Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Tớ bận việc CQ mà. Đợt này cuối năm nhiều việc quá.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch mình thích hàng quê hơn vừa sạch vừa dảm bảo
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Giá ngon quá. Lâu rồi tớ không làm giá vì có nhiều rau sạch để chén rồi.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch nhìn hấp dẫn quá đi mẹ nó, mẹ nó thật khéo tay. Chúc mừng 20/10 mẹ nó
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Đợt này ông bà bận chưa viện trợ được nên em cất công làm mấy mẻ chị ah. Cho đỡ hầu bao.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mình thích đồ ăn từ quê nhưgn chỉ đợi gửi thôi chứ lười tự làm như mấy bạn ở trên lắm hihi, ngưỡng mộ những người chăm chỉ và đảm đang quá
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Em siêu vụng đó mẹ nó ah. Cái nào dễ thì làm thôi chứ cũng ngại. Hihi.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch ở HN mà được ăn các sản phẩm của vùng quê khác thì còn j bằng, vừa ngon vừa an toàn
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch biết là thế nhưng có phải lúc nào cung được ăn đâu??? năm thì mười họ mới có 1 đợt mà.. hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch làm việc trên nay cả tháng mới về thì làm sao ăn đồ quê mãi đc, cùng lắm mang đồ ăn thì ăn đc cả tuần thôi,
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch đúng là thế mà... Đồ quê nó trở thành Đặc sản đối với nhưng người con xa quê mất rồi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Hôm nay em đã mum dưa và giá đỗ tự làm, thấy yên tâm hẳn đi, hi hi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch đảm đang quá.. máy nay chị ốm nên chuyện bếp núc lười hản đi.. về tới nhà là chỉ muốn nằm dài thôi.. mệt quá đi mất ấy
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch iêm là iêm cũng thích thực phẩm sạch cây nhà lá vườn hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Em cũng đặc biệt thích đồ từ quê ra. Thịt lợn em toàn mua từ quê phú thọ về. Ở quê nhà em có đồi, nuôi gà, ngan, vịt, ngỗng, trồng đủ thứ cây, em chỉ thích lùa ở đồi về chén thôi. Ở nhà thì em tự làm giá đỗ ( đỗ trồng ở đồi mang về), chuẩn bị chuyển sang tự cung tự cấp rồi. Hihi, em hâm mộ vụ này, các mẹ cho em tám với nhá
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Các mẹ cứ chào nhau ý ới ý mà. Chị cứ vào 888 tự nhiên, hihi...Cả ngày nay bận quá! Không theo các mẹ được, với lại đang bị buồn nhiều chuyện quá! hix