Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc thía bà hút sữa rùi cho con ăn bình hả? HL lại thích ti mẹ mỗi tội mẹ ứ có sữa hu hu..... chít mất.... Mà có khi con đang mệt nên ươn người vậy chăng, chắc vài bữa nữa mong là con sẽ ăn uống bình thường cho mẹ đỡ mệt nhỉ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giời...lúc nào cũng chỉ thấy lóa đòi ăn là seo nhể?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thử đủ cách bà ah. Ti mẹ thì mút ba bốn phát xong ngủ khò, đờ cả miệng, thử cho ti bình thì cũng y chang. Đút thìa thì nhổ ra. Tui chả biết làm thế nào cả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thì bà ko nghe câu " con chị nó đi, con dì nó lớn ah". Ngày trước có tui và thuminh, giờ hai nái xề ở ẩn thì cóa lóa thế chưn còn giề
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hai bà bố trí đến ở cùng nhau mà phục vụ công chúa,hoàng tử đi,cho con dê bú ti mẹ vợ,mẹ chồng thì lo trách nhiệm bế ẵm con dâu,ka ka...đi đâu mà thiệt bà nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi...món ăn nì Poca ứ giống mẹ Xím nhỉ???mà ng ta thường nói có 2 đứa con bao giờ cũng trái ngược nhau c nhỉ???ứ bít đâu mà lừn í...thui c cố gắng kiên nhữn với e Poca nhá!!! rùi vèo 1 cái e í lại bám theo mẹ đi ọp bi h í nhá, lúc í có mà mẹ Xím vênh mặt khoe e Poca rùi sai e í đủ kiểu nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hứ thông tấn xã ở đâu ra đới??? nhà tui làm có 18 mâm thoai à, 80 mâm thì bằng cỗ cưới hử??? ( mà cỗ cưới 2 nhà cộng lại cũng chả bằng ế hu hu...).... ? Có tiếng mà hem có miếng hức hức.... À bà....chiều bà làm việc đến mí giừ đóa? Lão nhà tui chiều xin về sớm tạt qua lấy lun... Mà bà nháy cho tui sdt của bà cái ná, cái con dt ghẻ của tui nó lại chập mạch roài .....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ờ nhể thế mà tôi không nghĩ ra,hình như vẫn còn thiếu 1 chân nữa bà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cho hai đứa nó gặp nhau chắc thành chợ vỡ. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã roài.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e bẩu c mí lần rùi í...rùi bên yahoo cũng có nữa ná...mai lúc nào onl c ới e nhá. thía hnay c nghỉ ở nhà à???dạo này c lên đc bn cưn òi???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì gọi thêm mụ nhim&bi nữa cho đủ cặp.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, c e tớ ọp mini tí ấy mà. có mấy c e ở mạn Láng Hạ gừn nhau nên thỉnh thoảng ới nhau đi ăn trưa í mà. nàng gừn đó thí tham gia nhá!!! mờ vụ bút thử nàng thía nào rùi???mua chưa?hnay chậm 2 ngày rùi nhỉ?úp ảnh lên cho mọi ng ngắm với!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng, chắc mai e đi khám định kỳ rùi hỏi lun vậy. mai mẹ cháu đi khám định kỳ rùi xem chắc chắn lại lừn nữa xem cháu mặc váy hay mặc quần đùi đơi. để mẹ cháu còn lên kế hoạch kén dâu hoặc kén rể nữa đơi!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ha ... ha... bó tay con dâu tui, thía lày thì vìa sau con giai tui kiếm xiền nuôi vợ kiểu rì đơi... thía cứ cho nó ăn là nó khóc hử??? Kệ nó, cứ nhồi nhiệt tình đi bà He chuẩn đới nhể???? Mềnh đỡ phải ăn nhìu cho péo, mà bà thông gia vưỡn duy trì được nguồn sữa ka ka....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Thu MInh sang bà thông gia xin ít sữa về cho con trai bú kìa. Đằng nào mà chẳng phải là của 2 đứa chúng nó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ề lố , bấu cấu ma ma và cả nhà nà iem đã đậu bến bình an vô sự ạ ... Mấy ngày liền rền rã trên xe nên xương cốt cứ gọi là mỏi nhừ ... Được hôm ọp ẹp tám chín với mấy chị em thì cũng chỉ tranh thủ ít giờ trưa, khi ra về nhìn lại mấy đĩa chả vưỡn còn tiếc nuối lắm í ... ... Híc, mụ Lục Gia bằng tuổi mềnh mà nhìn mềnh chị hơn cả chị của mụ ấy cơ... Tủi thân quá thể ấy ... Híc híc híc ... Em rất cám ơn ma ma vì một buổi gặp mặt rất vui ạ ... Thoai, tranh thủ một tí giờ iem lại bắt đầu cày cấy đâu, hẹn mọi người một ngày nào đó nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, c ới c Lục đi...để e ới cái Linh nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ka ka... seo lại nói thía? 2 đứa nó giống nhau phải tình thương mến thương chớ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế à? em có bầu mấy tháng rồi? Mình sn 83 cơ, nên cũng đang sốt ruột lắm. Bác Doanh ới ời bác ở đâu tư vấn cho em chút bác ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ớ ờ, tầm này là nhiệm vụ chính của mẹ cháu là ăn mờ bác...hí hí hí....................... hí hí hí...h có e với c Sâm...khỏi lo thiếu chưn nhá...