của tui, nên đã đưa đường chỉ lối rỏ ràng ở trang 1 còn gì, còn làm luôn link đưa tới bài có ảnh của BN nữa... à, cái lệ đó mình thấy cũng hay lắm. KHông chỉ là tiền thôi nghen mẹ annam, đủ thứ hết : tiền, vàng, đất, sách, viết, kiềm, búa, gương, lược.... Để các cụ tiên đoán sau này con sẽ làm gì đó mà. Mẹ tui kể hồi xưa tui chộp cây viết với cuốn tập, nên mẹ hy vọng gớm luôn, sau này tui học giỏi, học cao. Hehe, nhưng nó cũng hên-xui lắm. Tui học cũng lẹt đè lẹt đẹt, xong cái đh thì nghỉ luôn, có lên nữa đâu. Ai đó nói đùa là sau này tui hành nghề... biên số đề (tập + viết) keke. Chắc mai mốt tui chuyển nghề quá hehe
hehe, mẹ nó ơi, em chả hiểu sao hồi mới sinh BN trắng nõn trắng ngà, trắng như bông cau vậy đó. Nhưng hỏng hiểu sau càng ngày càng lớn da càng đen, chuyển từ bông cau sang... Bao Công hồi nào hỏng hay hichic
keke, có kẻ thất tình, đập đầu vô tường đòi tự tử kìa Mickey ơi! MK tính sao cho vẹn đôi đường (à không, tam đường chứ : Nấm nè, Misa nè, BN nữa ) ?????????????? Thôi rồi, làm kẻ đào hoa cũng khổ quá con rể nhỉ??????
Bảo Nhi ah! Con nhớ tặng hoa cho mẹ con ăn mừng top ảnh của con lên 100 trang nhé. Công lớn là nhờ mẹ con đó!!!
KHÔNG, dĩ nhiên là không. Tớ là tớ đang vẽ cái cảnh tam thê tứ thiếp nó khổ mần sao cho MK nghe : 1 vợ nằm giường lèo, 2 vợ nằm chèo queo, 3 vợ thì ra chuồng heo mà nằm. MK sợ chưa con? sợ thì mà lo chọn 1 nàng thôi để gởi gắm cuộc đời thư sinh đẹp trai của con hé
:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers: mừng nhà tui lên 100trang nào! keke, cuối tuần có nhiều việc vui quá. Chiều nay ba thành viên nhà tui đi biển chơi ăn mừng vụ này luôn hehe!
Bảo Nhi càng lớn càng xinh quá con gái 1 tuổi rùi cô chúc con luôn xinh đẹp và vui vẻ hạnh phúc nhá ! Dạo này cô hơi bận nên ít ghé thăm con , đừng giận cô nhá Bữa nào cô rãnh rủ 2 mẹ con đi cà fe hen !!
heeeeeeeeee mẹ bomy thật thà nên bị mẹ BN khéo lừa Bn với Ba BN đi biển vì "nước bọt "của bà ý đấy ạ tại bà ý buôn nhiều qué nen chồng con ngụp lặn trong biển Bọt heeeeeeee sắn gấu quần chạy thui chạy thui annam ơi
Chừng lào là chừng lào hả hẹn mãi dài cả cổ .. Gà 8888 kia haaaaaa.... ngày hôm qua oánh nhau nhiều quá hôm lay mệt quá .. qua nhà thăm BN méc BN cái coi ... BN ơi .. BN à mẹ con là hay oánh nhau lắm ý (nói nhỏ mình BN nghe thui)