cám ơn mebaonhi, trúc điệu lắm ah, nhưng đôi lúc thì ương bướng lắm, chẳng cho mẹ cột tóc, để đầu bù xù đi học, tức ghê cơ, nịnh thế nào cũng không cho cột. Eo ôi, trước lúc đi học chuẩn bị hàng tiếng đồng hồ với cô nàng các mẹ ạ, mặc cái áo này nàng không ưa, lại đổi lại, vv... mẹ mặc rồi lại bắt bố cởi ra mặc lại không thì khóc, eo ui, mệt lắm! được cái chụp ảnh điệu phết. Bé Bảo nhi yêu quá cơ, tóc xoăn này, mắt to tròn này
Cám ơn mẹHeoXinh nha, mẹ nó nói đúng rùi đó ah, nàng ta bướng lắm và lì nữa, hổng biết lớn lên có hiền ... như mẹ không ta? hihi
ko biết có phải ko nữa ở chỗ em có 2 nhỏ tên Trúc mà sao cũng thấy điệu vậy?có phải bé nào tên Trúc cũng vậy ko ?chị Trúc bé vậy đã biết làm dáng rồi nhìn ghét quá đúng là con gái chứ Annam con giai mẹ cho mặc gì là em Nam mặc vậy ko giống chị Trúc đâu nha
Tên con gái chị làm em nhớ đến 1 câu : " Trúc xinh trúc đứng bờ ao Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh " Con gái chị xinh quá
em Nam ngoan quá ah, mẹ chị Trúc đang muốn có em trai như em Nam đây nè, làm chị em kết nghĩa nha, em đồng ý không? hihi, nhưng em Nam ở xa quá ah.
chị Trúc ở miền nam hay miền bắc em Nam mai mốt lớn là ba mẹ em cho em về Vn học hành đấy ạ chứ học bên này em Nam ko nhớ đến vn thì chết ạ chị Trúc hơn em nam những mấy tuổi hả chị ?em Nam mới 14 tháng thôi ạ
Em Nam ơi, gọi thế cho thân mật nha, chị Trúc đang ở HN, em Nam mới 14 tháng ah, nhỏ tuổi mà trông người lớn ra phết, chị Trúc 33 tháng rùi nè, rất vui được làm quen với Nam nha! Bắt tay như kiểu người nhớn cái nào
Trúcxinh bé nhất lớp vậy mà cứ tự xưng là chị á, chị Trúc ý, trời ơi, không hiểu tại sao lại cứ gọi búp bê là chị Trúc nữa(cô giáo bảo thế ah). Lại thấy mẹ kêu đau chân, nàng liền hỏi tới tấp: Ai, ai trêu? Mẹ: Mẹ bị ngã Nàng: Bố, bố hả? Mẹ: không! Nàng: Bố bố hả Mẹ: đành phải uh Nàng: "Mẹ ngồi đây nhá", ra chỗ bố làm việc - Bố!! Bố: Dạ - Lần sau có trêu mẹ nữa không? Bố: Không - uh(như kiểu người lớn, mặt nghiêm nghị) Xong nhiệm vụ, vào bảo mẹ: - Con mắng bố rồi mẹ ạh Đi ra ngoài chơi, mặt tỉnh bơ.
Bé Trúc đáng yêu thế cơ à ? Đúng là : Trúc xinh trúc đứng đầu đình BéHương Trúc xinh , bé đứng cho mẹ chụp hình chổ nào cũng thấy xinh .
ui, cô nói đúng vào ngạch của cháu rùi, nói đến hiphop cháu lại lăn ra nhà mà lăn lộn, chống tay chống chân, trên ghế cũng thế, cháu biết làm kiểu đó từ khi gần 2 tuổi ạ