Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ka ka.... chệ đang tính cho con đi ở rể em ợ ... hé hé...
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi mừng em Poca đã về nhà nhé! Nói thật, vào update được tin này em nhẹ cả người. Chúc em Poca ăn ngoan chóng lớn, ko khóc nhè, quấy đêm nha. Chúc mẹ Cúc khoẻ, nhiều sữa chăm em Poca nữa. Tuỳ người thôi chị ạ. Nhưng như em thì cũng to nhanh lắm. Vì đợt 1 bụng vốn dĩ xổ sẵn rồi mà. Giờ nhìn bụng em ai cũng bảo 4-5 tháng, nói 9 tuần, chả ai tin ), thế mới hài. Ngứa bụng chỉ vài hôm thôi. Các triệu chứng của chị giống em lắm đấy. Nhưng trộm vía em đợt này đỡ rồi, ăn được cơm lại rồi, tối tối làm 2 bát cơm, lúc đi ngủ vẫn đói. Oánh dấu câu này của bác vì xì tin hết cỡ ý. Bảo sao bác trẻ lâu thế. GATO quá đi mất.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm kia có thử bằng bút, vẫn chưa nét, nhưng bút gì mà có 15k, nhìn thì đẹp nhưng soi kỹ thì hình bên trong vẫn là cái que, phải tìm cái nào xịn hơn cơ. 2 hôm nay chưa thử lại. Chiều tìm xem thế nào rồi sáng mai thử lại, chắc mai là nét nẹt rồi. Mà sao bụng tớ to thế cơ chứ? chẳng lễ lần 2 thì to hơn lần 1 à? Cảm giác hơi nghén cũng đến sớm hơn, thèm ăn, nhưng cứ ăn no là có cảm giác gợn trong cổ. Láng Hạ à? Tớ ở tít Sân khấu điện ảnh cơ. Có ai ở mạn Cầu Giấy ko nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn ban Hảnhuby! Bình thường ck của mình cũng không đều, 30-32-35 lung tung hết cả đến khi lên đến 52 ngày đến bs khám khám bs cho uống thuốc điều kinh và làm các xét nghiệm cả hai vc đều bt. 3 tháng gần đây ck của mình đều 32 ngày rồi. Nhưng mà vẫn chưa có tin vui hic. Cách của Mama Doanh là cách gì vậy bạn? Tư vấn giúp mình với nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn bạn samhh! Hai vc mình khám ở Tam Anh, bs ở đấy nói hai vc mình bị yếu nội tiết kê đơn cho mình uống các loại thuốc nọi tiết của chồng thì mình không nhớ, của mình là sâm Angela và E Nat400 mình uống 2 tháng, và ck kéo dài 52 ngày thì mình đến bs Dũng khám bs làm các xét nghiệm của hai vc bs bảo đều bình thường.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ở từ bây giờ cho nó chắc chị ah. Chứ bây giờ con gái như Poka mà có mẹ vợ teen như chị CÚc tím là hiếm lắm .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hông chệ ạ, quả hôm trước bị trượt vỏ chuối roài. Mà em đới có cho thì em mang bán kiếm 2 của còn hơn ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ảnh điẹp............ghê há ?kỷ niệm ghi lại trang 2506 để thỉnh thoảng lôi ra xiem..........và bớ những ai chửa có bầu.................sau khi đi ọp về ............thể lào cũng có mịe vào thông báo.............iem..........2 vạch ...........rùi ạ,cầu trời cho tất cả các mịe đều được toại nguyện.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc éc.............hổng thích lên chức ....bà ngoại đâu,vì bác thấy mềnh chưa được chín chắn cho nắm.......................và vưỡn còn mại chơi nắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tranh thủ ăn uống nhiều vào em nhé,bây giờ nghĩ ăn cho con ấy,con khỏe mạnh khi đẻ ra nuôi đỡ vất vả em nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh xuất hiện rồi đấy ạ! Em đứa đầu 20 tháng, đang có bầu gần 6 tháng nữa rồi chị ạ! 83 thì cũng trẻ mà, hì hì... Hai bác cứ thoải mái tâm lý đi, bác Doanh mát tay lắm, chúc chị sớm có tin vui ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chịơi làm sao để đánh dấu trang mình thích ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi khám ở Tâm Anh có phải của GS TRần Quán Anh - Lý Nam Đế ko? chu trình khám như nào hả em? c cũng muốn cùng chồng lên đó khám. ths em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân mịe cháu ..................nuôi đứa lào cũng vứt vả vậy.........................ai bẩu xinh cho lắm vào cơ.....................giời cho con mịe rõ nà điẹp..............xong giời lại cho vất vả về con,nhưng chỉ năm đầu thôi nha,sau đó trộm vía lớn nhanh như thổi ấy ,con mịe ....nại váy tím tung tăng đi .....ọp nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhìn giá của em mê liền,chị làm chán lắm,ngắn ngủn thôi à,còn không thì dài nghêu ra ấy,hôm nay chị đã ngâm đỗ,tối mới làm được ,quả lày phải phục thù mới được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu đc lời như cởi tấm lòng. Hy vọng qua năm đầu con sẽ chịu hợp tác. Nhưng bao giờ cho hết năm bác ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh, cảm ơn mẹ cháu nhé. Chú cả nhà luôn vui vẻ hạnh phúc. Không biết khi nào chị mới đc như em. Cũng không còn trẻ lắm mẹ cháu ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đợt em đi kích trứng ,trứng của em to bao nhiêu ?em viết ngày tháng năm sinh,dương lịch nha,và ngày đầu 3 kỳ kinh gần đây nhất ra cho chị nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! MamaDoanh ới ời. Bác giúp em với, mẹ foreverqt23 khen bác mát tay lắm bác tư vấn giúp em với.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Săn rồng bắt rắn .... ^^ Nghe vui nhỉ ....